Mà bác Rên này xấu ,hok đẹp dzai tẹo nào ,sao em nào cũng mê là răng Nô nớp :tha cho đồng bào đi iem ,tội mí anh nhắm để chị ,hà hà.
Úi chòi! thui thì chị vơ hết thía....cho em bon chen với chớ ...chứ ngon và lạ mà chị cứ ăn trc thế thì em tủi lém đóa! thui thì chị xem hàng roài cho em bon chen một anh cũng được! hĩ hĩ
Trog nì í ,sau một hùi đảo nguyệt xem hoa chị cho ý kiến sau 1.Bác Rên : loại vì bác í 2 mình oài 2.Bác Ét phét : trao giải triển vọng cao bởi nét mặt sương sương ,đầy nắng gióa và chai sạn 3.Các bác còn lại : Rất đẹp và rất triển vọng Thế nhá đánh già xong oài ,phần lựa chọn dành cho khán giả ,hà hà ...
Hĩ hĩ ....iem mạn phép chị chọn pác nì ...hĩ hĩ .....em thì chỉ xin chị 1 pác thoai! còn các pác còn lại chị tự quyết! keke....hĩ hĩ ..... @ mr.express: bác có đồng í hem vậy ????hì hì .....(hỏi câu cho nóa lịch sự ==> chớ em thì mần luôn khỏi hỏi)keke
Ủa em chọn bác í roài thì chị chọn ai chời Sao em cứ thix chai mới cả sạn thế nhỉ .... Bác Ét phét có ô không nhở
hix...thui mờ! cái j khó mới thick chớ! chứ dễ quá em nản! keke.... tộc lông căn lé căn roài đó chị nhá! keke
Đâu đâu? Ông Thắng chỉ lại cái coi? Mr Sơn ngồi chỗ nào vậy hử? Heee, chả hỉu sao vẫn thích cái vẻ mặt tưng tửng của lão Tiến. Kiêu dễ sợ. @Mr Rain: Có phải nguyên hàm răng của anh đó hok ạ? Răng đep ghê Sao dạo này hok thấy zai mới show hàng nhể? Toàn hàng cũ kĩ quá :-" Thui out
úi cha! nhìn phía sau lưng mí anh có mấy cái lon j xanh đỏ tím vàng đẹp thiệt! có cái miệng anh nào nhìn chúm chím ghê cơ! thík phết...hihihi..... Tết hèn j thấy anh nào anh ấy mặc một lúc 3,4 cái áo như là ở bắc cực í nhỉ ...keke...
Cái miệng là của anh Thảo CNCCOM? Chỉ có anh í mới râu ria xồm xoàm + đeo kính thôi. Nhìn... Còn Mai Hải Sơn, dạo trước nghe nói sắp vào Đông Hà làm việc không biết đã vào chưa nhỉ? Cho bà Táo cái hình em Thắng béo lúc mặc sơ mi trắng và mắt không đỏ nà
Nghi: - Dòng thứ nhất - Dòng thứ hai: mai Hải Sơn làm ở Huyện ủy Vĩnh Linh rồi mà - Dòng thứ ba: Chả hiếu cái hình này có phải dạo anh Nguyễn Danh chụp cho cu Thắng không nhỡ?
Hờ, giả sử hok nhìn thấy Thắng lúc trước thì chắc hẳn lão này đã nằm trong danh sách của ưu tiên của tôi roài đấy bà ạ. Nam tính ghê "Cái đó" là của anh CNC à? Hix. To quá bà ạ
Bác Rain: Dòng thứ nhất: cười kiểu ấy thì chắc của bác phỏng? Chụp ảnh mà còn phải đeo kính vào để ngụy trang nữa hả bác? Dòng thứ hai: em gặp MHS từ cái dịp SN anh Tiến + anh Hùng năm ngoái, có nghe em ấy bảo sắp vào ĐH làm việc --> thông tin cũ kỹ lắm rùi. Cám ơn bác! Dòng thứ ba: em chụp đấy ạ, cách đây khoảng 2 tuần Táo: giờ đưa em ấy vào danh sách đã muộn đâu bà?