Lần đầu tiên tham gia diển đàn ta .Khang đã post một bài ở box Club Làm Quen và bây giờ tiếp tục Khang vô mục tình cảm để viết bài bày tỏ tình cảm của Khang đến Thục .Người con gái mà Khang yêu thương nhất . Thục ơi ! Thục có biết bây giờ Khang đang nhớ Thục lắm không .Đi học về bụng đói nhưng nổi nhớ về Thục thì cồn cào hơn tất cả .Hôm qua Khang điện thoại cho Thục ,Thục nói Thục ghét Khang .Khang hiểu vì Khang đã bao giờ có vị trí trong trái tim Thục đâu .Thục chẳng biết Khang buồn thế nào .Cả đêm hôm qua lang thang dưới trời mưa .Cái lạnh mùa đông làm Khang run lên .Nhưng thật sự Khang cũng không lạnh bằng trái tim Khang đang dần dần bị đóng băng .Khang nhớ Thục trong sầu úa .Giữa đêm đông giá lạnh .Ước chi ngay bây giờ được nhìn Thục , chỉ một phút thôi cũng đã quá tốt với Khang .Khang chẳng còn tin vào bản thân Vì nếu Thục bỏ Khang , khi đó cuộc đời Khang sẽ không có gì gọi là giá trị .Có những đêm Khang trở mình theo nổi nhớ .Chỉ mong những lời nói phũ phàng của Thục chỉ là giấc chiêm bao .Tại sao Thục không cho Khang một cơ họi thật sự .Khang đã đeo bám Thục tính từ ngày đó tới giờ là gần được 2 năm .Thục chia tay với Hoàng một thời gian lâu rồi nhận lời yêu Khang .Nhưng Thục nới chỉ thích Khang thôi chứ không yêu .Nhưng Khang cũng đã hạnh phúc lắm rồi .Bất cứ khi nào Khang cũng sợ mất Thục .Thục là tất cả đối với Khang .Thục ơi ! Khang xin Thục đó.Đừng ra đi .Khang sẽ chết mất .Khang sẳn sàng nghe Thục nói , giận hay làm gì Khang .Nhưng Thục hãy bên Khang .Con tim Khang đang nhói đau khi Khang cảm giác ngày Thục càng ra đi .Khang không xứng đáng với Thục .Một cô gái mạnh mẽ , giỏi giang và thú vị .Một người được nhiều chàng trai theo đuổi .Đi bên Thục , Khang khi nào cũng hãnh diện khi gặp mọi người với cái nhìn đầy cảm phục và yêu mến .Còn Khang , một thằng công tử ,bị Thục chê là điệu , yếu ớt .............Nhưng Khang hứa với Thục là Khang sẽ che chở cho Thục .Cho dù Thục đối xử với Khang rấo thì trước sau tình cảm của Khang dành cho Thục vẩn vậy .Luôn luôn yêu một người như Thục .Khang biết những quá khứ của Thục và Hoàng ....Thục vẩn còn lưu luyến nhưng Khang không quan tâm .Khang biết mình mù quáng khi yêu Thục nhiều vậy nhưng Khang chỉ muốn yêu Thục thôi .Xin Thục đừng xa rời Khang .Khi đọc những dòng chữ này Thục nghĩ gì về Khang .Chẳng lẽ đến khi Thục mới thực sự yêu Khang .Khang có gì thua kém Hoàng , Thục nói đi , Khang sẽ làm được miển sao Thục vui và hạnh phúc thôi .Khang nói những lời trên là đều từ trái tim Khang thốt ra .Thục ơi ! Đừng bỏ rơi Khang . Cácbajn QTN thân yêu ơi .............mọi người hãy ủng hộ Khang chia sẻ cùng Khang để Khang mãi mãi có Thục nha .Theo các bạn Khang phải làm gì để có được trái tim của Thục đây .
Điều đầu tiên là bạn đã sai lầm khi post bài này 1 cách quá chân thành.một cách quá chân thật.không thể tin là bạn có thể yêu 1 cách nhiệt tình như vậy...Mình nghĩ bây giờ hiếm có người làm được như bạn...Khâm phục bạn thật Nhưng trong tình yêu đâu phải bạn yêu là được đâu phải bạn chân thật là được,,bạn phải làm cho phù hợp với hoàn cảnh...phù hợp với người đó @Nếu như tôi là người con gái đó.bạn post bài này có lẽ tôi sẽ im lặng..bạn viết bài ở dạng mở.tức là người ta phải vào trả lời được mà khong bị ngượng ngùng hay 1 sự khó chịu nào đó.. @bạn phải biết dù thế nào đi nữa bạn xũng không nên nói cho họ biết là bạn si mê người ta như vậy...đó là 1 liều thuốc đắng họ sẽ không uống...bản chất con người là thế.. @ Người ta cần yếu tố gì ở bạn ...bạn cố tìm kiếm đi @thật tình nghe những lời bạn nói trên nhìn bạn thật đáng thường lắm..nhưng như vậy ko biết có tốt không...Mong bạn cố gắng chinh phục vậy @đó là nhiệm vụ của chúng ta....Phụ nữ là số 1..chũng ta chinh phục được số 1..khi đó ta là là .....(ai trả lời giúp coi)
Cách có lại tình yêu của nàng Thứ bảy , 29 / 11 / 2008, 5: 22 (GMT+7) Namgioi.vn- Khi chấm dứt một mối quan hệ, bạn cảm thấy hối tiếc và muốn thay đổi tốt hơn chỉ sau khi mất cô ấy. Nhưng thật khó để làm cô ấy quay lại với bạn sau những gì bạn gây ra. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá tuyệt vọng. Nếu bạn vẫn còn thật sự yêu cô ấy, bạn cần phải nhiệt thành và cố gắng lên. Đầu tiên, hãy gọi điện và nói với cô ấy rằng bạn thật sự muốn gặp cô ấy. Hãy để cô ấy biết bạn đã thay đổi. Bạn đã hiểu được vì sao cô ấy xa rời bạn và cô ấy đã đúng. Chân thành xin lỗi cô ấy. Nếu cô ấy không muốn nói chuyện điện thoại với bạn, thì hãy làm cô ấy ngạc nhiên và cảm động bằng cách đợi trước cơ quan và đề nghị được đưa cô ấy về. Nhưng phải chắc rằng cô ấy chưa có bạn trai mới, nếu không bạn sẽ chẳng có cơ hội để được tha thứ khi anh bạn trai mới đó cũng đang chờ đón cô ấy. Hãy cư xử, hành động như ban đầu lúc hai bạn hẹn hò nhau và làm cô ấy cảm thấy đặc biệt. Chân thành nói với cô ấy rằng bạn vẫn yêu cô ấy và mong cô ấy cho bạn một cơ hội để thay đổi tốt hơn. Tình yêu của cô ấy bây giờ là quan trọng nhất đối với bạn. Nếu bạn có thể hẹn hò lại được với cô ấy, thì hãy làm cô ấy thấy những điều đáng yêu hơn của bạn. Hãy luôn mỉm cười và làm cô ấy cảm thấy vui vẻ. Khéo léo chạm vào cô ấy khi đang trò chuyện. Bạn phải làm tăng mức độ thu hút của bạn lên. Và nếu cô ấy còn yêu bạn, cô ấy sẽ mềm lòng tha thứ cho bạn thôi. Nhớ gọi điện cho cô ấy thường xuyên hơn chỉ để nói cho cô ấy biết rằng bạn cảm thấy như thế nào khi thiếu vắng cô ấy. Bạn cũng nên làm một điều gì đó đặc biệt cho cô ấy, chẳng hạn gửi hoa và quà tặng cô ấy, đặc biệt là không được quên những ngày kỷ niệm hay ngày sinh nhật của cô ấy. E-mail để cô ấy biết rằng bạn luôn sẵn sàng bất cứ khi nào cô ấy muốn gặp bạn cũng như bạn không hề lui tới với cô gái nào khác. Cô ấy là quan trọng nhất với bạn. Bạn rất nghiêm túc muốn được hàn gắn với cô ấy. Ngoài ra, giả sử cô ấy đã có bạn bạn trai mới và chưa sẵn sàng quay lại với bạn, thì cũng đừng tỏ ra ghen tức hay có hành động thái quá nào. Hãy để cô ấy cảm nhận lại tình yêu chân thật của bạn và quyết định. Chắc chắn với chân tình của bạn, nếu vẫn còn yêu, cô ấy sẽ sớm tha thứ và trở về với bạn nhanh hơn bạn nghĩ đấy! (Theo TIMNHANH
đọc post #1 mới chợt giật mình, ta đã lú lẫn thật nhiều. Khi thucxinh đọc đc bài của em (khangyeuthuc) chắc em ấy cảm động lắm và biết đâu đấy
Kế này mình chưa từng xài! Nói như BSQV e là bạn si mê quá đi! Như rứa là kô tốt! Nếu có nói thì nên để cho một "ai đó" của bạn biết thôi! Thay vì nói ra như vậy bạn nên hành động! Còn hành động ra răng thì phải tùy cơ ứng biến! Phải thay đổi đừng bi lụy và si mê như rứa!
:-< Mỗi người một cách yêu! \^o^/ cũng ko thích bi lụy, nhưng biết đâu em Thục lại thích, rồi sau này em ấy sẽ nói với Khang "I love the way you love me" thì sao, Khang nhỉ? Hy vọng một ngày em Thục sẽ hiểu ra được tấm chân tình của em. Chị tin mọi tình cảm chân thành đều sẽ được đáp lại Mà bé Thục đâu, sao chưa thấy nói gì cả nhỉ?
Trời ! Khang gọi điện bảo Thục lên QTN là để đọc bài ni của Khang đây hở ? .Thục đã nói nhiều lần rồi sao mà Khang không chịu hiểu vậy ........Thục làm sao thì Khang mới hiểu là .....Thục coi Khang là bạn .........Thục nói là thích Khang và hai đứa mình đã nhất trí là Khang yêu thì cứ yêu Nhưng Thục chỉ thích thôi .Thục nói Thục cần thời gian để chấp nhận Khang .Khang không chờ được cũng không sao .Khang post bài lên QTN nói tình cảm của Khang với Thục .Sao Khang không nghĩ tới cảm giác của Thục lúc này ....Nó hụt hẫng .......buồn buồn ........ngại ngại với mọi người vì biết được chuyện của Thục .Thục chỉ muốn nói là khi nào Thục nhận lời thì Thục sẽ nói .Thục không bắt Khang phải chờ đợi Thục .Mọi thứ tùy vào Khang .Nếu yêu Thục nhiều vậy Khang nên làm sao để Thục yêu Khang chứ đừng nên nói nhiều như vậy .Tiện đây Thục cũng cám ơn những gì Khang đã làm cho Thục .Bài viết cỉa Khang cảm động lắm .
Cám ơn tất cả mọi người đã chia sẽ , khuyên nhủ cũng như giúp Khang chinh phục ThụcXinh . Cám ơn Thật Nhiều đến BSQV .Bạn thật nhiệt tình .........Khang đã hiểu ra nhiều thứ qua từng câu chữ của bạn......Có lẽ Khang sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo và một chút những gì bạn giúp Khang ........Khang rất cảm động vì nhận được những dòng chữ rất thân thiết ấy ..........Khang sẽ làm được ..........nhất định vậy . @ThụcXinh : điều Khang muốn nói đầu tiên là cám ơn Thục đã đọc bài viết của Khang .Khang rất yêu Thục .Và rất mong một nào đó Thục sẽ hiểu .Khang sẽ chờ đợi .......Khang post bài lên đây để Thục biết tình cảm Khang giành cho Thục là vô cùng chân thành .......Khang yêu Thục .
a..uhm, lâu rồi mới quay lại cái chức năng tư vấn tình cảm đây. Thứ nhất: bạn viết bài này cho ai, với ý gì, người đọc và người nghe đều hiểu, chứ đừng nói đến người trong cuộc. Con người ta còn có một trái tim để cảm nhận, đâu phải chỉ nói ra là đủ, "Ty" là một gì đó mong manh lắm, không phải đâu như mình muốn đâu, càng không phải là ngồi một chổ trách than để rồi đau khổ tuyệt vọng khi người ta không đáp lại. Đồng ý là mình yêu người ta thật nhiều nhưng giá như tình cảm đó hối thúc bạn hành động , sống có nghĩa hơn, chắc chắn khi đó người ta của bạn cũng tự hào thêm về bạn, thấy an tâm và tin tửong bạn nhiều hơn... Sống là cho đi, tình yêu phải không ích kỷ, nếu bạn thích mặt trăng bạn muốn là của riêng mình, bạn không thể cất vào một cái hộp của riêng mình, bạn không thể ngắm nó cũng như mặt trăng ngày một héo úa đi.. Mình biết câu thơ thế này Hạnh phúc có khi là hạt bụi Tung lên trời và để gió cuốn đi... Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản và mong manh như thế... Ngta đọc bài viết của bạn chắc cũng hiểu tình cảm của bạn rồi. Không biết người ngoài họ nghĩ thế nào nhưng mình khâm phục bạn, vì đâu phải ai cũng nói ra được thế này...(bản thân mình từng im lặng suốt 5 năm, để rồi khi ng ấy đã ra đi thì quá muộn rồi ^^...)..Bạn muốn tất cả mọi người đều biết tình cảm của bạn ..hì...nhưng bạn đôi khi có nghĩ rằg nếu ( chỉ nếu thôi nha) sau nay 2 người không đến được với nhau thì ... ?!Những người đến sau sẽ thế nào, phía bạn cả và phía bạn ấy... Nói thế thôi, mong ngta hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc, chúc bạn thành công với tình cảm của mình Nhưng gì xuất phát từ trái tim sẻ đến với trái tim ..try ur best ...w!^^
@ [W]ind : Cám ơn nhiều nha .Những lời khuyên của bạn thật là hay ..........Cũng giống bạn nói ..........Bạn nói hay chỉ đê khuyên người khác còn chuyện tình cảm của bạn vẩn trớ trêu .Tinh yêu là một sức mạnh không thể cưỡng lại ..........Một khi đã yêu ..........Thục đã mang đến sức hút kì lạ cho Khang .Chính vì mình tin Thục sẽ là của mình nên mình đủ can đảm nói lên tất cả ..........Đúng ! hạnh phúc của ng ấy là hạnh phuc của Khang .......Kháng sẽ là người hạnh phúc thứ 2 sau người ấy .Mình mong những gì mình làm cho Thục sẽ là niềm vui và sự hạnh phúc cho ThụcXinh .
Là đàn ông: Sống phải chiến đấu theo đúng hiến pháp và pháp luật! Thương trường là chiến trường, kẻ nào mạnh thì người đó thắng! Tình yêu cũng thế!
Sắp Noel rồi đấy Khang, cơ hội ngàn vàng đấy ... Đặt trọn gói 1 fòng Karaoke thật đẹp ... Mua thật nhiều hoa hồng & bóng bay hình tim ( khoảng 999 cái mỗi loại ) sau đó trang trí căn phòng cho thật hoành tráng ... Mua thêm 999 cây nến 7 sắc cầu vòng thay thế ánh đèn để cho khung cảnh thêm lung linh huyền bí ... Mua thêm mấy ống pháo kim tuyến ... Đặt 1 cái bánh gato thật to viết 3 chữ: KHANG YÊU THỤC @{;- Đặt mua 1 chiếc nhẫn kiểu, chỉ mua vàng tây, loại không có đính viên ngọc to ( vàng ta ko hợp lệ & lại đắt) Chuẩn bị sẵn 2 bài hát: Bức thư tình no 1 cho Khang hát trước & Bức thư tình no 2 cho Thục hát sau ...m Hát xong bài hát thì bố trí khoảng chục người mang hoa vào tặng, lấy nhẫn trao cho Thục ...8-> Hành động dứt khoát, không cần fải cho Thục thời gian suy nghĩ đâu ... >- Sau đó ... hãy trao cho Thục 1 nụ hôn thật sâu ... Sau đó ... tùy 2 đứa thích làm gì thì làm Ta ... zọt đây
Giết người không dao! Thực tế chút đi, tình cảm là chính, 2 bàn tay trắng vẫn làm ăn được mà Con tỉ phú cũng bức xô đó!
Còn đâu nữa 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng hả bác Tuấn 2 bàn tay trắng của bác ... Làm thì có thể Làm được 1 vài thứ, chứ Ăn đc con người ta thì ... không có đâu Em Thục có bảo cậu Khang hãy làm điều gì đó chứng mình bằng hành động ... Cậu Khang lại không hiểu... đi kêu la gào thét khắp các mặt trận ... chẳng phải đã đi ngược lại mong muốn của bé Thục sao Giờ em thuận theo tính cách cậu Khang mà hiến kế, lại là tuyệt kế ... Em tin rằng cậu Khang mà áp dụng theo em thì 99,99% là thành công m
Tình yêu trớ trêu lắm, nó có nhiều điểm giống với chiến trường nhưng cũng lắm điều tréo ngoe lắm bác ơi. Bác đừng nên tiêm vào đầu em út khái niệm chiến trường trong tình yêu kẻo em nó vác lựu đạn bộc phá tới nhà người yêu thì chết bỏ. Ngoài sức mạnh ta, người ta còn có một chút ý nhị hay chút duyên nào đó mới đảm bảo chiến thắng được. Mạnh gạo bạo tiền có thể mua được cái na ná tình yêu thôi bác ơi.
17,18t, lớn rồi, đủ để "làm nên việc lớn" rồi mà bác Không mua được "Tình" thì phải mua được "Yêu", không mua đc "Yêu" phải lấy bằng được "Tình" ( yêu thế nào, tình gì thì em hổng biết nhé ) >-/ Thằng đàn ông, không có tiếng thì phải có miếng :>) Triệt để tư tưởng, quyết chiến đến cùng :>)
Các đồng chí nhầm rồi! Hai bàn tay trắng không có liên quan đến vấn đề tiền bạc gì cả. Mà đó chính là tình cảm chân thật, khả năng sử dụng lời nói hợp lý và biết tâm lý người mình yêu. Thời này mà yêu suông có mà chết à các chú? Tệ tệ phải có 50k trong túi để có tiền đổ xăng, để phòng em nó kêu đói chứ! Vấn đề CHIẾN TRƯỜNG không có nghĩa là phải đánh nhau! Anh ví dụ chúng ta khi yêu thì phải là 1 chiến binh, đừng bao giờ chịu khuất phục. Càng khó càng chiến, cướp trên tay của người khác cứ cướp Là 1 chiến binh thì phải biết kiêu hãnh khi đánh giặc chứ. Đàn ông không nên tự ti, không nên phụ thuộc, 1 trận đánh nếu thắng thì bình thường, nhưng biết lượng sức mà rút lui kịp thời để tránh thua thiệt thì: CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THẮNG BẢN THÂN!
Đừng tiêm vào đầu các em những ý nghĩ "người lớn" chứ nhỉ. Tuổi trẻ yêu đương trong sáng, yêu thì nói yêu, đơn giản, thủ đoạn và tiền bạc chỉ là thứ phù phiếm hư hỏng con người .