Lần đầu tiên

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi SDK, 12/10/08.

  1. SDK Thành viên

    1. Anh nói cho nhanh để khỏi mất thì giờ. Tobic này anh mở ra X phải để quảng cáo dùm cho cái bọn Cỏi Thiên CB Thai. Mà đơn giản là anh muốn đề cập đến một vấn đề rất là tự nhiên, rất là bản năng .Phàm là con người thì ai ai củng phải trải qua, trừ cái tụi bị thiểu năng về trí tuệ ko cảm nhận được việc mình làm hoặc là cái tụi bị yếu kém về sinh lí muốn làm củng ko được. Hoặc là muốn giống như nhân vật này thì anh thua
    http://vn.news.yahoo.com/vne/20081012/twl-cu-ba-105-tuoi-van-con-gin-79585cb.html
    Phần còn lại nếu đủ tuổi trưởng thành và cấu thành các yếu tố về chức năng sinh sản sinh dục tâm sinh lý hoạt động tốt thì có thể vào đây tham gia trao đổi, học hỏi và quan trọng hơn hết là để nhớ về một thời....^:)^
    2. Ngoài ra các cô các chú chưa trải qua lần nào thì có thể vào đây e thẹn lướt qua có gì thắc mắc cứ hỏi. Anh tin ở đây chắc chắn thế hệ đi trước sẽ sẳn sàng chỉ bảo tận tình và chu đáo. Giúp các cô chú thiên lý mản ý.
    3. Vấn đề rất đơn giản. Lần đầu tiên của bạn khi quan hệ tình dục. Thời gian, địa điểm, và quan trọng lúc đấy là bao nhiêu tuổi, cảm giác, cảm xúc, cảm nhận vv cb vv. Cứ mái cb thoải, có thể chấp nhận việc các chú quan hệ với 4`, các cô quan hệ với đàn ông có vợ...vv...và vv! Miển sao tâm sự thành thật thì anh tin là các cô các chú giải tỏa được nổi niềm băn khoăn.
    Mời!
  2. Rain Thành viên

    @ 22h15' ngày 28/03/2000, trước cổng nhà nàng, nàng tiễn chàng ra về:

    - Nàng: Anh, em hỏi thật anh nhé!

    - Gã: Uh em nói đi, sao tự nhiên trịnh trọng thế?

    - Nàng: Quan trọng mà, bởi em hỏi anh làn cuối để đi đến một quyết định quan trọng... Anh có yêu em thực lòng không?

    - Gã: Tất nhiên tất nhiên, tất nhiên (x n lần :d ) Cố nghĩ ra hết mọi ngôn từ có thể để khẳng định lại điều ấy với nàng.

    Xong gã lên xe về.

    Vừa về vừa sướng như mở cờ trong bụng, bởi gã thừa biết cái "quyết định quan trọng" ấy là kí rì rồi, vì rằng gã đã chèo kéo, rủ rê, dụ dỗ ngon ngọt bao lâu rồi mà nàng vẫn cứng như đá, có lẽ vì sợ thì đúng hơn, dù gì nàng cũng còn học phổ thông mà. Mà gã cũng có hơn gì đâu nhỉ? học xong phổ thông, không mảnh tình vắt vai, đi học xa nhà 4 năm cũng chỉ rock và rock, hiếm khi thấy có đứa con gái nào ngồi sau xe gã (xe đạp),tóc dài tới vai, miệng phì phèo thuốc lá... cho đến giờ..

    8h30 sáng ngày 30-03-2000: Tại...
    Cũng như mọi hôm: ôm, hôn..v..v. nhưng quái, sao hôm nay chẳng thấy phản ứng mạnh mẽ khi gã tấn công vào trọng điểm như mọi hôm nhỉ, hay là....
    Hiểu rồi.
    Câu hỏi hôm trước...
    ...
    ...
    Chìm vào nhau...
    La hét,
    Nói nhảm...

    - Anh, mình hư quá phải không anh?
    - Anh không biết nữa (có điên mới nói là biết), nhưng có một điều thực nhất là anh cực kỳ hạnh phúc khi có được em.
    - Anh hứa đừng phụ em nhé..
    -...
    gì gì đó nữa đại loại như vậy.

    Lần đầu tiên của gã như thế, và của nàng nữa.

    Ngày hôm sau nữa, gã đi chọn cái số điện thoại trùng với ngày ấy, ngày đầu tiên ấy!
    Hề!
  3. BônG Thành viên

    Chuyện gì của em thì anh Rain củng đả nói hết rồi. Còn đâu nửa mà kể. hí hí
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    ;)) rứa lỡ có 1 nàng đòi... với mình thì có nên cảnh giác cao độ ko mấy anh? ;)) lỡ lại bị "Có tiếng mà cóc có miếng" hay bị "gánh vác tránh nhiệm" của...đứa khác???
    ;)) =))
  5. Rain Thành viên

    Cái ni em hỏi Sơn SDK ấy, lão ấy kinh nghiệm đầy mình về chuyện ăn ốc không bao giờ phải... đổ vỏ đó em.
  6. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    ...thôi anh hướng dẫn cho nó luôn đi chứ cu Sơn Điên K... đó chắc kibo nó không nói đâu...
  7. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Mấy anh em hoành hành trong topic này ghê quá, chị em chả có ai dám vào.
    Tớ chỉ thắc mắc: 2 cái chữ CB trong bài của SDK có nghĩa là gì? Thấy nó được dùng không dưới 4 lần nhưng tớ đoán mãi chẳng ra.
    @Lãng Tử: kưng mà cũng dám vào đây tung hứng với các anh hử?B-)
  8. Rain Thành viên

    Mục đích của topic: Chia sẽ, học hỏi, tại sao cu Tuấn lại không vào được nhỉ?
  9. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    :( Em cho rằng nó chưa đến tuổi để chia sẻ và học hỏi mấy cái này, nhỡ nó vào được các anh bày cho rồi khoái quá thực hành luôn thì chưa học xong năm nay nó đã phải bỏ học cưới vợ đấy ạ!
    Còn 2 chữ CB sao không ai giải thích hộ em cái?
  10. Rain Thành viên

    Hơ hơ, không chừng chú Lãng Tử nhà ta nó thực hành từ đời nảo đời nào ấy chứ giờ mới hỏi thế thôi, nghe nói nó được Ex tận tình dạy bảo mà, gì chứ học trò của thầy Éc Phéc nhanh tiến bộ lắm.

    2 Chữ đó em đi hỏi SDK đi, anh giải thích thì lạm quyền quá.

    :d
  11. Applegriin Thành viên

    Hờ, em nghĩ mãi cũng hok ra hai cái chữ đó là gì. :d
    Sr các anh. Em chỉ có một câu hỏi ngoài lề thui ạ. Cái topic này có nên chuyển qua mục giới tính hok nhỉ? :d

    Về chuyện này cũng nên bàn luận một cách lành mạnh. Người ta nói chả vẽ đường thì hươu cũng vẫn chạy, thôi vẽ cho nó cái đường để nó chạy cho đúng vậy :d
    Chứ hok phải chỉ ...tả về cái lần đầu tiên ấy thui đâu nhé?
    Hy vọng các anh hok đào tạo ra một lớp... :))
    Chúc anh SDK thành công!
    Bao giờ được đông đủ anh ra lò quyển sách mang tựa đề kiểu như là "Lần đầu tiên" thì nhớ tới anh em QTN đóa :P
  12. Đ.T.T.G Thành viên

    Lần đầu tiên thế nào nhở ....
    Chưa wa chưa biết nên đi học hỏi mí anh chị trước đã ...;;):))
  13. SDK Thành viên

    Cb= Con 3`! Khỏi thắc mắc nhé!
    Tobic này mang tính chất khám khá và cảm nhận nhân văn và nhân bản hơn là tính chất khám phá khoa học. Đỉnh cao của những lời tâm sự chính là ở chổ chất ngất hương vị của ái tình cho nên ko biết bao h mới kể được hết. Muôn hình vạn trạng mổi người mổi cách tiêu thụ và hấp thu cho nên củng khác nhau hoàn toàn. Người thì trần tục bình dân , kẻ thì lại phong hoa lãng mạn vv...n..vv
    Chính vì thế anh nện nó vào box Cảm nhận cuộc sống thay vì vào box Giới tính.Cảm nhận về lần đầu tiên, dưới những ngòi bút chân phương là hành động cao thượng và danh giá nhất anh từng biết 8-> vậy nên các cô các chú cứ trải lòng mình.
    Hồi nào rảnh rổi anh hứa sẽ đến lượt anh !
    RainApplegriin thích bài này.
  14. BônG Thành viên

    Anh nhắc em mới nhớ. Chứ em thấy anh Rên cứ trùng trục . Lần đầu tiên ấy. Cơ mà em thích, vì mổi lần gần gủi anh ấy em thấy bọn đàn ông trên thế giới này tầm thường. Em thích .
  15. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    móa ơi lột tả cha này ghê quá ... phá phá, đôi lúc Bông-Băng lại gặp ai nữa thì "anh Rên" cũng nằm trong số "bọn đàn ông trên thế giới này tầm thường"
  16. BônG Thành viên

    :-? Em ghét anh " Tàu nhanh"!

    em ghét anh SDK nữa , sao anh ý toàn quan tâm đến chiện của em với anh R, anh ý đang ghen tỵ ;))
  17. Rain Thành viên

    Mẹ ơi.
    SDK, tha cho anh, không là bé Bông nào đó... ế chồng đó.
  18. BônG Thành viên

    Và em ghét chính em!
  19. ===>ế rồi,chứ còn sắp gì nữa.Lột tả kỉu này,thì đừng mơ mộng mà về kua trai nhà miềng nữa hí.Ráng bon chen Hn-Sài Gòn thôi kưng ơi...Hê hê
  20. BônG Thành viên

    :))em thì chả lo ế đâu , có anh R rùi thì thằng nào dám bảo em ế nữa , em tát vêu mồm nhà nó :))

    em vẫn ghét anh SDK vs SM :))

Chia sẻ trang này