Sinh nhật của anh No.1255 đã qua lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay thì mới nhận được ảnh nên bây giờ mới post lên đc Thành phần tham dự: No.1255, \^o^/, Phan Thắng, Vnexpress, Mr Nguyễn, Lãng Tử, Vuonglv, Cát...khóc.., Cà chua, Cobe_ngoc và cuối cùng là K.i.d. Và sau đây là phần showpic Nhìn 2 vị admin nhà mình vừa nhí nhảnh vừa tình cảm ghê hey Dáng đứng bến tre bên bức tường của Phan Thắng Em mỏi chân quá roài anh ơi. Help me Mấy anh có lên ko hay để em 1 mình hử Bộ ba xe pháo mã +2 Mấy anh ấy có bộ ba thì mấy chị em mình cũng có bộ ba xe pháo mã chứ Em ơi em ở đâu roài sao lại để anh một mình thế này who, who???? ai đây nhỉ phút cao hứng của của No.1255 Ai ngồi ăn mảnh đây hè. ăn 1 mình ko choa k.i.d ăn với Nhìn ai mà nhìn dữ rì ko bik Cái rì thế này. Mr Nguyễn đang châm chọc \^o^/ Và kết quả như thế này đây: Anh 1 đường em 1 đường ===> No.1255 đi cặp với "em" khác đóa là vuonglv
hớ hớ kết mấy cái của anh Bá với chị Nghi, như đôi tình nhân rứa đẹp đôi dễ sợ. Mà ảnh chưa post hết a, nhiều lắm mà!
đc chừng nớ thoai ku à. còn mấy cái thì mờ quá nên ko post đc trong mấy cái mờ đóa có 1 cái hot lắm của anh BÁ và Chị Nghi nữa. Công nhận cũng đẹp đôi hè
Hix, hôm nớ ai cầm máy chụp mà ác dã man, cứ cái mô ku Bá sấn tới chọc \^o^/ là chộp cái bụp nên mới có mấy tác phẩm "đẹp đôi" như ở trên đó! Mà Bá thì nó có bồ rồi, đẹp đôi cái nỗi chi nữa Kết tấm này nhất --> Sau dám bỏ em để kết với lão Vượng, hức hức, chết nhá! Ảnh chụp bằng điện thoại xịn của aH mà sao cứ đỏ quành quạch thế nhở? Còn mấy cái trong máy ảnh KTS, xin anh í mà show nốt KID ơi!
tội nghiệp con điện thoại bị mang thí tốt, lý do là máy ảnh hết pin @Kít: nhớ gửi cho bà Thanh vợ ông Vượng cái ôm con bé TT nhé! @Nghi: không có flash nó thế đấy em ạh!
TÌnh hình là tớ nhìn mấy cái pix mà nghĩ mãi hem ra : tại sao người ốm lại có thể ôm mic mà hát dã man, kinh khủng như thế và rồi hum sau về nhà lại la lên là : mệt quá ...hix...giờ noái hem ra nữa ... đúng là .....thật là hem hỉu nỗi ....... Nhìn mấy anh nốc bia ngó hoàng tráng gứm .....ước j ....lâu roài hem được nhậu...thèm gứm .....
Hôm đó vui nhứt là a Vượng! Chiều xỉn ơi là xỉn rồi còn về ĐH tham gia, xa vợ thế là đi ôm lung tung. Iphone mà sao ảnh xấu òm á! Nhìn cu Bá với bé Nghi đẹp đôi quá đi, híc híc.
Đính chính: Mấy pha đó ở đâu ra thế! Kid: Em show thế thì anh khó ăn nói khi gặp người ấy lắm à, hi vọng là người ấy không xem được mấy cái ni Mà đang hỏi thăm về người ấy đó chứ!!! Hôm đó a Vượng hình như là người máu nhất thì phải! Chắc là xa vợ lâu quá!! Hihihi
hơ hơ say roài làm tàng còn nói mấy pha đóa ở đâu ra nữa chứ @ EX: anh yên tâm, cái đóa để em làm kỷ niệm choa chị Thanh @ No.1255: lâu lâu anh vượng đc 1 bữa mà
hehe,vui quá ha,mấy bác ăn nhậu đập phá kinh thiệt.mà Bác Vượng thì máu rồi,có màn tụt quần ko,cho về biển chắc là làm thiệt
Hớ hớ, sinh nhật anh Tiến mà bà \^o^/ show hàng khiếp Xấu òm :-" @Mr Nguyễn: Tớ hok nói gì đâu, bà í xấu thế tớ ghen làm gì cho mệt @Mr Tiến: Đểu thật, sinh nhật vợ chưa cưới nhắn tin mà hok thèm trả nhời. Thất sủng giờ nữa chứ?
Sorry cưng! Hôm đó đang đông vui và ồn quá, với lại mấy bạn bè alo nên quên, hì hì. phát làm lành nhá. Haha, Mr Nguyễn, đồ sở khanh. Mấy anh em nói có sai bao rờ đâu.
Trách là trách cái đứa cầm máy chụp ảnh (ku KID) nó cứ nhè tui mà chụp đấy chứ. Bao nhiêu cảnh kua zai của tui nó đưa vào tầm ngắm hết, các anh thấy sau này lại khó làm ăn , đang định tìm nó hỏi tội đây! Mà tui được cái xấu xấu nhưng chụp vào lại ăn hình ra phết bà nhở, hehe. Mr Nguyễn thì tui chả có ý cò kưa gì đâu, bà khỏi cần ganh cho mệt. Giữ nguyên tem, nguyên đai nguyên kiện cho bà luôn, không mất tí nào đâu mà sợ nhé