Kid hẹn bé ngọc chiều nay ra đông hà uống bia.....ra đến nơi gặp kid thì bé ngọc nảy ý định mời thêm chị Nghi liền hỏi kid Ngọc: kid....mấy giờ rồi chúng ta lên gọi chị nghi đi chung cho vui ! nhìn bé ngọc ăn mặc "bốc lửa" kid không do dự trả lời liền : lúc trước anh chưa gặp em là 6 giờ rưởi....còn bây giờ là 12 giờ đúng
Tên KID này không bít có phải là bị bay lên mặt trăng không, trên đó chắc khác múi giờ với Quảng Trị miềng. Nếu có lên trển thật thì cho hỏi lời thăm tới chú Cuội cái (^^)!
Đồng hồ của anh Tiến ko chạy bằng... bé Nj, cũng ko chạy bằng "đồ bốc lửa", chỉ chạy bằng rượu thui (kinh nghiệm sau bao năm kưa kẩm lão í ). Sợ bé Nj nhận rùi chịu ko nổi á! @ChjpHoj: ku KID ngày nào nó chẳng hát bài "12 giờ", có phải lúc gặp bé Nj mới thế đâu
Ặc.. ngày nào cũng hát bài 12h thì dã man quá. Đàn em làm các pác như bác Tiến, bác Ex tủi thân roài @Nghi: May quá mà đồng hồ anh í hok chạy bằng.. bé Ni vào đồ bốc lửa. Hix Nhưng chỉ chạy bằng rượu thôi là chết òi
Khi mô cũng 12h rứa thì chết! kaka! Táo mô cho xin ít bài thuốc để hạ hoả cho KID đê! Trường hợp mà em í ko chịu thì tốt nhất alo cho Táo nha Kid!
Kim đồng hồ của nhóm anh Tiến , anh Ex chỉ có thể chỉ đến 10 giờ là hết cốt rồi..... Nhận xong củng không vọc được gì đâu
hiz hiz chưa chi mà nói dữ thế kỉu này ko mún nhận đâu @ pé ngọc anh chip hôi: xyz là cái chi thía mà em nỏ hỉu nơi có ai hỉu thì nói choa em bik với