>-Sau một thời gian bàn bạc cùng chị Nghi và mý chị trong BDH,thì giờ chương trình off của mem ĐH có sự thay đổi....Sau đây MeoMeo xin thông báo lại chương trình off: BUỔI OFF SẼ LÀ: " KHÁM PHÁ ẨM THỰC ĐÔNG HÀ" VÀO THỨ 7 NGÀY 27/9/2008....nói là ẩm thực tức là những món vừa ngon,vừa rẽ,vừa bổ..và đặc biệt vừa túi Chương trình cụ thể như sau: - 6h00 đến 6h30 tập trung tại TTVH -Mý mem tập trung Đông đủ..xong là cho thu cái kinh phí lộ đường(mỗi mem 40k-50k), ai khó khăn thì ít hơn cũng đc...Miễn sao có mặt đi cho vui.. -Tập trung xong bắt đầu xuất phát khám phá ẩm thực +Đầu tiên xin mời đi ăn món ốc hút, chân gà nướng,hến xào....còn món chi thì xơi luôn tại đường Hoàng Diệu.... +Tiếp nữa là món đặc sản cốc, ổi xoài. nước mía tại đường Đào Duy Từ... + Ăn xong tiến thẳng đến quán chè mà MeoMeo đặt cho cái tên đó là " Chè uống nước"..Đi rùi biết ***Kết thúc là đến quán kraoke đập phá một hồi nữa...Quậy phá chung chình ....Vừa hát vừa giao lưu mấy mem. Xong xuôi ai về nhà nấy ĐÓ LÀ KẾ HOẠCH MÀ MEOMEO ĐỀ RA...CHẮC CÒN THIẾU SÓT MONG MÝ MEM GÓP Ý NHA...AI ĐI THÌ ĐĂNG KÍ(HỌ TÊN, SỐ NHÀ, SỐ PHONE_ĐỂ TIỆN THỂ LIÊN LẠC)...CÓ CHI LIÊN LẠC: 0956386706 CHO MEOMEO NHA....!!!! BUỔI ĐI OFF CŨNG NHẰM GIAO LƯU VỚI MEM QT...NÊN MEM QT AI ĐI ĐC THÌ XIN MỜI THAM GIA TIỆC NHỎ CHO BUI
Tên: Lê Minh Tuấn, nick QTOL: Lãng Tử Nick chat: Vohinh1809 Tuổi 17 (mới sinh nhật xong) Giới tính: Nam (nhắc lại, Nam) Đăng ký tham gia với box ĐH cho bui, ai chơ miềng thấy ăn là vui lắm, dc cái mọi người luôn khen "Tốt bụng" Kinh phí: ok men. @All: Bà con tham gia cho bui, cái này BDH QTOL đã tính làm rồi, giờ đã có người khởi xướng, hình như cái này có sự quân sư của chị Nghi \^o^/. Ai tham gia thì đóng góp đầy đủ nhé, chương trình ăn uống nhìu mà, chứ ko thì đứt gánh giữa chừng bởi nạn quan liu là mất vui đó ok?
đúng roài đóa ăn choa nhìu vô đi hey QTOL có thằng tuấn là máu ăn đoá, ăn thì ko sợ thừa mô thằng tuấn làm rì mà nổi máu vô đăng ký roài thía tham ăn quá đây mà
Mục đích của tour Khám phá ẩm thực này là: 1- Thay đổi chương trình offline vốn đã quá nhàm chán với các tiết mục nhậu nhẹt, cafe, karaoke. 2- Giới thiệu với các thành viên ở ĐH cũng như TXQT các món ăn ngon, bổ, rẻ được giới trẻ Đông Hà ưa thích. 3- ... Danh sách các món ăn đề xuất cho buổi offline như sau: 1. Bò bía 2. Ốc hút 3. Bún hến 4. Kem flan 5. Chè Sài Gòn 6. Chân gà nướng 7. Bánh rán 8. Bánh nậm, lọc 9. Bún mắm nêm 10. ... (Bà con bổ sung thêm nhé!) Bây giờ chúng ta vote chọn ra khoảng 5-6 món ăn vừa đủ no bụng và để thời gian làm chầu karaoke nữa rồi kết thúc chương trình Kinh phí dự kiến: 30k - 50k \^o^/ đăng ký một suất trong danh sách offline nhé! ^^
tối thứ 7 nầy Bin rãnh nhưng mà ai ở QT tới chở Bin với 180 trần hưng đạo gần bến xe chợ kô thì alô cho Bin 053861752 thank
1. Bò bía (quán Hoa Học trò hả?) 2. Ốc hút (Ăn ở Hoàng Diệu, đậm đà, béo, và lúc nào cũng nóng hổi, giá 9k vào ban ngày, và ban đêm hình như rẻ hơn, 6k thì phải). 3. Bún hến ( quán bún hến, chè đường Hàm Nghi(gần quán chat 49 của chị Vi) ko biết ban đêm có bán ko) 4. Kem flan (sau chợ ĐH là ngon, nhóm QTOL ở DH có ăn ở đó rồi). 5. Chè Sài Gòn (chè sài gòn ko thì chè Huế ở 9B gần khách sạn Hoàng lan) 6. Chân gà nướng (ở gần nhà hát ban đêm nhiều, mà sang hơn thì vô Cần Vân sau trường cấp 3 ĐH, trưa nào nó cũng hành hạ lớp LT vì mùi thợm). 7. Bánh rán (Dốc xuống Cấp 3 ĐH, nhiều loại bánh cũng ngon, mỗi tội ko có chỗ ngồi ) 8. Bánh nậm, lọc (đường Lê Thế Hiếu có quán cũng dc, nhưng khá đắt) 9. Bún mắm nêm (cái này nhiều chỗ bán nè, Sau chợ ĐH có, 7k/Tô)
Tui ở xa không đi được trừa lại tui với hi.bỏ trong bao bóng,cột lại,rồi dọng trong tủ lạnh khi mô tui vô Đông Hà lấy hi......làm ơn làm phước nge......
úi chà chà vậy có mời Box TXQT ra giao lưu hok ri, để _Fear_ xin 1 chân. nếu ok thì cho đăng kí cái nha. đợi câu trả lời cái đã hok sợ bị chười hì. nhanh ok cho đăng kí cái nha, kẻo mụn. thấy đưa lên 1 chương trình trên cả tuyệt vời.
Nói đến bánh lọc thì đừng quên đường Nguyễn Trãi, nó gần gần cái khu có quán chè Hoa Học Trò ấy. Ở đó luôn là số một (về cả chất lượng lẫn money! Hic. Một mình vô đó ăn khoảng 20k chẳng là cái quái chi cả. Mình mà xơi chắc là ... ngủm luôn) Bánh flan thì đúng là không đâu ngon hơn ở chợ ĐH. Ốc hút Hoàng Diệu: ok Ở ĐH có chỗ nào có cháo bột ngon ngon không nhỉ ? Đi đâu tớ vẫn thấy món này người Diên Sanh nấu là ngon nhất. Đúng là thèm thiệt!
Góp mặt cho vui! Chuyến này trở về chiến đấu tại quê hương, anh em off-line thì hú 1 tiếng nhé! Tuấn: 0906.049999 @Mr. Dũng ròm: Bác đi thì gọi nhé! Làm khắp nơi mọi chốn giờ phải về lại quê hương cùng gia đình.
@Tuấn: thành viên mới mà cũng máu me offline ăn nhậu ghê hè! Chị làm quen cái nhé! \^o^/ list 1 số địa chỉ xem mọi người có duyệt được ko nhé: 1. Bò bía: quán chè Xí đường Lê Thế Hiếu, 5k/dĩa. Quán này chè cũng ngon ^^ (3k/ly) 2. Chè Sài Gòn: đường Hùng Vương (vỉa hè trường Tiểu học Hùng Vương), 4k/ly. 3. Kem Flan: sau chợ Đông Hà (quên tên đường roài ), 2k/cái. 4. Bún hến: đường Nguyễn Chí Thanh, 5k/tô. (quán này chỉ bán đến 6h chiều) 5. Bún mắm nêm: đường Nguyễn Huệ (quán nhà Redsun), 8k/tô. 6. Ốc hút (7k/dĩa), chân gà nướng (8k/cặp): đường Hoàng Diệu. 7. Cháo cá lóc: đường Tôn Thất Thuyết, 10/tô. 8. Bánh nậm, lọc: đường Nguyễn Trãi (gần đối diện quán chè Hoa học trò), khoảng 12k/dĩa. 9. Bánh rán: ngã tư Nguyễn Trãi - Hàm Nghi, 1k/cái. 10. ... Hix, kể chừng đó thôi là đã thấy no căng bụng rồi. Mọi người chọn lại chừng 5-6 món thôi nhé! Nhanh kẻo thứ 7 tiến hành rùi nì!
Rất vui làm quen cùng tất cả các bạn, về lại quê hương được đi ăn món mà tìm khô mắt ở Đà Nẵng chả có, ai rành thì dẫn đi nhé! @Kuzzza!: Mình là Tuấn, 27t. Làm quen thì vô tư, yahoo: bibuiminhtuan
Tui cũng khoái mấy vụ này lắm. Tui cũng là dân ĐH, nghe đi off cũng thích đi, nhưng là thành viên mới, chưa quen ai nên cũng ngài ngại.
He he, túm lại là LT vẫn đi off bình thường nha! Teen Club tuần sau mới diễn. Mong đến thứ 7 nữa, ai đi dẫn bạn bè đi cho vui hi, nộp tiền cho đủ là dc hihi Snow: ĐI đi, ko ngại chi hết, khi ăn ai cũng như ai thui Buiminhtuan: đi nha!
Tính toán chi lạ, ăn uống mà hết bún hến tới bún mắm nêm, kinh !!! :-:-:- Kiểu ni anh em về mà ko có Bẹc bơ min thì ...:-:-:- Chỉ sợ ko đủ kinh phí thôi Mà nói cho vui thế thôi, hôm đó mình chắc đang ở Đà Nẵng rùi, tiếc