1> Có 1 căn nhà 3 tầng , trên lầu 3 có 1 cái bóng đèn ,dưới trệt có 3 cái công tắc (1 trong 3 là công tắc dùng để bật cái đèn) và ở dưới trệt ko thể nhìn lên trên lầu 3 .Hỏi chỉ được chạy lên xem 1 lần ,làm sao biết được công tắc nào dùng để bật cái đèn??? 2> Hai người ở cách xa nhau 24.901,5 dặm, chẳng có một chiếc điện thoại mà họ vẫn nói chuyện được với nhau. Tại sao? Kỳ vậy ta! 3> Có 1000 túi đựng tiền cắc giống nhau. mỗi túi có số cắc >1000 cắc. trong đó có 1 túi đựng tiền giả. biết cắc giả có khối lượng nhỏ hơn cắc thật là 1g. vậy trong 1 lần cân bạn có thễ tìm ra túi đựng cắc giả được không?
giải; câu 3.ta lấy túi thứ nhất 1 đồng tiền ,túi thứ 2 là 2 đồng tiền...túi 1000 là lấy 100 cắc.vì mỗi đồng tiền thật khối lượng như nhau cho là 1 g .thì ta lấy tổng số cắc trừ cho tổng khối lượng ta cân được và kết quả ra số mấy thì số đó chính là số thứ tự bao là tiên giả(vì tiền giả có khối lượng <g cho 1 cắc) Câu 2: khỏi cần điện thoại vì 2 người đó ngồi gần nhau .và khoảng cách của họ là chu vi của 1 đường tròn(Kiểu như 1 vòng trái đất ấy mà ..hahha) Câu 1:tạm thời chưa nghĩ ra..ai zo giúp 1 tay coi...
Câu 1: Đầu tiên là ấn công tắc 1 một lúc rùi tắt đi. Và bật công tắc thứ 2. Sau đó chạy lên sờ vào bóng đèn. Nếu bóng đèn hơi âm ấm thì là công tắc một. Nếu bóng đèn sáng thì là công tắc hai. Nếu bóng đèn nguội lạnh thì là công tắc 3. Câu 2 có cách giải hay quá. Anh Quái vật hok hổ danh là bồ nhí của em
trời ơi có người giải ra rùi ,,hay thế cơ đấy,mà nè phần thưởng đâu rùi,chẳng lẽ đố khan khan vậy thui ah,cái này chơi hẽm đẹp àh nha.hèn chi ko ai hưởng ứng,chỉ có 1 bà Táo già bị lừ cùng với 1 BSQV măng non bị dụ ,,thế có chết ko chứ,,hay là pác chuyển money qua mấy cái acc này đi tui 2/3 còn bà Táo 1/3,,Nếu mà không chuyển dễ bị la lắm đó,bà Táo là sếp ,,cự kì hung dữ,BSQV thì hiền queo,,,,ko làm gì hết trơn
Éc, cái ông Ruga nì là fan hâm mộ của chị Vy mờ kiệt sỉ quá đi. Hiiiii Coi có câu nào khó hơn tí rùi trai giải cả thể đi ông ơi??? @Ông bồ nhí: Ông bảo ai già đó? Ông ăn nói cẩn thận kẻo tui hung thật đó nha.