em SV năm 1 mà đi nhậu toàn vodka với ken thui.cùi bắp thi` sg đỏ. thèm két huda mà ko bik chổ mua. anh chị nào học ở sg biết chỏ bán chỉ cho em với.thèm>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
Bia Huda troi oi, sinh vien nam 1 chi ma sang rua? bia Huda hinh nhu chi vo toi Qui Nhon thoi. Vi vay xai tam Ken di, khi mo ve que roi tinh ha!
"Hu-da là gì hở cháu???..." đó là trả lời dành cho mình trong buổi nhậu đầu tiên tại Sài Gòn... có "quê" không chứ. Bia ở Sài Gòn này hình như cũng ngọt y như thức ăn vậy, uống vào rùi là thấy ớn đến tận cổ. He, mà cũng nhờ vậy mà từ khi vào sài gòn mình ít đi nhậu lại>> tốt cho sức khỏe !!!
ra bến xe an sương nhé! đầy, hay vào nhà hàng ở Gò Vấp quán bèo nậm lọc ở đường lê Lợi Phường 3 í. bán đầy. hay hỏi lão NAMNET có quán bánh ướt ở quận Tân bình cũng có! hình như trong bõ SG có bài viết + sơ đồ đến quán đó.
Hình như ở khu Bắc Hải gần trường bách khoa củng có quán HuDa huế. Chủ quán là người Hải Lăng thì phải, mấy em phục vụ củng người Huế và Quảng Trị cả. Đc bạn dẫn vô một lần rùi nhưng mà ko nhớ nó nằm chổ mô mới đau.
Ùa! Nhắc tới Huda mới thèm! Lần mô ra Nha Trang mình cũng lai rai vài chai! Kaka! Còn ở đây thì ko có!
Có một khu quán nhậu hải sản nằm ở con đường nhỏ giao nhau với Trường Chinh, trong đó có quán có Huda, tớ đã chiến rồi, nhưng ko phải ở SG nên ko nhớ rõ mà chỉ, giờ mà có ai rước vào nhậu đi tìm lại chắc ra . Nói chung nên hỏi cha Nam, cha nớ ăn nhậu gái gú khét tiếng Sài Thành
Mấy quán Huế ở SG quán nào cũng có Huda và Festival hết. Xin giới thiệu hai quán mà tui đã uống ở đó: - Quán Đông Ba trên đường Trần Huy Liệu (Phú Nhuận) - Mấy quán bánh canh, bèo nậm lọc trên Tân Bình (chổ gần E-town hay Hoàng Hoa Tháo quẹo vô). Trong đó có 2 quán O Nhớ và Huế Thương, đều có Huda cho bà con lai rai. Nếu ai muốn người dẫn đi thì cứ nhắn lại.
Hơ hơ...rứa té kiếm Huda ở đất sài khó thế hơ...!...Lỡ vài bữa vô đó...Lấy j` uống đây =]]...Em điêu đếy !...Kô biết uống đâu
Chi mà lôi Eng vào đây nữa! nhưng nói chung tình hình hiện nay HUDA ở Sài gòn này có mà đầy! sợ không có khả năng uống thôi chứ đi đâu chẳng có! Sài Gòn Huda không thiếu. đi uống mà mấy em cứ nói HUDA BEER=" Hãy uống đi Anh, Bia Em Em rót,.........."
Trời cái chi chứ Huda bi giờ là 1 đống luôn đó,bên chỗ tân bình có đại lý cung cấp huda mà...Có quán Thành Nội ở đường Đồng Xoài(hồi xưa ở bên Lạc Long Quân ý)...Quán đó ăn nhậu đúng là rất được,chủ quán người Huế nhưng mà chơi được lắm...A e có ai đi thì gọi với đó,kaka...
Nói lui nói tới cuối cùng kết luận một câu: "dân Quảng Trị làm giàu cho dân Huế. dc chi mô, ai uống XiKa không?!
Làm giàu cho đất SG===>uống bia SG hehe...uống xika uống xong thì đi xa lun...uống bầu đá uống xong đi theo hà bá...hoho...
Cũng muốn làm giàu cho QT lắm nhưng khổ nỗi Đông Hà giờ chỉ còn mỗi có bia mộ thôi, chứ bia tươi, bia chai Đông Hà thì cũng nằm dưới bia mộ hết rồi m
Thế chú Cường vẫn nhớ vì sao Bia tươi Đông Hà phá sản nhỉ? ôi thời hoàng kim nay xa lắm rồi, giờ có làm cũng k đc phải không?
Khu công nghiệp Tân Tạo hay Pou Yuen (Bon Chen) ở Quận Bình Tân, tp hcm nhiều vô kể! Mà ở đó người Quảng Trị, nói chung là miền trung nhiều lắm!
Chính xác,ở khu hay gọi là Bon Chen đó,người QT nhiều lắm,nghe đồn lâu lắm rồi nhưng mà ít khi ra đó nơi...Mà nói chung la a e có gặp nhau mới biết được nhiều hơn mà...