Vài câu đố cuối tuần

Thảo luận trong 'Câu đố' bắt đầu bởi No.1255, 1/11/08.

  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Nói thiệt là No. vừa đọc, chưa giải câu nào nên chưa biết ra sao nữa. Copy về đây cho bà con QTN thử xem:
    Câu 1:

    Đầu tròn vành vạnh dít bảnh bao
    Mân mân mó mó dút ngay vào
    Thủy hỏa tương giao sôi sùng sục
    Âm dương nhị khí sướng làm sao

    Câu 2 :

    Thế kỉ 19, Anhxtanh ra câu đố này và nói rằng chỉ có nhiều nhất là 2% dân số trên thế giới giải được. Bạn có muốn vào con số ít ỏi thế không? Nếu giải được thì chỉ số IQ của bạn khkông dưới 140 đâu nha. Mời quí vị trổ tài

    Giả thiết:

    - Trong một khu phố có 5 ngôi nhà với 5 màu sắc khác nhau.

    - Mỗi ngôi nhà, chủ nhân mang quốc tịch khác nhau.

    - Năm vị chủ nhân này, mỗi người thích một loại đồ uống, hút một nhãn hiệu thuốc lá và có một con vật nuôi riêng.

    - Không vị chủ nhân nào có cùng một loại vật nuôi, hút cùng một nhãn hiệu thuốc hay thích chung một loại đồ uống.


    Gợi ý:

    1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu Đỏ

    2. Người Thuỵ Điển nuôi Chó.

    3. Người Đan mạch thích uống Trà.

    4. Ngôi nhà màu Xanh Lá nằm bên trái ngôi nhà màu Trắng.

    5. Chủ nhà ngôi nhà Xanh Lá thích uống Cà Phê.

    6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi Chim.

    7. Chủ nhà màu Vàng hút thuốc lá Dunhill.

    8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống Sữa.

    9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên.

    10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi Mèo.

    11. Người nuôi Ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill.

    12. Người hút thuốc Blue Master thích uống Bia.

    13. Người Đức hút thuốc lá Prince.

    14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu Xanh Lơ.

    15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích Nước Khoáng.

    -- Vậy ai là người nuôi cá?

    Câu 3:

    -Đầu thì trọc lốc
    Mắt mọc ở thân
    Râu mọc dưới chân
    mình thì đầy nước

    Câu 4:

    -Chú công an phát hiên 1 thằng trộm cách mình 400 mét.Hỏi chú công an có bắt được thằng trộm không biết vận tốc chú công an gấp đôi vận tốc thằng trộm

    Câu 5 :

    Trên đồng ý
    Dưới phê phê
    Trên sướng tê
    Dưới đau nhói

    Câu 6 :

    1 người dùng 2 cái gậy lùa 1 đàn cừu vào hang
    Hỏi : người đó đang làm gì
    mingchenApplegriin thích bài này.
  2. vuiveko Guest

    1,bánh bao
    3,quả thơm
    4,gọi v vận tốc của công an
    khoảng cách giữa công an -trộm là:400-(v/2+v/4+v/8...)*t--suy ra kô bắt được trộm
    6,ăn cơm
  3. rockaruouaem Thành viên

    Câu 4 : Sao lại ko bắt đc nhỉ?
    Gọi vận tốc thằng trộm là v
    => v*2*t = v*t+400
    =>v*t =400 m
    giả sử vận tốc thằng trộm là 50m/phút => thời gian bắt được thằng trộm là 8 phút chơ mấy
    8 phút chạy với tốc độ 100m/phút là vô tư rùi còn gì?
    =>
    No.1255 thích bài này.
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    câu 1: thuốc
    câu 6: lùa cừu vào hang:d chứ làm chi nữa:d
    No.1255 thích bài này.
  5. rockaruouaem Thành viên

    Hix câu 2 khó quá! chắc phải qui về một dạng toán nào đó mới giải đc!
  6. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Dạng như câu 1, câu 5, câu 6 thì No. chịu mấy cái mẹo. Nhưng nhớ hình như câu 5 là câu cá phải không?
    2 bác vuiveko và rock giải thích vì sao lại ko bắt đc, hay bắt đc trộm ở câu 4, hehe No. mang máng hiểu ý vì sao ko bắt đc rồi
  7. vuiveko Guest

    máng sao được,khi công an đi được s thì trộm đi được s/2....như vậy giữa 2 người luôn có một khoảng cách.
  8. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Giải thích cụ thể đi chứ! Chả lẽ Công an ko bao giờ bắt trộm đc sao?
  9. Applegriin Thành viên

    :)) Tất nhiên là luôn có khoảng cách s/2, nhưng khi nào s/2 nhỏ hơn một cánh tay thì vươn tay ra mà bắt trộm chứ sao =))
  10. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Đang học mẫu giáo ko nên vào đây.
    Mấy câu này vừa search google có cả, nhưng cơ bản là có tư duy được theo ý của mình hay không thôi.

Chia sẻ trang này