Chiều hôm qua, \^o^/ nhận được tin ba của Mr.Ht đã mất. Quả thật rất bất ngờ, vì tối hôm thứ 7 mới nghe nói ba của em bị ngã trong phòng tắm và được chuyển ra bệnh viện Đông Hà, mọi người còn chưa kịp đi thăm như đã bàn thì... Xin thành thật chia buồn cùng em và gia đình! Cho em: "Con chưa một lần đặt bút viết về Cha Giờ mới thấy con vô tình đến vậy Nhìn vết xe đời con chợt thấy Những vết nhăn của ngày tháng bôn ba ... Chưa một lần con viết tặng Cha Những dòng chữ cứ nhạt nhòa trước mắt Giọt nước mắt hay mồ hôi Cha mặn Giỏ xuống đời rồi lại thấm về đâu ... Thấm về đâu giữa cuộc sống bao la Cha ngẩng đầu giữa muôn vàn khó nhọc Thương Cha nhiều nhưng con không thể khóc Khóc rồi là yếu đuối phải không Cha? Không biết bao lần con bước đi xa Mỗi lần đi là biết bao nỗi nhớ Mỗi lần đi là biết bao trăn trở Con vẫn không quên lời dạy của Cha: "Hãy ngẩng đầu rồi Con sẽ vượt qua Vì Hạnh Phúc không dễ dàng mà có..." Chị tin rằng rồi em sẽ vượt qua... Mạnh mẽ lên em nhé!
hjz...chiều thứ 6 đến nhà HT còn gặp chú ... ... nhah rák ... huk býk chi cả...hjz hzj...chia bùn với mi...
Mưa à...mọi chuyện đến thì sẽ đến ko ai nói đc điều gì cả cho nên Mèo cũng chia bùn với mưa...gắng lên nha...mọi người luôn ở bên Mưa
Lên kế hoạch đi viếng đi cho rồi, còn chần chờ chi nữa. Mới gặp em có một lần, chưa được nói chuyện nhiều, chia buồn em nhé, cố gắng vươn lên em nhé
Thông báo đến toàn thể mem QTN: 16h30' chiều nay (29/9/2008) QTN sẽ tổ chức đi viếng ba Mr.Ht, vậy thành viên nào có thể đi được đến tập trung tại quán Net 07 Hàm Nghi. Do ko có điều kiện thu xếp xe máy cho tất cả mọi người nên ai có gì đi nấy, phương tiện do thành viên tự túc. Để tiết kiệm thời gian, đội xe đạp sẽ xuất phát lúc 16h30' do Lãng Tử dẫn đầu, đội xe máy đi sau lúc 17h cùng với \^o^/(giờ này \^o^/ và Chip mới đi làm về, Chip sẽ đi mua hương hoa trái cây trước). Gặp nhau tại nhà Mr.Ht và vào viếng cùng một lúc. Mọi người nhớ đến đúng giờ nhé!
Dạo này có nhiều việc buồn xảy ra với em quá. Chỉ tiếc là mọi người không thể giúp em được nhiều hơn Thành thật chia buồn cùng em và gia đình. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Em cố gắng lên nhé! Mọi người luôn ở bên em mà.
chị ơi...! chị tắt cái topic này cho em cái đc kô....vì chuyện này là chuyện riêng...em kô thích với lại Ht có nói với em là kô thích cái tin này đc đưa lên Diễn Đàn Chị đel cái topic này cho em cái ná...thay mặt Ht cảm ơn chị + cả nhà QTOL