anh ko bik phải nàm sao bây giờ hết. anh đã ko quên đc pé. anh nhớ pé nhiều lắm. ngồi 1 mình đến gần 1h sáng nghỉ vì pé. tại sao lại thế? anh ko mún xa pé đc. pé nói là anh nên quên pé đi nhưng anh ko thể quên đc pé tại vì anh iu pé rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Nên vì thế anh ko thể xa pé đc. Anh iu pé rất nhiều pé ơi và ko thể xa pé đc. ===> anh ko tin là pé đã có ........
Chap nhan di anh zai oi...Neu nguoi ta da co....thi phai chuc phuc cho nguoi ta chu'....Yêu là biết cười ngay cả khi ở trong hay ngoài cuộc.
haaaaaa.ông ni nói khoác tởn.ông thử ra ngoài đường đứng cho xe ô tô nó cán xem,lúc đó có xa pé không...........
Nguoi ta đã muốn trốn tranh thi ... Ông níu kéo để làm jif. Người ta đã hem muốn gặp thì dù ông có quỳ gối trước nhà người ta thì....... người ta co để ý đến tình cảm của ông hem. Tốt nhất là... Quên quá khứ và hướng đến tương lai. Bởi vì ( quá khứ chẳng là jif khi lòng người vội xoa' nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người còn ghi )~O
Hồi trước chị cũng nghĩ như duyson15, rằng tình cảm thì ko thể gượng ép và cũng ko nên gượng ép. Nhưng người ta bảo "nước chảy đá mòn", "mưa dầm thấm đất", rồi thì "đẹp trai ko bằng chai mặt"..., ta cứ thử chai mặt một lần xem sao. Bây giờ satthu chẳng còn gì để mất, nếu ko được gì thì cũng ko sao, còn nếu được thì sẽ càng hạnh phúc! Cố lên em zai, sau ni có thất tình lần nữa thì cũng đã có chị Nghi và Lãng Tử sẵn sàng ngồi uống rượu cùng em! ^^
Sao thấy lập cái gửi pé này rồi đến gửi pé khác. Pé lại có topic gửi anh nhưng bị satthu xóa. Con gái cũng là con người, có gì chú mày phức tạp thế.
người ta bảo "nước chảy đá mòn", "mưa dầm thấm đất", rồi thì "đẹp trai ko bằng chai mặt"... Nhưng Đôi lúc lam bạn cũng tốt chứ sao. Đâu cần phải " chai mặt " lam gì cho khổ. Lam ban luc buồn lúc vui có khi ....pek cảm động trước tình cảm chân thành cua ban thì sao...Cố lên ! thử 1 lần hem chết đâu. Lợi bất cập hại đó
cám ơn hey vì mình iu pé nhìu nắm. Nhất nà tối qua đi chơi cùng với pé. Sao tự nhiên bây giờ cảm thấy nhớ pé quá đi.
Cố lên! Cố lên Satthu! Nếu thất tình tau sẵn sàng tiếp rượu giải sầu với mi, dẫu biết Mượn rượu giải sầu thì càng sầu thêm Tình yêu đẹp lắm, mấy lần thấy mi rứa thì nỗi nhớ mối tình đầu của tau cũng.... và muốn chia sẽ lắm, nhưng tối qua thấy mi rứa là vui rồi...
Mọi người cứ khuyên thế mà chẳng nhìn vào thực tế gì cả. Hiện tại kid và p3' ko thể nói chuyện với nhau, hay nói đúng hơn là p3' cố tình tránh mặt kid. Vậy thì còn nói gì đến "mưa dầm thấm đất" hay "nước chảy đá mòn". Nếu 2 người không thể ngồi cạnh nhau để nói chuyện thì mần răng mà.."thấm" với "mòn". Khuyên chân thành đó
mi có biết chiện gì ko mà nói thế mi. ai nói với mi là tau với con pé ko gặp nhau. Mới tối hôm đó đi chơi với nhau chẳng lẽ là tránh mặt nhau à.