Mình cũng chụp nhiều pose lắm sao mà không thấy hình mình đâu cả - chắc "song đen" chiếm hết ảnh nên không thấy vinhtran đâu, hic hic.
Nhìn chiến trường mà ứa nác mắt, mới mần đc méng nộm thì phải chạy qua họp lớp, bên nớ lại hết trơn mồi, mần mấy be bọn nó gọi mồi mình chưa đụng đũa đc thì chạy về lại, tới nhà thì ôi thôi, thịt bò, lẩu đi đâu hết cả, hic hic, thương thay thân em Ảnh thì bon chen đc mấy cái, may nhờ có quen biết lão rên nên nhờ chụp riêng
ơ háy cái anh Vĩnh tờ rần nhá, chị em nhà em có chiếm cái j của anh đâu nhở Nghe anh KV kêu la mà tội chưa tề
Ơ hay ku VT hay nhờ,nàm rì mà 2 chị em chị chiếm hết hình iem chứ,thắc mắc thì đi hỏi bạn nào cầm máy ảnh,chụp mấy cái ảnh nhá ,chị em nhà chị toàn đu xe lu ăn theo kg mà,có tự chụp âu em nhờ
hì hì, hôm nớ có kái giải của Kid với Thiên là độc đáo nhất, 1 giải là "Cao thủ lừa tình", 1 giải là "Vua Spam" làm 2 eng ku đỏ hết cả mặt. Nhưng cũng công nhận ngày off vui thiệt. all phát nà
tiếc là hôm nớ công ty miềng mở cửa đầu năm nên nỏ đi được , tiếc quá , không gặp được mấy người bạn cũ .. hic hic
Nhìn mà phát thèm. Hum í bảo chạy xe vào off mà lão Tiến ko cho . Chắc sợ mình vào hok cho xí xớn bà Mas Mấy mụ Kuzzza! hội hum đó xinh gái dễ sợ Nhiều người lạ quá nhỉ?
Hội Kuzzza chuẩn bị giải tán rồi,kô ai đấu nổi Hb hết...Gặp rùi thất vọng quá,chỉ có chờ bà Táo vô thôi... Hôm đó chụp ảnh ai cũng xinh tươi đẹp hết... QTN toàn là hàng hot của QT kô ah...No.1...
Hê.. hum đó bà Nghi bảo tui là giết gà khỏi cần dao mổ trâu. Bà bảo năm nay zai QTN nằm trong tầm tay bả roài. Nghe em Chip nói, ông hum đó xơ xác hết cả. Rứa mà giờ hoành tráng ghê. Chắc vào SG rùi chớ gì?
cha` cha` trong buổi off C thấy ai cũng pro và ăn mặc đẹp cả >-.Tuy nhiên vẫn có 1 số người cứ sao sao ấy....
sao sao là sao thấy mọi người vui vẻ và bình thường mà chắc tại cứ để ý tới em nào không chú ý tới mọi người bơ nghỉ lung tung không à!
Sún ơi sún bắt vạ đi. k bắt vạ đc thì nói là "em k bik tại sao mấy thằng trước ôm eo em k hết trong khi thì anh ôm hết vòng eo của em hử"
Không biết cái cây nó có lớn nhanh gấp ba bốn lần rồi chết ngủm ko hèo, miềng có đánh dấu vị trí trên cái cây rồi, rào lại đấu giá, , mạ ơi, giàu rồi giàu rồi
thôi hey đừng cóa mà chọc con họ hey đủ rồi đóa tha cho sún còn đường sống vơia không thic kid biết tay sún đóa nghen nói trước rồi đóa không đến lúc nớ đừng trách sún nghen!