Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Beta Thành viên

    Hư... Càng ngày càng hư... Buồn thay cho ba mẹ vì có cô con gái như mình... Hơ hơ...
    Đi học thôi!

    Quái! Mình nhớ là 15 mà đếm đi đếm lại có 14 thôi... Hjx... Chán thật! Không lẽ đầu óc lẩm cẩm rùi...
    Còn 10 ngày nữa là già thêm một tuổi! Chẳng được cái gì hết... Hơ
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    Thức dậy vào giờ này :)
    Để làm gì nhỉ :) chẳng làm gì,..nghe blog rađio, online 888...
    "chỉ cần buông tay..sẽ rời xa mãi mãi..."_ blog 67
    Bắt đầu cái time hậu quân sự :)) rồi lại chuẩn bị cho 8/3 nữa, thanks chị Ngọt ngào nhá :d. bé sẽ thử làm với ý tưởng 2 chị em mình gặp nhau :).
  3. Emerald Thành viên

    Đang học... Làm không được... Tức mình... Không làm nữa... Chán quá trời... Hjxhjx... Quên mất tiêu hết rồi..
  4. duc_qvn Thành viên

    Ra nhà. Hẹn Em về chở .Em mắc. Mất cả hào hứng. Mặc dù ra nhà có việc nhưng vẩn thích gặp Em đầu tiên. Nỏ biết Em có hiểu khung nửa........
  5. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mấy ngày nay lại loay hoay, lu bu cv.
    Thôi ráng, còn mấy hôm nữa là đi chơi rồi :d
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống chớ.;;)
    Nhóc về nhà rồi, lại ko có ai bà 8 với mình nữa đây. Có khi hôm nhóc vô mình đã đi SG rồi, chà, nửa tháng ko gặp.Lâu mà cũng mau thôi.
  6. Elnino Thành viên

    Mas à khi nào Đi du lỊch thì nhỚ có Đem cái gì vỀ Đn khoe nghe
  7. Mas Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay vui, vui thật vui, có nhiều cái đáng để bản thân tự hào. :d
    Đã kịp alo chia sẻ với mẹ, với cả anh nữa. :d
    Cuối tuần lại đi chơi nữa. Đi trong sự thoải mái, vui vẻ, trong sự hả hê (chỉ có mi bít thôi heo, bạn của ta ah ;)) ).
    Một tuần xả xì trét...................... :)
  8. hoanganhdha Thành viên

    Chuyển nhà ra biển, rồi sẽ mát vô cùng tổ quốc ta ơi, đường sá rộng rãi hơn, sáng sủa hơn, và có rất nhiều cái hơn, nói chung ai cũng muốn mọi thứ ngày càng tốt hơn :) - hãy sống vì nó.
    Lâu lâu trọi bàn phím mần mấy dòng chơi, rẻng rẻng và rẻng, sếp đi công tác rồi
  9. Sir Thành viên

    Không biết bửa ni làm j mà siêng thế không biêt.tháng 2 kết thúc với 7 lần đi chơi:-SS:-SS:-SS.Và hôm nay là mở màn cho tháng mới, 3 thằng cù rảnh rủ nhau qua KT chơi ;;)( Chị em KT mời ăn ốc hú:d:d:dt).Đi ăn bị chém hơi bị đẹp( làm cái 15k 1 dĩa ốc có 1 chút 8-**8-**8-**),chạy đi ăn tối rồi lại chạy vòng vòng,hứng lên lại đi thăm đưa bạn ở tận cùng đất Đà Nẵng gần đến Quảng Nam.Đây là cuộc đi chơi đầu tiên của tháng và sẽ chuẩn bị kế hoạch đi chơi vào cuối tuần.:d:d:d Đi chơi vui+mêt,nhưng đã chơi là phải mệt,ko mệt thì đừng có đi chơi:om:om:om
  10. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mai đi chơi rồi. :) Ah ko, chiều tối nay lên xe chứ.
    Tự nhiên tối nay lại thức khuya hơn bình thường. Đã nói ko nghĩ mà, vậy mà vẫn cứ miên man.
    Tối nhận tin ko trả lời, đt đến chẳng muốn nghe %-(
    Mệt thật.
    Còn 1 buổi sáng nay nữa, đến cty, chắc cũng lu bu đây. Trưa ù đi mua 1 vài thứ còn quên, thế là chiều lên đường.
  11. Candy Quản lý Diễn đàn

    Chợt muốn bình yên..)
    Ngân nga cái câu hát cứ vẳng bên tai ta : "..Phố quanh và phố dài, phố em vừa dấu hài, vừa một bàn chân bình yên.Gió đêm về gió mừng, gió gieo lòng tưng bừng ..." :) Uh nhỉ phố dài thật, dài thế mà, bao nhiêu người lướt qua, ...:) Bàn chân ta bình yên ko nhỉ??? Thank ông bạn nha :x vì bài hát mấy ngày ni nghe miết ( mặc dù ko phải dòng nhạc tui thích ) ...
  12. Mas Thành Viên Danh Dự

    Đang ở ĐN (Đồng Nai chứ ko phải Đà Nẽng ) hi :d
    Mới bắt đầu chuỗi ngày ăn chơi.
    Vui thật là vui. :d:d:d
  13. Elnino Thành viên

    Đn sau ngay 8-3
    một ngày ăn chơi mệt nhưng mà vui để sau đó chuẩn bị cho những ngày vất vả và............................chán quá
  14. Candy Quản lý Diễn đàn

    1 đêm mất ngủ :(
    sáng sang trường rồi lại đc về :(..khởi đầu chán ngắt :(
    Về tới nhà,..ba vô vẫn ăn một mình :) ..12h đi học, oạch, phòng học bị đổi, leo ngơ người..đăng ký học bà cô lại bị đổi thành ông thầy :(. May thay là ko dạy ko đến nổi nào :d, tiết 7, tầng 5, gió..=>buồn ngủ ác :)
    Cần đứng lại, nhìn...hiểu hơn chính mình :)
  15. C[h]ip Thành viên

    Lâu rồi mới ghé chân lại chốn này, nơi đây chất chưa bao nhiêu kỷ niệm, vui buồn lẫn lộn. Gìơ xa nó thấy nhớ nhớ, ĐN hẹn ngày tái ngộ nhé
  16. Mas Thành Viên Danh Dự

    Ôi chao, mấy ngày ăn chơi rong ruỗi, nắng chi lạ. #:-S
    Nhưng vẫn muốn đi. :d, phải tranh thủ mà chơi cho hết chứ, còn có hơn 3 hôm nữa thôi.
    Nhớ ĐN rồi đấy, nhớ anh, nhớ bạn, nhớ mọi người quá.
    Ngày nào papa, mama cũng alo hỏi thăm. :d
    Thôi, lại chuẩn bị đi phơi nắng nữa đây. #:-S
    Sẵn tiện khoe vài cái pics ;))
    [IMG] [IMG] [IMG]
  17. siêu_ngốc Thành viên

    Hôm qua trăng rằm thật đẹp, tự nhiên thấy lòng buồn buồn.
    Gọi điện cho candy ... tít tít tít số máy quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được!
    Gọi cho mas... tít tít tít số máy quý khách....!!
    Gọi cho anh dũng ... tít tít tít!!
    Thôi ra đầu đường làm mấy quả trứng lộn!!! "hôm nay rằm không bán trứng con ơi" :((
    về nhà đắp chăn ngủ mà như muốn khóc...
  18. Candy Quản lý Diễn đàn

    @-) anh Ngốc điện hôm qua em ở trường họp cắm trại, với lại máy điện thoại vất ở nhà :)
    mấy ngày ni chạy đã thôi tề, chuẩn bị trại,chiều chia đội, bắt săm, chuẩn bị hóa trang, chuẩn bị trò chơi ..ngớ người ra mình ko có mũ vải, chiều mai đi chợ mua đồ cho lớp.....hơ hơ...nói chung là bận rộn....Cứ cuốn phăng phăng..học + hoạt động...Cứ thế ..trôi thật xa...
  19. Mas Thành Viên Danh Dự

    :( có thấy Ngốc call Mas mô nà
    Thôi ráng cuối tuần Mas về rùi, ;)) Ngốc nhớ rủ đi nhậu nhá. :d
  20. hoanganhdha Thành viên

    Nhà ở gần biển, đi học về tới nhà 7h45, ngồi ko một chắc ngáp lên ngáp xuống, đi vô đi ra, đứng lên rồi nằm xuống, cầm cuốn Speaking đọc đọc 3 chữ, thứ 6 thi rồi, một hồi đến 21h mây che kín trăng, thôi cho chăn che kín người mà ngủ, lại một chắc, thằng đệ phắn đi nhà khác ngủ coi bóng đá. Chú mà call eng phát là có chuyện rồi, đang cảm cúm, uống thuốc 3 ngày chưa hết, tính mần mấy li với củ tỏi cho nó đỡ cảm :|
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này