chài...bữa nớ...nói là 7h tập trung ở trước TTVH...em với xã em tìm đọa đến 10h kô thấy...vừa chạy vô đến qt onl...thì gặp langtu...nói mọi người lên trên nớ rồi...trưa thì nghe mấy người trên nớ call về...bảo ra đh lại mới ác chiến chơ...trời lạnh...ở nhà ngủ cho khoẻ...
Sao tôi thấy nhớ cái trường cấp 3 Cam Lộ quá. Cũng nhờ thầy cô trong trường mà bản thân cũng trưởng thành lên nhiều từ khi còn trên ghế nhà trường-thời học sinh. Sao mà nó trôi qua nhanh thế. Mới đó thấm thoát đã 3 năm rùi còn gì. Mọi lần về vẫn đi thăm thầy cô, đặc biệt là cô Xuân, thầy Khánh, cô Lài...Mà hè ni không có về được không biết thầy cô còn khỏe không. Thôi thì ở đây chúc thầy cô khỏe mạnh và ngày càng có nhiều học sinh ngoan. hi hi8->
tui thi cha biet j ve truong cam lo ca.nhung co ban hoc o do cung di wa rui.ma ai lai di noi xau thay co nhu vay chu du sao cung day minh ma.
tui con hoc o cap 3 ne tui ghet nhat co loan day van ba do ken tu lam * lần sau nhớ viết chử có dấu nha bạn! cám ơn
Hehe TrƯỜng Cam LỘ BỦa Ni Nhìu Cái MỚi LẮm Thêm ThẦy Cô MỚi Bàn GhẾ MỚi . Mà MỚi Có ĐƯỢc 1 Dàn Máy Vi Tính Pro LẮm Mà MẠng Hay Die LẮm . NĂm Ni Thi TỐt NhiỆp RỒi Chán Quá Ko ĐƯỢc ChƠi NỬa.
Nhắc đến trường C3 CL mới nhớ đến cô Hằng dạy GDCD....nhà cô ở Cửa Tùng nhưng dạy ở trường C3 CL...hồi mình lớp 10 cô Hằng thực tập lớp mình...củng có nhiều kỉ niệm với cô lắm, đặc biệt cô Hằng hát rất hay...Còn nhớ 1 lần cả lớp siêng đột xuất đạp xe đạp từ ĐH ra nhà cô( Cửa Tùng) chới mới ghê chứ....mà chẳng thấy ai than vãn gì....vui vẻ như thường. Ai học C3 CL nếu gặp cô cho gửi lời thăm sức khỏe với nhé...Cám ơn !
Tin buồn Thông báo tin buồn cho những ai đã học trường cấp ba Cam Lộ những khóa từ 2005 trở về trước. Các anh chị và các bạn có biết thầy Hồ Đăng Bắc, quê Hải Lăng, dạy môn Hóa Học ở trường chúng ta hay không. Thầy, theo tôi là một người dạy giỏi, có năng lực và là người thầy có tâm huyết với học sinh. Tôi xa thầy đã gần 4 năm nhưng chưa một lần được gặp lại thầy từ ngày đó, ngày tôi chia tay thầy để đi thi đại học. Nhà Thầy ở Vĩnh Linh, nên ra vào hơi xa, nên hồi đó tôi về nên không gặp Thầy, và từ khi Thầy ra trường Cấp ba Vĩnh Linh dạy thì việc đó lại càng khó hơn. Ngày thứ 3 vừa rùi tôi chợt nghe thông báo Thầy bị tai nạn giao thông mất 7h ngày Chủ Nhật, 23/11/2008. Nghe tin ngày tôi bổng cảm thấy sao mà lòng mình buồn rười rượi. Tôi thấy tiếc nhiều... và thật là có lỗi với Thầy. Các bạn đã từng là học trò của Thầy thì chúng ta nên dành vài chữ để chia sẽ nỗi buồn mất mát này Xin chân thành cám ơn!
Truong cap 3 Cam Lo bay gio lon xon lam. Minh la hoc sinh Cam Lo khoa 1995-1998 day. Ai muon co thong tin them ve Truong thi vo day xem nhe: http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/hung-quyet-dinh-la-cua-So-GDDT-Quang-Tri/2008/11/261077.vip
Quá nhiều kỉ niem với Cam Lộ vậy ah ? Đời học sinh i mà , ai chả lúc bị sẹo , mổi sẹo là một kì tích .
12b6 hehe Tui còn học 12 nè tinh hình trường bửa ni khác trước rồi nhiều đứa bờ gai lắm ( loan-văn, đức-tin...). năm ni có cắm trại vui quá
Đây là loại học sinh chi ko biết! Có tức tối hay bức xúc chi cũng nói cho đàng hoàng chút! Nói như thế biết mọi người nghĩ sao về em ko hả? Mình cũng là học sinh cũ của thầy! Hồi mình học năm 98 hay 99 thầy dạy hóa và hình như mới chuyển ở đâu trên Lao Bảo về thì phải. Thật buồn và thương tiếc........ Cuộc sống mấy ai biết được chử ngờ.......... Chà chà chú em có nhiều chiến tích gớm ha! Mấy cái vụ úynh nhau hay ho chi mà đem ra đây! Chúc chú em học tốt vô SG thi đậu đại học..... Làm mem QTN ở SG!
hi tât' cả minh` học cam lộ ne` moi' tham gia .........hihi ai thích xem ảnh về câp' 3 cam llộ thì vô đây http://kiniem12c.tk hay ........ah cứ vô nghe
topic này lâu lâu mới có người vào viết bài. Box Cam Lô, truờng cấp 3 Cam Lộ, thanh niên Cam Lộ chết hết rùi..... Chán cho thế hệ sau này quá đi..... Có ai bất mãn với ý kiến này cứ thoãi mái liên hệ với botay theo số 093 252 3377 để bàn luận......
@ Luck..:Chào mừng em tham gia. Ảnh mờ quá em àh! Mà coi bộ hổng có em mô xinh? @ Btvv: Hic! Rứa bơ eng với chú tra rùi áh!
Năm ni có cắm trại vui quá xá mà không biết có chắc ko nửa vì nghe nói phụ huynh ko cho mà hiệu trưởng cho phép ko biết sao nửa cầu trơi cho cắm trại coi đánh nhau cho vui
tôi nghiệp lắm anh Cua ơi intẻnet trả theo dung lượng sử dụng up lên một cai' ảnh la` phải đăn' đo suy nghĩ hăn' bao nhiêu mb lam` sao giảm dung lượng xuông' vi` rưa' mà ảnh mờ hêt' ah còn clip cung rưa' một cip đẹp phải trên dươi' 20 mb đây von vẻn 4, 5m mà dùng phần mềm ep' hêt' mức luôn đo'
co' em ny` em học lớp 10 tên em nà: Hàn Tiểu Nhi tên ở nhà là bé nô aj ở cam lộ chắc cũng bik em hy có chj em mới làm quen đừng nạt nộ em nhiều nghen