Sắp đến kỳ thi Đại Học rồi, rồi sẽ có người đỗ người ko, người vui người buồn, người cười người khóc.... Đỗ thì vui rồi, nhưng nếu trượt, bạn sẽ làm gì???? đã lúc nào tự đặt câu hỏi như vậy cho trường hợp xấu nhất chưa...... Bạn có đủ can đảm đối mặt với chuyện đó chưa???
Hì...một câu hỏi mà mình từng hỏi 1 những người bạn mình. Và 1 câu trả lời hay nhất mà mình nhận đc là:"Răng m ko hỏi t nếu đậu đại học t làm j," Cố lên, Chúc Lãng tử thành công trong kỳ thi tới nha.
con trai thì kiếm chai rượu dĩa mồi mà tìm bạn đời... Con gái thì kiếm ít tiền mua quần áo mà phè phỡn... dể lấy đc C ...
Hiz hiz mình cũng chưa nghỉ đến tình huống này nữa. Thấy cũng đang lo lo. Chỉ đang nghỉ là thật cố gắng để vượt qua điểm sàn của Đại học, Cao đẳng.
Đại học đâu là con đường duy nhất, mọi người nói mãi câu này rồi và thực sự thì cũng chính xác thật...Nếu rớt thì dành 1 năm đó xách balô lên và đi 1 vòng đất nước sẻ học được khối điều mà 12 năm mài đít quần không biết, hoặc học anh văn cho tốt....có khi rớt 1 năm lại hay!
hizz.... tocdai mong đậu tốt nghiệp rùi đại học thì k lo mùk` k đậu thì học trường trung cấp k thì .. kinh doanh mùk cho tocdai hỏi trong 4rum có đồng hương nào đang học 12 kk báo cáo cho pé bik danh cái naz
Hùi trc mẹ tui nói nếu không đậu ĐH thì cho tui chút vốn làm ăn , tui mừng lắm . Hỏi định cho tui buôn gì , mẹ tui nói " buôn thì nghe oai quá ,cho mi rổ chanh ớt ra chợ bán ". Hết hồn chim én , không biết tui mà ra chợ bán chanh ớt chắc ăn hết vốn quá ^^! mà ông anh tui nếu rớt ĐH thì đi mần thợ nề . Hên là nỏ ai rớt , chính xác là rớt NV1 , đậu NV khác Mà tui thấy câu " Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công " thì hơi phù phiếm , giờ bằng cấp quan trọng lắm ( sau tiền thui ) cơ bản là không lấy bây giờ thì sau này lấy , học TC hay CĐ cũng liên thông lên đc ĐH hết , cơ bản là có chí quyết tâm và nỗ lực hay không thôi.
Tocdai: thì Lãng Tử, KID, đang học 12 đây nè Hic, Đại Học Thủy Lợi điểm cao quá cố thôi biết răng dc, lo cái tốt nghiệp có môn Anh, chán quá là chán
Thời nay ai cũng nghĩ là nên cố gắng kiếm chân vào 1 trường Đại học đã nói sau. Thế mọi người chẳng lẽ không nghỉ đến 1 con đường khác cũng đc học và ra cũng đc có nghề đàng hoàng, hẳn hoi. Hay là mọi người chỉ biết vào Đại học chỉ với 2 chữ "Sỉ diện" với người khác thôi @tóc dài: còn nhiều mem nữa học 12 lắm
nếu ko đậu ĐH thì sang năm thi thêm 1 năm nữa, nếu năm 2 mà vẫn ko đậu thì học CĐ hay TC gì đó, sau đó liên thông lên ĐH, có sao đâu nè, ĐH ko phải là con đường duy nhất của sự thành công. có tiền + đầu óc kinh doanh = thành đạt
Cứ nghĩ "Đại học là con đường duy nhất để vào đời" thì ắt hẳn có quyết tâm cao để thực hiện nó.Cứ tạo cho mình một áp lực cao ắt hẳn sẽ có kết quả thôi. Vào Đại Học là ước mơ chứ không phải sĩ diện.
đơn giản wa! aj n0j' h0k đậu đại học! bữa nj chủ yếu là bạn c0á money hem h0k thuj! chứ đại học thì nhiều lém! hj! h0k thi cũng đậu c0a aj nghe chưa! 1 đại học nông lâm! ( về quê làm ruộng) 2 đại học xây dựng ( đj phụ nề lương ngày 80k đủ sống) hj` mà theo mjnh` h0k đậu thì cố gắng ôn thêm năm nữa!
ùa , tocdai đâu có nói là đậu tốt nghiệp rùi bín dzo sì_gòn đâu.. hjc... cám ơn nha chài.. K.I.D nói đúng đó, ai cũng mơ đến đại học hết,cứ tùy vào khả năng của mình để thử sức coi chứ ai cũng chui dzo đại học hết .. thế thì dại dột wa' con` aj hoc 12 nua~ koooo
"Học không phải con đường duy nhất , nhưng nó là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công!" Ở thời buổi này bằng cấp rất quan trọng, tất nhiên là kiến thức cũng quan trọng không kém. Nhưng trước khi khẳng định được năng lực của mình thì bằng cấp chính là bước đầu tiên. Còn nếu không, việc khẳng định mình sẽ dài hơn rất nhiều. Nói rằng nếu không học hành gì thì đứng ra Kinh doanh hả? Đó là việc khó trong các việc khó nhứt trên đời. Nhưng còn một việc quan trọng hok kém. Đó là học cái gì? Học những là Đại học văn hóa Khoa "Văn thư lưu trữ" hay "Thư viện" thì bằng đỏ cũng đố kiếm nổi việc Học đại học Nông lâm khoa "Chăn nuôi" hay "trồng trọt" lại dễ nhé, có khi đi nghiên cứu sinh, trở thành chuyên gia - kiếm ối việc ngon lành trong các dự án phát triển ấy chứ. Dù sao, học đại học vẫn là con đường tốt nhất. Chúc các em đang chuẩn bị thi đại học năm nay thi tốt
Đọc xong cái này mới nhớ ra , răng mà cái phim nớ hay rứa...không như mấy phim năm trước, coi dể hiểu và thấm. Ai chưa coi thì tìm mà coi nghe....coi xong rồi ôn thi đại học tiếp!