Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi bụi là Nha Trang nhé: Bình minh trên bải biển, lãng mạng ghê ] chụp với anh rể
Bóc tem.,.cho bx cái nèo.,.xem là phải bình luận vài câu @ thích cặp áo àh nha .,.giống nhau quá.áo đơi cũng được chứ nhỉ @nhìn bx càng ngày càng dễ thương ,.,cảnh cũng đẹp ..,.
Chị Chip ới ! Cảnh bình minh đẹp thật đó, mà hình như có ông già đang tập dữong sinh ở pose đầu tiên kìa ha ha. Mà gia đình chị có áo đồng phục ah hic, cả hai đều có áo màu giông nhau giữ rứa.
Nhìn ảnh chụp với anh rể mà giống với a iu nhở @Nhị đệ: Hôm qua đại ca có cafe với bx nhị đệ đó,đại ca kô có mần chi hết chỉ hun xã giao thui(theo lời bx e nói)
hehe @chị Mát: chừng đó mà nhìu chi chị, tý nữa em show tiếp lun...keke @anh Hưng: ông anh rể đó anh, hun xã giao khác kiss với ox nhé @ox: hì hì
hjz hjz, chị Chip đi Nha Trang khi mô mà hok cho ai biết hết rứa? Chúc chị Max khách, mau mau kiếm được người chồng tốt
Tiếp nào! Điểm dừng chân thứ 2 là Đà Lạt mộng mơ...không gian thơ mộng, không khí mát mẻ trong lành. Quán cafe Mei Xuân Hương (ngay cạnh bồ hồ) Đồi mộng mơ(mộng mơ kô thấy nhưng thấy mõi chân) Trâu ơi! năm ni mày phải cày cho tau nháNó mạnh hơn mình nghĩ..hic Tình yêu dả quỳ
Nhìn ảnh e.Chip post có cai nét giống giữa 2 cái áo,ờ ơ e.Chip thích màu xám ah...Màu ni ai thích người đó đen tối đầu óc lắm nè,hèn chi Nhị đệ BSQV cẩn thận nhé e
Du lịch bụi à? Thú vị quá em nhỉ? Đúng là thấy cái áo nào của Chip hoặc nhìn thấy Chíp là gắn với màu xám xám sao í Xinh hơn, nhưng mà hơi vênh vênh đó nhe?
chà túi hôm qua mới đc coi hình xong nè Chị mần một hơi sướng hè toàn áo xám. hình như chị có một cái áo khoác cũng xám xám thì phải
@all: đó là mau yêu thích nhất của chip mà @chị Táo: vênh vênh gì thế chị? @FOL: ông cụ đang tập thể dục buổi sáng, tập thế mới khỏe, mới có sức làm việc chứ em nhỉ ! Nhớ hồi đầu tiên lên ĐL nghe anh Hùng EX bảo lên đó là kô uống cafe ôm là chưa phải đi ĐL, lần này mình đã thử 1 lần, cafe ôm thật là sướng,vừa uống vừa ôm...>ấm áp giữa cái khí trời se lạnh này....>pà kon kô đc suy nghĩ lung tung đó nha! Tiếp tục show nè: Thác Datanla - Đà Lạt Chụp với em gái( trang thủ lăng xê em gái luôn)
@Đại Ca::::hic,hic thế này là thế nào trời ,méc tam muội ah nha hehhehehehhe.,.,.,.được kiss sướng rầu,.,làm ox chưa đươc lần nào nè Đại Ca..,.Đại Ca thật là pro quá hôm nào chỉ em cái nè hehhhehe @Công nhận sau cái dụ này Chip thành hotgirl àh nha..tình hình này dễ mất vợ quá.giữ hẽm nỗi rầu.hehheheh,.
nghe cả nhà kêu toàn mặc áo màu xám, thế là chạy về nhà thay áo rồi ra chụp tiếp nên đợt show lần 3 sẽ không còn bóng dáng của cái áo màu xám nào.Công nhận anh Hưng SOI dữ nghe. Đi bụi mà được nhà chu cấp tiền cho đi thì sướng quá hé.
gần một năm trời lo kiếm xiền bỏ ngân hàng định làm của hồi môn khi lấy chồng, ai ngờ đi bụi...>giờ thì sạch túi, lại đang trong thời kỳ thất nghiệp, kô còn nhớ khái niệm có lương nữa rồi.... Chuẩn bị tinh thần chip show tiếp (tranh thủ lăng xê luôn để còn kiếm người iu).Bật mý tý, lần này chắc chắn sẽ kô còn cái màu xám đó nữa, thay vào đó là muôn sắc màu của hoa lá. Đà Lạt đúng là xứ sở của các loài hoa...>đẹp....>sau này cưới chồng sẽ cùng chồng đi đến nơi đây thêm một lần nữa...