Lục lọi xóa bớt dữ liệu thì moi ra mấy bức ảnh chụp vội khi đứng đón xe ở Đhà vào lại Đà Nẵng, lúc ấy đang tranh sáng tranh tối lại vội vã nên ko đẹp, nhưng cũng là vài pic quê hương , post đại cho bà con xem ĐHà chiều chưa lên đèn == > Cấm chê xấu , chơi nguyên bản, ko xài PTS Đứng bên ni ngó qua bên tê: "Chiều lên chiều lên, người vẫn âm thầm gõ buồn bước chân" - Trịnh Công Sơn Cây nhiều hoa cũng nhiều - Hương của hoàng hôn
Nhiều nắng thì tại trời, nhiều bụi thì do đất , biết răng đc chú mi hè. Mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi, người ko có chi ăn , suốt ngày chỉ biết ăn chó với gà
Híc... ở Sài Gòn mà hít bụi... Anh Vip, sao không chụp mấy cái ảnh ruộng đồng cho mấy người ở xa thèm rõ dãi
Đã kêu chụp vội khi đón xe vô Đà Nẵng, moi mô ra đồng với roọng, xấu đẹp chi cũng quê miềng, bình thường nó vẫn rứa, nhiều khi về nhà đi nhậu mù mắt, có chộ chi mô
Chả biết ,nhưng bình thường thấy Đông Hà của mình đẹp , yêu vô cùng . Nhưng mà nhòm mấy cái ảnh pác H.A chụp xong thấy nó xấu vật. Mà mấy cái hình này nhìn vô cũng k biết làĐH nữa . ĐH có mấy góc đẹp tơi tả
Đôi khi trong cái gió lào , cát trắng mà Đông Hà ta hôm nay có thứ để hoài niệm , để đi đâu là nhớ những ngày hè nắng bụi , gió mùa ùa về ... sao chỉ có 3 píc vậy anh.Chụp dạo quanh Đông Hà cũng nhiều thứ để xem và tự hào anh nhĩ .