Trong chuyến đi đến Nghĩa trang Trường Sơn và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tôi chụp được một số hình ảnh về QT quê bạn. Thấy diễn đàn còn có ít hình ảnh về QT nên tôi mạn phép đóng góp chút ít. Ảnh chụp không được đẹp nên mong các bạn thông cảm:107: Những ngôi nhà của bà con dân tộc Vân Kiều: Cầu Đa Krông: Núi rừng: Đó là một số hình ảnh mà tôi chụp được. Phong cảnh của quê hương các bạn thật đẹp và hùng vỹ!
Rất cảm ơn sự đóng góp hình ảnh của bạn, mong bạn tiếp tục tham gia diễn đàn! Nếu bạn còn ở Quãng trị thì cứ thông báo lên đây, mọi người có thể dẫn bạn đi chơi lòng vòng
Hy vọng lần sau đến sẽ được các thành viên QTN đưa đi tham quan. Phải nói là cảnh thiên nhiên QT đẹp thật. Lần trc là đi với đoàn nên không đi linh tinh được.
Uh, tất nhiên là thế, sắp tới có nhịp cầu xuyên á, cầu truyền hình, và 60 ngày thương binh liệt sỷ ở QT, bạn vào nhé!
chụp những cảnh đó chưa đẹp lắm đâu. ở quê mình nhiều cái đẹp lắm. mà sao không chụp cái nào của LAO BAO INTERNATIONAL BORDER GATE vậy, hay là KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO THẾ@{;- hinh anh của cửa khẩu lao bảo kìa. chu choa đẹp nhỉ cả hai đều đẹp.hì đây là cảnh đang ăn chân gà nướng ở quán bà vắt ở lào. hi hi, ngon lắm mấy chú có cả đùi gà nướng và sôi ống tre cũng tuyệt. khi nào qua lào nhớ thưởng thức. hì
Có qua Lào rôig mà chưa vô ăn ở quán ni bao giờ vì không biết .............QT chúng ta tất nhiên là đẹp rồi ..............
Bà này người Lào chuyên bán xôi xụm, lạp, chân,đùi gà thịt bò nướng xiên. Ngon cực. Nếu muốn biết địa chỉ cụ thể thì PM. Không khuyến khích người không ăn cay được đâu nhé.
Thanks bạn, vì thật sự tôi ở QT đây mà còn chưa được thấy những hình ảnh đó, nên những hình ảnh đó rất có ý nghĩa đối với chúng tôi.
Có ai ở LB nhỉ, lúc nào lên đó dẫn \^o^/ đi tham quan lòng vòng và ăn chân gà, thịt gà nướng ở quán chị Vắt gì đó với. Nghe quảng cáo hấp dẫn ghê, mình phát thèm! ^^ Mọi người đều bảo LB là "thiên đường mua sắm" của QT nhưng mình lại ko thấy vậy chút nào. Bạn bè toàn cảnh báo lên đó chớ thấy đồ giá rẻ mà ham, mỹ phẩm thì toàn là đồ dỏm, hàng điện tử kém chất lượng , lơ ngơ vô chợ mà ko biết trả giá là bị chém te tua. Mà nếu mình mua đồ miễn thuế trên đó rồi đem về dưới này xài ko được phải không? Nghe nói có người mua cái máy điều hòa trên đó mà ko mang về được, phải rã ra rồi mỗi lần mang một ít về, hix...
Lao Bảo hồi xưa và bây giờ lúc nào cũng hoành tráng hết,cuộc sống luôn nhộn nhịp,sôi động,coi như là thiên đường QT...