Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Cát...Khóc... Thành viên

    Ngẫm nghĩ...lại thấy chán nản...muốn mọi việc thật tốt đẹp thế mà càng lúc lại càng trở nên rối reng...
    Tại sao anh có thể bắt đầu khi anh vẫn chưa kết thúc được, chưa quên được quá khứ?
    Tại sao lại chọn em để làm người thay thế ?
    Tại sao em vẫn yêu anh khi ngay cả khi em biết điều đó?
    .........
    Rồi sẽ như thế nào...? Em và Anh?..
    Ôi...! Mệt mỏi ghê gớm! Rắc rồi...Nhức đầu...Yêu? Có nên hay ko?
  2. lekima Thành viên

    vừa mới tậu được chiếc nhẫn vàng "giả",bọn bạn đã bắt khao một chầu ốc luộc.biết là mình oan"kinh tế"nhưng vẫn thấy đời rất đẹp sao.chẳng có gì,cũng chẳng có ai khiến mình khóc được cả.thế mà tết này không gặp được bà con QTN mình cũng thấy buồn buồn ...:(:-?
  3. NHP Thành viên tích cực

    vừa đăng ký tham gia tình nguyện tại http://vfcd.org , hy vọng sẽ có 1 chương trình thích hợp vào hè này để tham gia
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Thay đổi như chong chóng... Mới hôm trước đây lên kế hoạch đi Đà Nẵng và Quảng Bình mình quá mừng vì có cơ hội off với anh em ĐN và còn được về nhà... Hic! Đùng cái sáng nay kêu đi Kiên Giang trước..... Thế là toi mất mọi kế hoạch. Phải chấp nhận thôi.... Chừng mô lên mần xếp mới quyết định được... hử hử...

    Nếu biết trước như vậy anh đã ko để em phải khổ như vậy... Mất tới 3 chặng xe tàu ngày Tết.... 2 ngày....
  5. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Chán...chán...chán...chán...
  6. Nắng Guest

    Mỗi ngày lại một niềm vui! Hum nay ta vừa nhận ra rằng! chẳng có lúc nào ta ngừng nhớ. Nhớ tất cả, nhớ những cía nhỏ nhất, nhớ những j đã xảy ra, nhớ nhớ nhớ lắm. Nhớ thằng bạn điên của ta mượn ta 200k mà éo chịu trả! Điên hok chịu được =)) Tau nhớ mi lắm >:PX(
  7. C[h]ip Thành viên

    òy...đời...chuẩn bị thất nghiệp...mà nói đúng hơn mình thất nghiệp òy...làm sao đây? Vốn quen kiếm tiền giờ phải ngả tay xin mama xiền tiêu....nghĩ đến cá cảnh đó thôi cũng đã ngán đến tận cổ, nhưng quyết định vẫn là quyết định làm sao thay đổi khi lòng người không muốn.....Mình quyết định như vậy cũng có lý do của nó, mình sẽ dành thời gian năm nay cho việc học, sẽ cố gắng, xong chuyện này mình sẽ thoải mái bay nhảy mà kô phải lo sợ...nhưng lại có 1 vấn đề nữa đặt ra...đó là gia đình???
    Thôi kệ chơi bời rùi tính tiếp....tối nay mình sẽ có mặt ở Huế...chơi ít hôm rùi bay nhảy vô Nha Trang, Đà lạt chơi mái thoải, sau đó sẽ về nhà ôm mối tơ vò trong người.....Chán
  8. Cát...Khóc... Thành viên

    Cái dạ dày dạo này chán thật...ăn cũng đau mà ko ăn nó cũng chẳng hơn gì...Hic! đã thế lúc nãy đem bình hoa ra đổ lại còn bị vấp chân vào cục đá... đau phát khóc!
    Lười+ đau!nằm ì 1 chỗ!lại suy nghĩ, cía dạ dày lại đau...chán!
  9. Candy Quản lý Diễn đàn

    Và rồi biển hát Em nghe bài tình ca của Sóng, trăm ngàn con Sóng xô bờ,...Muốn là con Sóng nhỏ :) Để Em hòa vào biển mênh mông rộng lớn..:)
  10. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Bỗng dưng em thèm được đi xa quá, đủ xa để thoát khỏi cái nhịp sống quen thuộc đến nhàm chán hằng ngày. Thế là em lên kế hoạch, thế là em rủ rê, thế là quyết tâm nhất định lần này phải đi cho được, lỡ hẹn nhiều rồi. Vậy mà đùng một cái, cái "niềm vui con gái" nó làm em khổ, nó cản chân em mất rồi!:( Có lẽ cái số em chưa đến lúc được ăn chơi tận hưởng, đành vậy!
  11. Rain Thành viên

    ;))
    Cố gắng cho xong việc để mai đi mà nhiều quá trời, không biết đi có được không nữa, chán quá trời. Hic, không có việc thì than không có việc, khi có việc thì lại than tiếp không được đi chơi. :d
  12. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Ây chà, lại cãi nhau. Mà bây giờ cũng chẳng muốn buồn nữa. Mình không muốn hơn thua, muốn làm người yêu tốt, vậy mà cứ bị áp đăt, giải thích không được nữa, ... đã nghĩ thế rồi, bất lực. Như ... nói, nghỉ ngơi 1 tháng xem sao, khá dài nhưng chắc được. Ngẫm nghĩ về mọi chuyện, xem xét kĩ càng có nên tiếp tục không. Mình cứ thế này chi tổ mệt người, mà càng làm ... chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu khác đi chắc chẳng được rồi. Mình là thế, nếu ai chấp nhận được thì tiếp tục, không thì thôi...ở giá. Cứ tiếp tục thế này chỉ làm mệt mỏi cho cả 2 đứa, àh mà không, chỉ mình, ... không mệt mỏi. Mình cũng bắt đầu biết yêu bản thân hơn rồi, không muốn làm mình phải mệt mỏi nữa. Để cho đầu óc thư giãn, được quay lại cuộc sống trước đây, cầu được ước thấy rồi. Bây giờ thấy tỉnh táo một cách kì lạ, như vậy cũng tốt, thấy cũng có phần thoải mái. Hít một hơi thật sâu, trở lại là mình.
  13. chip Guest

    tối nay mới đi gặp ox về, nhìn ox dể xương hơn mình nghĩ rất nhìu...iu ox quá trời :)
  14. Cát...Khóc... Thành viên

    Ku Fi vô lại ĐN để học tiếp, như mọi lần, Ba đưa nó vô vì ko yên tâm! Ba cứ như thế ko biết đến lúc nào nó mới lớn được. Nhà vắng vẻ...buồn lạ! Tự nhiên giờ lại thèm trở lại mấy ngày tết thể. Chả fải vì được lì xì, được đi chơi, được gặp bạn bè mà chỉ đơn giản là mọi người trong gia đình đều ở nhà đầy đủ. Nói, cười, í ới gọi nhau, cùng ngồi xem tivi, ăn kơm...chỉ như thế thôi cũng đủ thấy ấm áp, thấy bình yên biết bao! Yêu gia đình mình lắm!
  15. laobao.vn Thành viên

    Nhật ký online hay quá.
  16. Voi con Thành viên

    Năm mới này đánh dấu bằng một loạt xui xẻo. Giờ vừa muốn vứt bỏ vừa lại không. Năm ni lại đặt ra một lô lốc những việc cần làm, vậy mà cái tính chây lười vẫn thế. Học anh văn, tin học. Cái vụ tin học này mình đã bắt đầu từ năm ngoái rứa mà đến bây giờ vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Lười. Đúng là lười thật. Năm ni không biết có kiếm được cái bằng A không nữa, vậy mà cứ mơ là có thể tự học được cả bằng B rồi mò mẫm lập trình, đúng là hoang đường thiệt. Cái vụ đồ họa vẫn cứ tiến hành chậm chạp như Rùa. Cả cái sự yêu thích văn chương thơ phú, rồi thiên văn, bóng đá cũng bị mình cho xuống sông hết cả rồi. Không biết sao mà mình không thể cân đối được thời gian cho việc học tập, hoạt động, vui chơi và làm việc. Thường ngày mình cũng đâu có ngủ nhiều đâu, nhưng vậy mà chẳng biết thời gian nó chạy đi đâu mất.
    Kể ra được hôm nay là thấy một ngày ý nghĩa. Tối hôm qua vào đến thành phố, được tin báo mai đi làm, thế là hôm nay cũng đi, mặc dù cũng còn rất mệt. Lúc làm mà hai tay mỏi nhừ, mắt hoa, mình chẳng thấy gì là giấy với tờ hết nữa, cứ như một cái máy, làm liên tục không nghỉ. Vừa làm lại vừa lo, vì đây là lần đầu tiên mình làm cái việc này, sợ làm chậm lại lỡ việc của cả những người khác. Vậy là cuối cùng cũng xong. Thật may là mình không đến nổi chậm lắm, cái anh kia lại còn khích lệ nữa chứ. Xong một ngày.
    Ngày mai không biết sẽ làm gì nhỉ? Ở nhà thì đúng là buồn thật
  17. botay.vovong Thành viên

    Chỉ còn vài h nữa thôi là mình phải lê đường vào lại SG rồi. Buồn thật, như vậy là lại phải xa nhà, xa bố mẹ, xa bạn bè, xa tất cả những người thân yêu....... 6 tháng nữa mới đc gặp lại mọi người........ hix hix !
    Botay cầu nguyện cho những người thân yêu của mình luôn luôn khỏe mạnh, sống hạnh phúc và đạt được tất cả những gì mà mình mong muốn.
    Chúc gia đình QTN ngày càng phát triển mạnh, chúc toàn thể các thành viên sức khỏe, công việc luôn luôn suôn sẻ....... Hẹn toàn thể pà con hè hoặc tết mình gặp lại nha.
    @ Pé Thục : ....................................................................................................... !
  18. Dạo này đầu óc cứ pấn loạn.Cảm thấy bế tắc,rã rời.Chuyến này đi,là thôi....chấm hết!Mong cho người được ấm áp-bình yên
  19. Cát...Khóc... Thành viên

    Bỗng dưng thèm được đi biển. Lâu lắm rồi ko được đi rồi. Những lúc thế này lại nhớ đến con bạn, cứ mỗi lúc buồn là 2 đứa lại rủ nhau đi. Yêu biển đến lạ, trời mưa cũng chở nhau ra biển chỉ để nhìn cát, nhìn sóng, và cảm nhận được cái lạnh mỗi khi gió thổi qua... thế mà lại thấy bình yên, thanh thản vô cùng...mọi nỗi buồn cứ thế mà trôi xa......đến là khó hiểu!
    Giờ hình như đã bỏ quên cái thói quen đó, trở nên cứng rắng, chai lỳ... có buồn cũng giữ một mình, tự nghĩ, tự khóc, rồi tự mình quên...nặng nề!
    Chả hiểu sao tự nhiên giờ lại muốn được ra biển thế...mệt mỏi lắm! Cứ nghĩ đến những chuyện vẩn vơ...muốn hỏi cũng ko biết bắt đầu từ đâu, vừa sợ làm người ta mệt mỏi, sợ người ta bảo mình lúc nào cũng nghĩ linh tinh, sợ....! Ôi, giá như mà giờ trước mặt là biển nhỉ? Muốn quên hết những chuyện ko vui...!
  20. vodanh Thành viên

    Mồng 5 được lì xì một tờ 2$. Nghe người ta nói là được lì xì tờ tiền đó sẽ may mắn lắm. Mình không tin mấy nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. Suốt tuần qua đánh bài xì tẩy thì ăn được chừng 4 triệu.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này