Những dấu hiệu khi con gái thầm bật đèn xanh với con trai tụi mình nà,anh em vào mà học hỏi nha,cho con gái đọc mà coi đúng hem nha: 1)con gái luôn vui vẻ với người ấy,không bao giờ cáu gắt,luôn nở nụ cười khi con trai nhìn gái gái khi nói chuyện. 2)con gái luôn để ý nhất cử nhất động của con trai,ngồi trong lớp tuy mắt thì nhìn bảng ,nhưng trong đầu thì ...con trai làm gì là con gái biết tất,có khi con gái còn bắt trước những hành động wen thuộc của con trai như cắn bút,khoăn tay,một tay khoăn một tay chống cằm,.... 3)con gái mỗi khi được đụng vào con trai là như lên thiên đàng,có khi con gái còn giả vờ té ngã vào con trai,hay đập nhẹ vào vai con trai với lý do là mượn tập,hay những lý do đâu đâu để có thể chạm vào con trai 4)khi ngồi nói chuyện với con trai,con gái thờng có tư thế ngồi hơi nghiêng về con trai,với những cử chỉ như sờ tay lên vuốt tóc,vuốt ve đôi tay mình,và đặc biệt là không bao giờ rời mắt khi nói chuyện với con trai. 5)con gái luôn chờ đợi con trai bắt chyện với mình,và rất sẵn lòng khi con trai mời đi đâu,hoặc là hẹn làm việc gì đó....nếu bận thì con gái ngay lập tức hẹn con trai giờ khác chứ không lờ đi. 6)mỗi khi con trai giỡn cợt hay,nói chuyện vui vẻ với người con gái khác,thì con gái tuy không có phản ứng gì nhưng trong lòng thì cứ nao lên ganh tỵ với người con gái đó,và chắc chắn con gái sẽ bắt đầu nhìn người con gái kia bằng ánh mắt viên đạn. 7)con gái thường lẳng vảng trước mặt con trai,mong con trai luôn có hình bóng con gái,có thể con gái sẽ đi ra những chỗ mà con trai hay tới chơi,mặc dù con gái không thích nới ấy. hìhì em nhớ có thế thui,anh chị tham khảo nha!!! có gì thank em nha.Khi mà các anh kết chị nào rùi cứ thế mà thử xem,nếu có những hành động ấy là chỉ đã bật đèn xanh cho ta đấy,cứ xông vào là sẽ được,nè phải tế nhị,khéo léo à!!!
Anh em Kuzzza! vào học tập kinh nghiệm của BinBaby nào, sau này đi tán gái còn biết lúc nào nên tiến, lúc nào phải lùi nữa chứ! Em Bjn kinh nghiệm đầy mình thế này sao lại có lúc mắc phải mỹ nhân kế của bọn con gái đến nỗi phải cầm xe thế nhỉ? Truyền luôn cái kinh nghiệm ấy cho các anh em nào! Move bài này sang box Tình cảm nhá!
Cám ơn bạn, nhưng mình vấn thắc mắt một số điều cho mình hỏi thêm nhé: 1,Nếu như chàng boy kia nhìn vào mắt cô girl kia mà nói chuyện, thế nhưng cô gilr không cười mà nhìn với ánh mắt như muốn nói"nhìn gì mà nhìn đồ vô duyên" thì sao hở bạn. 2,Nếu cô girl biết hết những gì con trai nghĩ thì nguy, lúc ấy chắc chàng boy kia hết riêng tư nhỉ ? 3,Nếu cô girl kia mà lên được tận thiên đàng thì chấc chàng boy kia sẻ được đi thám hiểm mặt trăng không mất tiền nhĩ ? 4,Nếu cô girl mà có những biểu hiện như: ngồi hơi nghiêng, sờ tay vuốt tóc... chắc ghê lắm nhĩ. vì cô girl đó cứ như chưa nhìn thấy con trai bao giờ ấy ? 5,Giả sử như chàng boy kia không muốn bắt chuyện và từ chối lời hẹn đi chơi với cô girl kia thì sẻ sảy ra chuyện gì nhỉ ?(ghê quá "không dám nghĩ nữa"). 6, không biết lúc đó cô bạn của chàng boy kia có bị gì không nhỉ ? 7,Như thế thì cô girl kia cứ như "thám tử", còn chàng trai thì như con mồi"tội phạm" nhỉ ?
hix...! chị ác thế nà cùng sao cái chuyện ý chị cũng đi kể cho cả nhà QTOL nghe thế này chị nà sư phụ ruột của em em mới kể cho chị ná chị phải cho em 1 chút riêng tư chứ chị cứ tuốt luột luột của em ra thế nầy àk
nói rứa tức là mình đã bật đèn xanh rùi á.......mấy cái ni bạn bè cũng có mà.....mà cũng kô biết...kệ...mặc đời
haha chị CHJP chưa chị bật đèn xanh cho Boy rù kìa hì. kiêm nghiệm lớn có khắc vào chưa chị bị Boy bật đèn canh rồi. em nào thắc mắc hỏi girl ấy, có nhưng girl mình đanh hỏi, có luc bật đèn xanh minh vào cung có
Rứa mà đã bật đèn xanh thì bọn kon gái lớp mình bật đèn xanh cho mình hết rùi ế . Có thể đó chỉ là 1 số biểu hiện thôi, vẫn chưa đủ để kết luận pé đó có thích ku kia ko. Sưu tầm thêm để cho đầy đủ đi Bjn
1) Úi, hùi cấp 3 trong lớp có cô bạn mắc bệnh cười, nói chuyện với ai cô ta cũng cười hết, vậy ra cô ta bật đèn xanh cho cả làng ( cả nam lẫn nữ nhé ) 2) Hùi cấp 2 có con tổ trưởng lúc nào nó cũng xăm xoi theo dõi mình, thì ra cô giáo giao nhiệm vụ cho nó là ghi lại những ai hay nói chuyện trong lớp để xét hạnh kiểm 3) Vô đại học gặp phải con cứ gặp mình là nó đập, chít nó bật đèn cho mình rùi ( khửa khửa ) 4) Hùi cấp 1 cùng lớp với con bị vẹo cột sống... chắc con này cũng bật đèn xanh đây!!! 5) Cái này thì mình chưa gặp, gái QT chảnh lắm phải dụ dỗ lắm mới chịu đi !!! 6) Ớ ờ cài này thì đồng ý là đúng !!!! 7) Cái này thì càng k cần phải bàn, con gái mà phức tạp!!!
Bao rờ con gái cầm cái đèn màu xanh, tay chuẩn bị ấn vào công tắc, ta nói :"Dấu hiệu con gái bật đèn xanh", đến bao rờ bật lên, lúc đó ta nói: "Con gái bật đèn xanh!".
...... và sau đó ta cứ a - lô - xô mà nhảy vào,vì đèn xanh đã bật,cứ đi thôi...lúc đó đàn xanh bật cả dàn... nhưng bây giờ thì cần chi đèn xanh,đèn đỏ em cũng đi,các bác cứ theo phương châm "Đẹp trai không bằng chai mặt","thà hôn em để rồi bị tát,còn hơn để thằng khác hôn em" mà làm,bảo đảm thắng lợi...
Có một điều vì mình là con gái nên xin chia sẻ một điểm với con trai thế này. Khi con gái thích một ai đó, sẽ tìm mọi cách để được tiếp cận đối tượng, được gần đối tượng. Điều quan trọng mà người ta bảo vẫn luôn đúng là : Nhất cự ly, nhì tốc độ. Con trai mà không đánh nhanh thì dễ bị con gái bỏ xa lắm đó. Và một điều nữa, xin khẳng định là mingchen nói đúng: Thà hôn để bị tát còn hơn là cứ ngồi im (có điều nên tùy trường hợp không là phản tác dụng).
Ai bảo thế là đúng? Chưa hẳn đâu nhá, anh sửa lại nè: Thà ngồi im cho con gái hôn hơn là hôn mà để bị tát
con gái là phải e dè,nhẹ nhàng,chứ có đâu sồn sồn mà bác định ngồi im cho nó đến hôn,trừ khi như em nói đó con gái bật đèn cả dàn thì bác mới được hôn...
Hôn chứ làm gì ghê gớm đâu mà sồn sồn! Chứ chú Minh mà sồn sồn hôn hít lung nó quăng guốc cho gãy kiếm!
cứ hôn vào cái đèn nào sáng nhất,nguy cơ ăn tát sẽ giảm xuống,nhưng yên tâm,có tát thì chăng cũng tát yêu thôi,ko lo... còn nếu phân vân thì anh cứ chiến cả dàn luôn,đèn bật là được... nói như eng Tiến,cô nào có đèn xanh mà kon chịu bật thì chạy tới bật giúm cho em nó...