Thưa bà con, Hôm qua, được tin No.1255 sẽ đặt chân đến DN, anh em đã tổ chức buổi gặp mặt, trò chuyện thân mật. Trước tiên, Box DN cám ơn sự hiện diện của No.1255 cũng như sự ưu ái mà No.1255 đã dành cho Box DN. Sau đây là thành phần tham gia và những hình ảnh ghi lại tại DN. 1. Bác Tiến - No.1255 2. Hoàng Anh - Khanh VIP 3. Mod Phượng - Mas 4. Thương - Candy 5. Long - Siêu Ngốc 6. Thạch- Sir 7. Hoàng - Bố vợ 8. Hồng - Titanic còn ai nữa không nhỉ và đây là những hình ảnh quả thực là có 1 không 2.. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Cheers,
Đón tiếp hoành tá tràng nhể! Sướng nhất No. rồi còn chi! Kiểu ni thì năm ni chắc chắn Box ĐN dành cái chức vô địch off rùi! Vỗ tay chức mừng trước nhá! QTN mình hể gặp mặt là nhậu rùi karaoke......Nói rứa thôi nhưng vẫn thích!
Đúng là Box ĐN đầy nguy cơ...hoành tráng. Đến ăn nhậu cũng phải chuyển địa điểm vì mồi không ngon. Tình hình nếu gặp luôn mọi người e là không trụ nổi. Vui nhất là cái chụp với Bé Đen , sau đó bị ăn mấy quả đấm của cưng ấy.
Dạo nì eng hai miềng ghê hèo ,học đc mấy món rùi mà đi đâu cũng thấy hun em này 1 tí,hót vai em kia 1 tẹo ,rùi dựa vào vai em này 1 ít thế kia DN off hoài hèo,trao giải Đệ nhất off cho rùi
Mụ Táo mô rồi, vô đây mà coi nì! Kiểu ni ko khéo zai của bà với tui bị mụ Mát mụ í giành hết mất. Ta phải hợp lực phản công thôi bà ơi. Tết này bà vào đây ta cùng chiến đấu nào! Box ĐN mần kiểu ni hèn chi anh Tiến kêu "chết"!
Anh No.1255 sướng gớm, được vô Đà Nẵng off chơi thả cửa, vui vẻ quá xá luôn, lại con có mỹ nhân bên cạnh nữa chứ hi hi
Mặc dù được alo thông báo trước là có cái gì đó kinh khủng đang diễn ra ở ĐN nhưng quả thật..... Đúng như bà Nghi nói, mụ Mát quả cao tay! Mặc dù anh em trên bến dưới thuyền nhưng mụ chơi thế này thì ác quá Hàng để dành của tui mà mụ nỡ... Anh Tiến"Mai anh phải về sớm đấy! "
Anh Tiến thì vẫn như xưa, ko có gì thay đổi. Anh Hoàng Anh thì bữa nay để đầu tóc lãng tử quá. Còn cái thằng Bố Vợ....... càng ngàng nhìn càng tệ..........................
Lãng tử chi mô chú ơi, tính chém ngọt nó mấy lần mà vỡ kế hoạch, hic hic, phải làm gọn trước khi chạy xe ra nhà ko nặng xe hao xăng . Lâu lắm mới thấy chú ló dạng, mới hỏi thăm ku Hoàng hôm vừa rồi, chú thiêng thật, e thắp hương muỗi cũng lên , dạo ni ra răng rồi, tết về có đi chơi với anh em nữa ko, hẹn ngày tái ngộ
hơ hơ..ảnh đẹp ghê luôn, hèn chi có tin nhắn bảo Candy lên coi mà cái ảnh " đặc sắc" kia hay hè.. chuyến ni off ở Tổng hành dinh chắc box ĐN phải cử vệ sĩ bảo vệ Mod của mình mất thôi
Đã về đến nhà an toàn, đi đường lạnh thật. Đợt này kiếm được 2 cuốn sách mò mẫm học, Tết miễn đi chơi.
Xin phép em Mas mới đc hôn đấy. Hôn vì sự ưu ái, ý tưởng, tinh thần, ...chỉ diễn tả bằng lời nói không đủ. @Sir: Mas nói 29 âm lịch mới nghỉ Tết, anh ở lại đàn đúm với ai nên ra trước, với lại việc nhà nhiều nữa.
Đã được Bá thông báo về bức ảnh mờ ngó vô cũng gây shock thiệt , Mấy hum ni lu bu việc cuối năm nên cũng có ngó nghiêng thui chứ chưa rep được, Chắc nhìu người sẽ tò mò là aT thì thầm chi mí Mas pk? :-" Ai tò mò thì cứ liên hệ Mas............... Mụ N đề cao Mas quá rùi đó,