Gởi 2người bạn mặc dù hôk có online và 1người tôi yêu

Thảo luận trong 'Tình bạn cao cả.' bắt đầu bởi -[-Huppy-]-, 10/9/08.

  1. -[-Huppy-]- Guest

    Khi Đứng Giữa Nỗi Oan Và Sự Thật

    Ngày buồn tháng khóc năm sầu
    Lời đầu tiên Hiếu muốn nói với Ý Huê và Thảo là: Hiếu hôk phải là hạng người bán rẻ tình ban, tình yêu để lấy những đồng tiền đâu
    Hiếu biết bây giờ Hiếu có nói gì thì Ý Huê và Thảo cũng hôk tin Hiếu, vì Hiếu là 1thằng ăn chơi, lêu lổng, phá phách..Nhưng Hiếu hôk phải là người chơi bài lừa bạn bè đâu
    Ý! lời đầu tiên Hiếu chúc Ý vui vẻ, mạnh khoẻ, tìm lại được nữa kia của mình(đừng như thằng B)
    Hiếu cám ơn những gì Ý giúp Hiếu, nghe Hiếu tâm sự, động viên Hiếu trong những ngày tháng Hiếu buồn nhất, đau đớn nhât..Hiếu cám ơn Ý
    Huê! Tui chúc cho bà luôn vui vẻ, cười tươi với đời, mạnh khoẻ và sơm tìm lại nữa kia của bà, hiễu bà hơn
    Thảo! Hiếu biết bây giờ Hiếu có nói thế nào thì Thảo cũng sẻ rời xa Hiếu, rời xa Hiếu mãi mãi...Hiếu chẵng biết nói gì ngoài câu chúc : chúc cho Thảo vui vẻ, mạnh khoẻ, đẹp đẻ và hạnh phúc với người tốt hơn Hiếu, hiễu Thảo hơn Hiếu, động viên Thảo trong những lúc Thảo buồn, Thảo đau, Thảo khóc...Chúc Thảo hạnh phúc bên người ấy
    Bây giờ Hiếu có nói gì thêm nữa thì 3người cũng hôk tin Hiếu, hôk tin những gì Hiếu nói....Hiếu đồng ý nhưng Hiếu hôk chấp nhận được Nỗi Oan...Hiếu hôk đồng ý
    Vì sự thật là Hiếu hôk phải là người như thế, mãi mãi
    Đã có lần Hiếu nói với 3người là: Tình Bạn Là Trên Hết
    Đúng hôk? Và Hiếu vẫn nhớ, nhớ mãi câu nói đó của Hiếu...
    Thực sự Hiếu buồn, Hiếu đau, Hiếu khóc...
    Hiếu thực sự rất lạnh, lạnh lắm, lạnh nhiều khi nghe câu nói của Thảo: Thảo có người khác rồi
    Hiếu thực sự rất lạnh lạnh lắm, lạnh lắm, lạnh nhiều lắm đó Thảo àh!
    Nhiều lúc Thảo nói những câu tương tự Hiếu thấy đau, Hiếu buôn, Hiếu khóc nhưng Hiếu cố hôk để cho một ai biết là Hiếu khóc, vì sao ư? Vì như thế mọi người sẽ nghĩ Hiếu là 1đứa con trai yếu ớt, hèn nhát vì hôk dám đối diện với sự thật...Nhưng che dấu chỗ này thì chỗ khác lại hiên ra....
    Bây giờ Hiếu phải làm sao
    Làm sao để cho 3người tin Hiếu đây
    Những lúc Huê và Ý tâm sự với Hiếu, Hiếu cám ơn, chia sẽ với Hiếu, Hiếu cám ơn, giúp đỡ Hiếu, Hiếu cám ơn...Cám ơn nhiều lắm..Cám ơn 3người đã quan tâm Hiếu trong những ngày tháng qua.
    Cám ơn Thảo, cám ơn những gì Thảo dành cho Hiếu, cám ơn tình yêu Thảo dành cho Hiếu suốt những năm qua, cám ơn về những món quà, cám ơn về bức anh, cám ơn những lời tâm sự của Thảo đến Hiếu..Hiếu cám ơn
    Hiếu biết bây giờ đã quá muộn để giải thích, để biện minh cho mình...Muôn quá rồi đúng hôk
    Nhưng Ý Huê Thảo àh! Hiếu chưa bào giờ hôk bao giờ là người như thế...
    Hiếu còn nhớ cái ngày 5/5/07 Hiếu chát với Ý, Ý hỏi Hiếu: Hiếu có người yêu chưa và Hiếu nói lại là: chưa thì sao mà rồi thì sao... Ý nói nếu chưa thì Ý mối Thảo cho Hiếu, còn rồi thì thôi...Hiếu nói: Thảo cao lắm..Ý hôk hiễu ý của Hiếu nên nói lại la:...nghĩ lại vẫn buồn cười Ý àh
    Và Hiếu vẫn nhớ chiều đó Hiếu làm quen với Huê, mặc dù biết nhau ở cấp 1 nhưng đến giờ đã quá lâu nên làm quen lại...Hiếu nhớ rất rỏ
    Rồi đến cái ngày Hiếu gặp Thảo lại lần thứ 2 ở quán Mệ mà mình hay ngồi, Hiếu còn nhớ ngày đầu tiên Hiếu gặp Thảo là sáng 29/4/07 và cũng là ngày Hiếu rung động bởi anh mắt của Thảo..
    Mãi cho đến khi Hiếu cùng Ý Huê Thảo và tất cả những đứa trong nhóm chơi với nhau trong 1dịp hè..cả nhóm đi biển, đi tràn, đi trằm....Hiếu hôk làm gì ngoài 1chỗ để ngắm nhìn gương mặt của Thảo, ánh mắt của Thảo, ánh mắt mà đã làm cho Hiếu rung rộng...Ngắm mãi, ngắm mãi mà hôk biết chán....
    Rồi đến giữa tháng 6 cả nhóm chúng ta đi uống CaFe ở Tích Tường, Hiếu vẫn thế, vẫn ngồi một chỗ, chỉ nghe mọi người nói chuyện, rồi cười một cái..Nhưng có ai trong nhóm biết Hiếu đang ngắm nhìn vẻ đẹp của Thảo hôk! Cho dù lúc đó trời rất tối nhưng sao Hiếu vẫn muốn nhìn, muốn ngắm hôk ngừng....Hiếu vẫn còn nhớ những tháng ngày vui vẻ đó 3người biết hôk
    Mãi cho đến khi 1 lần đi chơi xa về, trong lúc đi chơi Hiếu chở Thảo đi, cơ hội tốt để Hiếu bày tỏ tình cảm nhưng Hiếu hôk làm thế vì Hiếu sợ, Hiếu sợ là Thảo hôk đồng ý, Hiếu sợ chính Hiếu là người mang lại nỗi đau, nước mắt cho Thảo....
    Đi chơi về cả nhóm online, Hiếu nói với Thảo là: Anh Yêu Em
    Ngay từ ngày đó, ngay từ cái ngày mà Hiếu có được Thảo, cái ngày mà Hiếu nhớ mãi, cái ngày Hiếu vui nhất, cái ngày 29/6/07.....Cái ngày mà Hiếu tự nói với mình là thay đổi con người trước kia để trở thành một người mới, một người sứng đáng với Thảo
    Và rồi cho đến khi Thảo nói Hiếu thay đổi đi
    Hiếu đã thay đổi trước khi Thảo nói ra câu đó Thảo àh
    Thay đổi rất nhiều, thay đổi đến chính bản thân Hiếu cũng hôk thể ngờ, cũng hôk ngờ là Hiếu đã thay đổi đến thế này
    Và bây giờ cũng vậy, Hiếu vẫn là Hiếu cái ngày đầu tiên Hiếu chát với Ý, làm quen với Huê, ngày đầu tiên yêu Thảo
    Hiếu vẫn là Hiếu, hôk bao giờ thay đổi đâu Thảo, Huê, Ý àh!
    Hôk bao giờ....Hôk bao giờ Hiếu trở lại con người trước kia đâu!...3người hiễu chứ
    Bây giờ Hiếu nói thế nào 3người cũng vậy. vẫn 1suy nghĩ đó, vẫn 1 cái nhìn đó...Hiếu hôk biết làm sao cả
    Nếu có thể Hiếu xin lấy cái chết để chứng minh rằng Hiếu Hôk Phải Là Người Như Thế
    Hiếu sẽ làm và trước khi....
    Hiếu chúc lần cuối cùng để Hiếu được cười, được hạnh phúc trong đau đớn, nhức nhối, trong khi lòng muốn khóc nhưng hôk khóc được
    Hiếu buồn....Hiếu đau....Hiếu khóc
    Nhiều nhiều lắm...Có ai hiễu và tin Hiếu đây
    Ý: Chúc cho Ý luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, học giỏi
    Huê: chúc cho bà luôn cười tươi hơn, mạnh khoẻ hơn, hôk phải vật vả với bệnh nữa
    Thảo: Biết chúc Thảo điều gì đây trong khi Hiếu vẫn còn yêu Thảo, mãi yêu Thảo...Thôi thì Hiếu chúc Thảo vui vẻ, sống khoẻ, hạnh phúc bên người yêu mới....Anh Yêu Em Nhiều Lắm Ht...Nó sẽ đi cùng anh trong suốt cuộc đời này
    Chào tạm biệt 2người bạn thân nhât của tôi và 1người tôi yêu nhất, nhất thế gian này.....
    Hiếu
  2. _Fear_ Thành viên

    câu chuyện lãng mạng quá, để anh thưxem pé thảo mylove ý của em cao đến chừng nào. fes địa chỉ yahoo. +ĐT anh xem nào,
  3. -[-Huppy-]- Guest

    Thôi anh Thiên....Hôk được đâu ha
  4. alias001 Thành viên

    èo ... lâu lắm rồi mới klick vô chữ Thank ... Hiếu àk .... rồi người ta cũg sẽ hiểu đc thôi ... có thể sẽ bùn ... bùn nhiều ... nhưng hãy CỐ LÊN nhé ...
  5. -[-Huppy-]- Guest

    Cám ơn mọi người, cám ơn Ni đã đọc những dòng tâm sự đó......Nước mắt vẫn là nước măt, nỗi đau vẫn là nỗi đau
  6. alias001 Thành viên

    Khi nào bùn thì cứ tâm sự ... pùn ... khóc ...rồi cũg sẽ qua ... hì hì ... hum qua Nj cũg mới pùn ... mới khóc nà =.=" [ eM sAi ] <== nhớ cái ni kô :)) giờ vui vẻ lại rồi ...
  7. -[-Huppy-]- Guest

    Vẫn và sẽ mãi chỉ có nước măt, đau thương, nỗi buồn đó.....
    Vì lòng muốn cười nhưng hôk cười được
    Tim muốn ngưng đập nhưng hôk ngưng được
    Muốn quên nhưng hôk quên được
    Muôn khóc nhưng hôk khóc được
    Chỉ có 1cách duy nhất đó là cười trong nước mắt, cười trong đau buồn, cười trong hạnh phúc mà người ta cho mình là người như thế(gượng ép)
    Chỉ như vậy chúng ta mới vui vẻ, cười tươi với đời là mình đang hạnh phúc, hạnh phúc với những gì mình nhận
  8. ♥_jojo_♥ Thành viên

    ca^u chuyen hay qua' cam do^ng qua' anh hieu' co' le^n moj chuye^n roy` se~ ro~ ra`ng ra roy` nguo`i khac cung se~ hiu?, tang anh mo^t cau: " du` ai noi nga noi nghieng long ta van~ vung nhu kieng ba chan " co len anh nha! @{;-
  9. p3_tha0 Guest

    ai nói thảo có người yêu mới bây giờ mà còn nghỉ thế à .Đừng nghỉ thế em mãi yêu anh mà . Em yêu anh
  10. -[-Huppy-]- Guest

    Thanks em ha....anh hiểu rồi....chúc em vui vẻ
  11. tocdaidethuong9x Thành viên

    cố lên Ht nha!!!
    tóc dài nghỉ thảo hok pải như thế đâu
    con gái khi yêu một ai đó thật lòng thì họ hok dễ quên được những kỉ niệm đẹp đâu
    Ht nên nghe nhưng rỳ thảo nói
    chứ đừng tin lời người khác
    chúc hạnh phúc nha
  12. >"<...bùn quá anh Hiếu ơi....mọi chuyện là răng bé cũng k hiểu...mà chị Thảo với anh hiếu yêu nhau rứa mà..........:O
  13. yeuem125 Thành viên

    " hãy cố đứng lên để mà vui sống " , mọi chuyện rồi sẽ wa nhanh thoy mà , :d , bùn làm j` , cũng cóa được thêm j` đâu , Yeuem125 cũng đã từng trãi wa chuyện đó , nhưng đó jo` là quá khứ , đừng suy nghỉ nhiều làm j` , zui ze~ lên đi ...........................

Chia sẻ trang này