Hôm qua đi nhậu thịt chó hở? Rộn ràng ghê! Mờ nỏ thấy mặt chủ nhân topic ni hèo? Nhận ra bé Thuý, Giang, Rùa (em gái mặc áo xanh ko biết), thanhthe, botay, mrcuong, hết! Còn lại chờ mọi người giới thiệu tiếp Hôm qua có ai say ko? Nghe mọi người hô hào "không say ko về" mờ
mọi người lại nhậu nhẹt hở, vui nhở @anh Thế: có gọi dùm em món chi trong rứa trời @bé Giang: nhìn em thả tóc nữ tính ghê hen. mà em uống rượu giao môi với ai rứa, hình như anh Thế thì phải Tiếc là anh Hưng bị ốm ko tham gia đc nhỉ, mọi người xem thu xếp đi thăm anh ý, chứ anh ý bị bệnh gì ko rỏ nguyên nhân, đang nằm bẹp ở nhà...hic
hề hề, kế hoạch nhậu thịt chó đến giờ vẫn chưa thực hiện được vì hum qua nhậu thịt dê khà...... cũng phê, lắc lư....cũng vui thiệt. Ai không đi giờ ngồi mà tiếc! @chip: anh gọi cho em 2 rổ rau to tổ chảng. cộng với 5 chai rượu cao dê. @ phố: hôm qua chụp nhiều lắm, sao đưa lên ít vậy? Có cái phố cúi mặt ăn đâu rồi? thủ tiêu rồi hả, không được đâu nghe , công khai cho mọi người chiêm ngưỡng đi.
đính chính lại cho*...su thật..mọi ng ở ngoài ai cũng "xinh" hơn...hok bik reg...vô máy a nguahoang chừ ra rứa...hihi...mất hình tượng a e gớm...hihi
Pà con thông cảm do lổi của ống kính nên phải gửi đến cho pà con những bức ảnh chất lượng không đc tốt như vậy.... Toàn bộ thành viên có mặt hôm đó...
Mong rằng lần sau sẽ có nh buổi ăn nhậu như thế. Vui cực kỳ. đến giờ vẫn còn muốn chơi tiếp.............. box sg ơi! hẹn lần sau đông hơn, vui hơn, hoành tráng hơn nhé
Vui thiệt, nhưng nhậu chưa tới nơi.......lần sau thắp đèn nhậu đến sáng luôn.Giá như những cuộc ăn chơi thế này được tổ chức định kỳ thì tốt quá! hehe
Đó là em Tuyến, dân Nghệ thuật khoa thanh nhạc và ghi ta.Mê nhạc Rock, nhậu cũng...hỏi mọi người nhé.Đặc biệt song ca với lão Cương nhà ta rất là hay.
Cái lẩu dê nhìn sướng mắt gúm,hum đó k có sức khỏe để mà đi ăn,tiếc thiệt...Toàn những mỹ nhân ngồi hầu rượu kô ah...Lập cái vụ bida nữa tề,chia phe Lỗ và Phăng
^____________________________________________^ Có tiền mà mở một nhà hàng cho QTN off thì chắc là nhanh giàu lắm. Thấy off hoài à
rồi một nhân vật bị đau đã trở lại diển đàn.ko làm cái gì mừng hết hả anh hưng bang cố mà làm cái gì mừng anh em đi ko đau lại thì khổ đó.