Đơn xin yêu thêm

Thảo luận trong 'Khoa học vui' bắt đầu bởi cobe_ngoc, 2/12/08.

  1. cobe_ngoc Guest

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ------------------

    ĐƠN XIN YÊU THÊM



    Kính gửi: anh Phạm Ngọc X, 27 tuổi.
    Quê quán: làng Y, xã R, huyện M, tỉnh L.

    Tên em là: Lê Đoan Nghi
    Chức vụ: Người yêu của anh.

    Em viết đơn này xin trình bày với anh một việc như sau:

    Ngày 21/6/2007, tại sân công ty TNHH MTV Đông Ri, em đã nhận được lời tỏ tình (dễ thương) của anh (qua điện thoại). Và kể từ giờ phút đó, chúng ta trở thành một đôi thực sự, không còn là anh em như trước nữa.

    Cũng kể từ đó, em cảm thấy tình yêu dành cho anh ngập tràn trong trái tim và cuộc sống của em (không biết anh có cảm thấy như vậy không). Đến nay được hơn một năm, con thuyền tình yêu của chúng ta đã trải qua biết bao sóng gió, đã gặp không biết bao khó khăn, thử thách trong cuộc hành trình, đến nỗi có lúc tưởng chừng như bị đánh chìm và không thể đi tiếp được nữa.

    Nhưng nhờ được tiếp nhiên liệu kịp thời (sức mạnh tình yêu của chúng ta), con thuyền đã vượt qua tất cả và vững vàng tiến bước. Dù vậy, khó khăn thử thách vẫn luôn dai dẳng. Vì thế, em xin đề nghị với anh: Hãy tiếp tục hợp tác cùng em chèo lái con thuyền tình yêu này đến suốt cuộc đời, vì ngoài anh ra không còn ai khác làm được điều đó.

    Nếu anh đồng ý, em xin hứa với anh một số điều sau:

    Điều 1: Tiếp tục phát huy việc hết lòng yêu thương anh, quan tâm chăm sóc anh.

    Điều 2: Xin hứa đi đâu cũng báo cáo anh, ít giao du với những người bạn khác giới để anh không bao giờ phải bận tâm và nghi ngờ.

    Điều 3: Nghe lời anh hơn.

    Em rất mong anh sẽ gạt bỏ hết những mối quan tâm khác mà nhận lời hợp tác cùng em, toàn tâm toàn sức lo cho cuộc hành trình sắp tới. Được như vậy em xin chân thành cảm ơn.

    Đông Hà, ngày X tháng Y năm 2008,
    Người làm đơn

    Lê Đoan Nghi

  2. Đ.T.T.G Thành viên

    Kết nhất '' Tên em là : Lê Đoan Nghi '' cơ ,quen nhở :)).

    Hay,cần phải học hỏi :)):)):))
  3. rockaruouaem Thành viên

    Hix! té ra o Nghi củng biết yêu! Sắp bảo giật cấp 13 - khoa học củng bó tay rùi!
  4. Đ.T.T.G Thành viên


    Đừng nói thế chị í đang vật vã vì yêu đấy anh ạ :))
  5. Hắc Công Tử Thành viên

    hơ hơ, yêu vật vã, yêu gì kỳ vậy,
  6. Đ.T.T.G Thành viên



    Thì quá yêu ,yêu quá ,rồi lại vật ,lại vã ra vì yêu í mà :))
  7. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    B-) Láo quá, dám mượn danh chị để viết đơn từ bậy bạ thế hử con bé ngốc kia? Uổng công chị đi lừa các anh là chưa biết yêu, giờ em post cái này lên có phải chết chị ko cơ chứ!:((
    @bé Đen: B-) em cũng hùa vào tung hứng chị là sao hử? Ta nên bàn về nội dung cái đơn chứ ko phải là người viết đơn đâu nhá!:d
  8. Applegriin Thành viên

    Rứa mà tui cứ nghĩ là cái đơn này viết ra mục đích là "xin phép cho em được yêu tiếp anh Y, anh Z cơ" thế mới đúng là bà \^o^/ chứ nhỉ? =))
    \^o^/ thích bài này.
  9. Đ.T.T.G Thành viên



    Em tung hứng gì đâu ,.ấy nhưng mà phải có người viết đơn mới có nội dung đơn chị ạ :)) .Chị của em luôn đi đầu trong các lionh4 vực cách tân ,í chết ,sáng tạo ,phát huy chị ạ :-*
  10. .:only24:. Thành viên

    Láo thật đấy. Only quyết tâm phơi bày sự thật này. cobe_ngoc đã ăn trôm táo bạo truyện của báo mạng Dân Trí mà ko ghi rõ bản quyền. Đã thế còn mạo danh Miss Nghi nữa chứ. Nói có sách mách có chứng. nguyên bản là thế này :
    hoặc click zô đây để biết rõ hơn :http://dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/tinhyeu/Don-xin-yeu-them/2008/12/262472.vip
  11. bacsiquaivat Thành viên

    Đi tự tử đây...bùn quá trời luôn...................
  12. Candy Quản lý Diễn đàn

    úi anh ơi !! từ từ chứ tự tử chi sớm ..có j anh bảo ban chị chứ ai lại thế..vợ là vợ mình anh nhỉ ?? mà chị Nghi cũng đã có đôi lời ở trên mà ..;))
  13. Đ.T.T.G Thành viên

    Tồ pjx xin iu thêm của chị N mờ eng ni đi tự tử ,có gì mờ ám ở đây oài :))
  14. thucxinh Thành viên

    Mọi thứ được phơi bày chị NGhi vẩn vô can .............hi hi hi ..............Nhưng lá đơn ni đọc hay nha .............Nếu trường hợp chị Nghi viết thiệt là mấy anh QNT ngán luôn ............hi

Chia sẻ trang này