Gởi Lời Xin Lỗi Đến [B]in[B]aby

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi -[-Huppy-]-, 8/9/08.

  1. -[-Huppy-]- Guest

    Bin àh!
    Trước hết tau muốn nói với mày là tau xin lỗi mày!
    Chắc mày hôk hiễu vì sao tau nói thế đúng hôk?!!:))
    Mày còn nhớ cái ngày tau vào Huế chới với mày hôk? chắc là nhớ
    Mấy ngày ở với mày trong Huế tau cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, những ngày đó tau mới thấy cuộc sống này thật là ý nghĩa và cũng là vô nghĩa...Vì sao thì mày biết rồi đó...
    Ý nghĩa là vì mày đã luôn động viên tau, bên cạnh tau, hiễu tâm trạng của tau
    Vô nghĩa là vì tau và Thảo đã chia tay
    Với tau....Tau chưa bao giờ cảm thấy chán sống như lúc đó...
    Từ khi tau yêu người đầu tiên cho đến một ngày nọ tau gặp Thảo, Thảo là người thứ 2 tau yêu.....
    Người ta nói mối tình đầu vừa Đắng Và Cay, Vừa Khó Quên Và Vừa Dễ Quên....
    Tau chưa bào giờ cảm thấy buồn bả, nước mắt rơi nhiều như lúc Thảo nói câu đó ra với tau Bin àh!
    Với tau, tau có một người em như mày là tau mản nguyện lắm roài Bin àh!
    Từ nhỏ đến lớn tau chưa có một người bạn, 1người em như mày bao giờ..
    Mày và tau chơi với nhau tính đến bây giờ cũng đã được 6năm 6tháng lẽ 2ngày rồi nhỉ...Tau vẫn còn nhớ cái ngày mày với tau đi chơi với nhau như thế nào...Nhớ rất rỏ Bin àh...
    Và giờ thì hôk còn được như ngày nữa rồi Bin àh...
    Mày còn nhớ lúc ở trong Huế với mày cho đến trước khi tau đi Quảng Ngãi tau đã nói gì hôk? chắc là mày hôk nhớ đâu!
    Tau nói là tau sẽ chết đúng hôk?
    Tau hôk biết mày có tin lời tau nói lúc đó hay hôk nhưng mà đó là sự thật Bin àh!
    1tháng tau vào Quảng Ngãi mang tiếng là vào chửa bệnh nhưng hôk phải thế đâu Bin àh!
    Tau vào đó để thăm lại những đứa bạn của tau ở trong đó, thăm ông bà ngoại của tau, thăm chị Như và chị Linh đó...
    Tau vào đó toàn đi chơi chứ hôk vào viện để chửa bệnh.....
    Tau hôk dám đối diện với chuyện này Bin àh!
    Và giờ thì tau phải chấp nhận nó rồi
    2Tháng nữa là tau bay qua Malaysia với chị và anh rể của anh rồi...
    Tau sẽ ở bên đó mãi mãi cho đến chết
    Mày ở lại vui vẻ và mạnh khỏe nha
    Cố gắng học
    Bye người anh em tốt của tau
  2. pé_như Thành viên

    Ht đi mà hok có nói chi với ai hết rứa?
    Mà đi malaysia làm chi rứa? Thôi thì chúc Ht đi đường mạnh khỏe, zui zẻ như lúc này nha.:((:((:((
  3. pé_luýt Thành viên

    Ht à, tuy pé_luýt chưa chơi với Ht nhưng Ht đi pé cũng buồn lắm, diễn đàn sắp mất đi một thành viên rồi. Chúc Ht đi đường mạnh khỏe ( trước khi đi nhớ làm buổi chia tay cho hoành tráng vô nghe :):):) )
  4. Applegriin Thành viên

    Ht đi qua bên đó thì vẫn online với mọi người chứ?
    Chi mà buồn quá? Híc. Gắng làm ăn lấy tiền vé máy bay về thăm anh em nha em?
    Chúc em lên đường may mắn và thành đạt.
    Mọi người vẫn là anh em một nhà, cứ online là coi như được ở nhà rùi mà.
  5. -[-Huppy-]- Guest

    Dạ! qua đó nhưng em vẫn online mà, mọi người là 1gia đình của em mà....
    Đại gia đình iên tâm, em vẫn và mãi online trong QTOL mà.
    Thanks tất cả mọi người vì lời chúc
    Pé_luýt cho Ht xin yahoo đi
    Dạ em qua đó sống với chị và anh rể của em chứ hôk phải qua làm ăn chi mô ;))
    Lâu lâu em sẽ bay về VN để thăm gia đình mình mà
  6. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    :) Chẳng biết 2 em có chuyện gì để phải xin lỗi nhau, nhưng em Bin chắc không phải là người giận dai đâu nhỉ?
    Ht lên đường mạnh khỏe và bình yên, có thời gian thì vẫn cứ online với mọi người em nhé. QTN vẫn sẽ luôn là nhà của em dù cho em ở bất cứ nơi đâu.:om
    Trung thu này chắc anh chị em ta phải nhân tiện gặp mặt phát để chia tay Ht luôn chứ mọi người?
  7. _Fear_ Thành viên

    vụ này Ht đi hok được đâu, còn bx để lại cho ai ta hì, khi nào ku Hiếu đi chuyển nhượng pé Thảo cho anh nha, xài tạm khi nào về lại anh lại trả hi, quyết định thế nha, ở nhà anh dữ vợ cậu cho hì. Khi nào đi wa nhà anh bàn chuyện tổ chức 1 buổi chia tay hoành tránh vào nha em.
  8. pé_luýt Thành viên

    nick chat của pé luýt là : cobekieuky_dh2006
    Ht, ai chưa add thì add vô nghe
  9. -[-Huppy-]- Guest

    Oh No! Cái đó thì hôk được đâu anh Thiên ơi...
    Em nói rồi, em hôk có được Thảo thì sẽ hôk ai có được Thảo và em...
    Mà cho anh xài tạm chắc ngày em về lại VN thì Thảo đã thành.....8-x roài
    No được
  10. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Cảm ơn mi về những lời tâm sự này
    tau kô có jì phải jận hay là tức mi
    jờ tau cũng chán cuộc đời này lắm rồi chú ạk
    tau kô ép buộc mi ở lại bên tau
    tau sẽ chấp nhận kô có mi ở bên tau nữa
    hãy cố gắng lên chú
    tau tin mi sẽ làm đc 1 điều jì đó tốt đẹp hơn
    tau nói trước
    ngày mi đi sẽ kô có tau đi tiễn hoặc trong buổi chia tay kô có mặt tau
    xin lỗi chú
  11. -[-Huppy-]- Guest

    Tại sao! Tại sao hã Bin....
    Chẳng lẻ trước khi tau đi xa mi hôk thể cho tau gặp mặt mi 1lát, nói với mi 1câu..Tại sao?
  12. _Fear_ Thành viên

    Hok có gì đâu, vợ chú củng như vợ anh mà
    @ qtn mình chuẩn bị có buổi chia tay hoành tránh cho Mr.Ht đi tìm chân trời rùi
    @Mr.Ht đi nhớ về nha, wa đó hok được mang mầm bệnh bên ấy về nha hì
  13. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    ák ák
    do Thiên nói ná (vợ chú củng như vợ anh mà)
    đưa Vợ anh đây em xài trước cho
    :))=))
    lúc ấy đừng trách thèn em nầy ák ná
  14. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Qua chửa bệnh hả? đừng bi quan quá như thế bạn a, cố lên, đời còn đẹp lắm, và còn đẹp hơn nếu ta tự tin bước lên, hãy sống như chưa từng dc sống đi.... trước khi chết hãy để lại điều gì tốt đẹp...
  15. p3_tha0 Guest

    lời cuối cùng gửi đến ht(chúc ht hạnh phúc)

    Uhm tất cả điều hay điều chân thành cả . ai muốn đi thì cứ đi mà ai muốn ở lại thì ở lại mà chắc đi thì sẻ hạnh phúc hơn đó mà hôm đó không pải riêng bin không tiễn đâu mà thảo cũng xin lỗi là không tiễn được vậy gửi lời xin lỗi đến ht nhé chúc ht luôn vui vẻ gặp nhiều hạnh phúc và điều cuối cùng thảo muốn nhắn là mong ht sẻ chống quyên đi mối tình buồn của chúng mình quyên cámhết tất cả những kỉ niệm trong ngày tháng vừa qua , (cảm ơn anh nhiều chắc em cũng không còn nói gì thêm nữa đâu chỉ biết luôn nguyện cầu anh được hạnh phúc) .Trước đây anh bắt em hứa với anh là sẻ không chúc anh hạnh phúc và em đã hứa với lòng mình nhưng chắc bây giờ lời hứa đó ra đi ngay khi em đọc được dòng tâm sự của anh . xin lỗi anh vì tất cả và đến bây giờ thì anh hãy để cho em chúc anh hạnh phúc anh nhé ♥sorry♥em yêu anh [-o<
  16. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Lời xin lỗi này...Tau đã cố gắng...Tau thật sự kô hiểu đc mi Hiếu àk...Tau chán lắm tại vì mi đã cho tau 1 có sóc quá lớn trong cuộc đời tau...5 năm rưỡi gần 6 năm tau nhớ những ký ức những kỉ niệm mà 2 đứa đã trải qua và rồi ngày hôm nay mi nói với tau những câu đó...Khó lắm khi tau phải chấp nhận sự thật..." Mi koy Đăng quan trọng hơn tau ".Đúng khi mi nói ra câu ấy...Chắc mi đã có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả những chuyện buồn sau này khi không có tau trong cuộc đời mi nữa ...Tại vì jờ đây 24/24 mi đã có Đăng + Ky + Thiên trong đời mi rồi phải kô Hiếu...Chẳng ai hiểu cho tau và tau cũng kô cần ai phải hiểu cho tau đâu...
    Tất cả những lời chúc mà tau có thể chúc mi bây jờ là....: Tau kô có và còn jì để nói với mi
    Chắc là từ đây sẽ kô còn ai là quan trọng với tau....Nhưng tau kô trách mi...Đúng thế hiếu ơi...Tau nói đc tau sẽ làm đc...Tau mong mi với Thảo kô chơi với Đăng nữa cũng vì tau kô muốn ng đời bàn tán 2 đứa mi là 2 đứa " NGU " . Kô nghe tau thì tau cũng kô cần phải jải thích..tại vì bây jờ tau đã hiểu ra tất cả.Những jì thời jan qua tau làm chi mi đều là vô nghĩa..Những jì tau júp mi , Là vô nghĩa...Kô bao jờ tau cần mi cám ơn hay là mi hiểu cho tau đâu...Và bây jờ mi đã đánh mất tau trong cuộc đời mi rồi...Mi đã có đủ can đảm để bỏ tau thì tau cũng kô mong jì hơn là mi sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện...Và tau nhắc lại cho mi nghe câu mà tau đã nói

    TAU NÓI ĐC TAU SẼ LÀM ĐC " NẾU NHƯ BÂY KÔ BỎ ĐC THẰNG ĐĂNG THÌ TAU SẼ BỎ "
    Tại vì rất đơn jản là tau kô thể đứng nhìn 2 đứa bạn của tau vẫn mù quáng đi theo những phù phiếm và bị ng ta lợi dụng
    Tau kô sai phải kô....Tau sẽ phải chấp nhận phải kô...Và tau sẽ chấp nhận..Đc thôi...quá đơn jản??????????????????
    Kể từ ngay hôm nay...Trong yh của tau kô có cái tên : moitinhnhanba hay là 1 cái tên ¶¬ï€µ trong đấy nữa và trong Não của tau ( Đầu của tau ) Có 1 cái tên Hiếu trong đầu tau nữa.
    Và tau mong trong yh của mi sẽ kô còn cái tên : Bin thằng em kết nghĩa hoặc là luctungthungrac_timxacem2003 nữa...Và hãy xóa tên tau trong bộ não của mi đi
    Bye ! Tất cả những kỉ niệm
  17. Pe_Thao@ Guest

    đọc những lời này thấy sướt mướt và tình củm quá há

Chia sẻ trang này