Trong một off Palm tại cafe Tinh Tế bắt gặp Lão Nam nhà ta, mình thấy cu nào quen quen, sau nhớ ra hình như nợ tiền mình chưa trả
Có phải anh Namnet? Là anh mặc áo pull trắng đeo kính? Lần đầu tiên em thấy mặt anh í. Nghe giang hồ đồn đại nhiều, thỉnh thoảng online có nói chuyện nhưng đến chừ mới được diện kiến dung nhan nì Có ốm lắm mô mà mấy bác cứ nói là anh Nam ốm mà cao lêu khêu?!
Cha Nam là cha cầm tiền, chính xác, ko tin lôi cổ cha già mất nết nớ lên mà hỏi . Chưa gặp lão lần mô nhưng đc cái lão hay show xương sườn qua WC nên thấy cũng rõ . Nhân tiện thông báo, lão có biệt danh là "Nam chim bé", mấy em đừng ham hố
Mấy chú ni nhanh quá! Quy ẩn giang hồ mấy năm nay hôm qua vì muốn cho đi mấy Em Palm nên mới lộ diện! ai dè bị dính chấu!
Em nghe có vẻ là nhân vật to đây. Nhưng lại nghe "anh" Khách Vip nói bé Dưng những người như bọn em thì không biết anh Namnet to ở chỗ nào, bé ở chỗ nào. Ai cho em xin cái sơ yếu lí lịch của anh í kái đi ạ
Nam chim bé ,tên nghe k ổn tí nào ,hờ hờ ,em cũng mún biết sơ íu lí lịch anh í nhắm cơ Lại tí tởn theo chị 2 roài
Có ai ham hố gì của anh Nam đâu mà bác VIP nói thế, mí lại ... bé nhưng chí nhớn là được anh nhỉ (aN lúc nào về QT phải mua quà cho em trả công lăng xê nghe) @bác VIP: tái xuất giang hồ hả bác? Welcome bác trở lại nhà xưa m @Táo: bà muốn kua aNam thì để aCUA lại cho tui, đừng có mà vơ hết như thế chứ
Chà bé ni hỏi có vẽ khó trả lời đây! chắc lúc nào A/E mình gặp riêng anh chỉ cho he he! chứ nói ra ở đây lộ hết sao. Info: thì tự khai luôn cho chắc ăn mất công Sờ Mó và Ẹc Phét; Tiểu tử nó; Khách VIP nó Spam nhiều nữa! Đang lang thang ở sg!
@ Bà \^o^/: Là anh í nói cho tui xem đóa nha. Hok phải tui kua kiếc gì đâu đấy. Mỡ để miệng mèo hok lẽ tui từ chối? Anh Namnet nhỉ? Riêng anh Cua thì tui độc quyền đó. Zai QTrị - phần lớn là của bà mà bà chưa mệt hả? @ Mr Namnet: Anh hứa rùi đó Đừng để em đòi là mệt đấy ạ
Mà Em đòi cái gì nhỉ? khó hiểu quá! tết anh ra nhà thì muốn gì anh chiều đó mà! Sợ Em không đủ sức để đi với anh thôi chứ! vì Anh trời cho được cái sức khỏe dẻo dai nên bất cứ cái gì anh cũng có thể làm tốt hì hì! nhưng căn bản cũng phải kết hợp với chiến thuật!
anh Hùng lạ thiệt .." lão làng" sao lại để ở chỗ Kute boy nhỉ?? mâu thuẫn quá đi...làm thế mất công a.N mừng hụt tội anh ý chứ
thì anh nhỏ thiệt mà! chô mô chẳng được! đều có cái cu hùng chơi kiểu ni éo đẹp! """"> Hùng Ẹc Phét chuẩn bị tiền mua màn hình N76 đi kìa" he he!
Hơ hơ? Anh chả nói khi nào gặp nhau thì sẽ chỉ cho em xem là gì ạ? Xem cái gì thì em cũng có bít đâu? Khổ thía nữa chứ Nhờ giời, Em cũng được lão í phú cho cái sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả mà Anh nhỉ? Cái này anh phải hỏi kinh nghiệm anh Tiến, dọa cho em đi xe lăn mà có thấy gì đâu?
oác oác anh nam đây à(anh cầm tiền) khâm phục đã lâu nay mới thấy mặt.. hic phúc em quá.. một ngày nào đó hy vọng anh chiếu cố cho em gặp 1 lần được ko namnet