Liên hoàn nước - Ảnh hội trại 4-5/4/2009 Hũa, mới đi cắm trại về................. SƯỚNG ! Chia sẻ hình ảnh tui chộp lại được nì.......... Đáng ra là định photoshop cho mí cái hình lung linh, long lanh hơn nhưng hok có time, với lại con em Quảng Trị miềng đẹp sẵn rồi, khỏi cần chỉnh sửa. Vẻ đẹp Quảng Trị : Chuẩn không cần chỉnh !!! đầu tiên là khiêng người chạy đi đập nước đập vô bình nilon chưa nước mà mấy thèng đang giơ lên cao tề đập nì haha, đập trúng rùi, bỏ tau xuống để tau tới trạm 2 nhanh lên công tác chuẩn bị của quản trò trạm 2 mấy đứa ni bị "thù" nhất trò chơi ni, vì cái tội múc nước xối các vđv, nhất là mí em đẹp gái, xinh xinh uống đi, uống cho hết nghe, càng nhiều càng tốt ọe, nước chi mà ngon gớm, nghe MC quảng cáo là C2 mà............... khán giả chăm chú theo dõi khán giả lanh chanh, tranh thủ mần đị Đây là trò chơi thứ nhất............. Còn nữa...........
coi nào !! nhận ra bạn Hương hồi cấp 2 nè 1 bạn nam con chú bạn hàng mẹ mình hồi trước hình như 9/6 nếu ko lầm 1 cái anh pic 3 dưới lên hay về nhà Cô Giang bên cạnh nhà, anh ni học lớpG , lớp trưởng lớp G thì phải còn tác giả nỏ quen chào mừng bạn đến với QTN
Đây là cảnh đội Mc Namara tham gia nè các bạn...Cái mặt ku Chí(chidaica) nhìn vui thiệt...Hum đó là QTN cõng người khí thế luôn Nhân(Kuden) người thứ 3.đoạn ni đang cay cú nè răng mà tau ko có con mô để cõng hè
Hot Girl ở hội trại (update 7/4/2009) chà chà................đẹp thiệt Mai Sương............ ai mún xin sdt làm wen thì liên hệ với tui ngheCòn mấy "em" xinh nữa, nhưng miềng không post lên mô, để dành cho riêng miềng thôi, hah hah........... thêm hình Hot Girl nì : Pé Nguyệt Pé Trang với Pé chi đó miềng quen tên rùi tứ mỹ nhân nhí nhố
Mấy con chơi trò ni mới sướng chơ! Mấy thằng tội nghiệp chết đi được.....vừa bị cưởi vừa đè sức ra mà kéo!
óe bên QTN ni post hình lên có cả đống người vô xem với com. chả bù cho bên donghuongquangtri.com, miềng post lên mà nỏ chộ ai hưởng ứng nơi pà kon đều là người Quảng Trị miềng nhớ sang ủng hộ trang web mới nghe : http://donghuongquangtri.com
hah hah trò chơi buổi sàng thứ hai mới là cực hình đến chừ hai bắp chân đau òm, căng cơ tùm lum sáng dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt thì chạy ra chơi liền, óe, chạy 4 vòng, chèo thuyền cạn 1 vòng, nhảy ếch 1 vòng.............. BTC ghét đội "nhà tù" miềng vì slogan : "không còn gì để mất tiêu diệt ban tổ chức tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt !!!"
Trò chơi ni thấy tội bé Rùa quá,bé ý tham gia mà mấy anh QTN ko hiểu sao quăng bé ý làm bé ý chảy máu móng chân,sưng vù ah
Đồng chí quản lí box xem thế nào chứ mỗi lần ăn chơi xong post tùm lum ảnh, trùng nhau nữa nghe. Gom các topic ảnh lại thành 1 hoặc nhiều nhất là 2 thôi
Nói đến e.Sương phải nói đến Hắc...Lão ý mô rùi hè...Tính ra e.Sương hay tham gia off QTN miềng chơ bộ...Miềng cũng có số đt nè,ai mún mời e ý cafe liên hệ miềng nhéKiếm ăn tý đã
May cho Mọi người tham gia là trò này đã loại 1 Trạm rùi! hehehe! Không thì Bé Rùa thành "Thịt Rùa" rồi không chừng! hehehe!
uhm, nghĩ lại tối mấy bạn giá tham ja quá, con trai thì không nói làm chi nhưng con giá mà bọn trạm 2 hắn tạt nước thôi rồi, ướt từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài may cho Miss Hòa của Thành Cổ là đến lượt em chơi thì hết nước...
Đính Chính::::::::::: Ban Tổ Chức không hề ghét đội "Nhà Lá", chỉ thấy rằng đáng bị Trừng Trị nên Trừng Trị để làm gương thôi!!!
Hờ hờ. Miềng vẫn nhớ slogan của BTC nhé : " Bình tĩnh tự tin không cay cú Âm thầm chịu đựng trả thù sau" Đáng đời đội nhà lá, ai vẹ đòi tiêu diệt BTC mần chi, hồi đó miềng thấy Long mà cho nhảy thêm vài vòng được mới xứng đáng. Mà kể ra trò chơi lớn bui thiệt đó, cứ chạy như chong chóng. Trình độ của bạn Hiếu có vẻ càng ngày càng tăng nhỉ? yên tâm đi mấy anh chị em, Rùa nhà ta có mai cứng lắm, nhỏ nhắn mà sức khỏe hơi bị phi thường đó nha, mần răng mà có vụ thịt Rùa ở đây được. Nói chi thì nói chơ cũng cám ơn ban trò chơi và đội cổ vũ của QTN rất nhiều. Đề nghị mod box sắp xếp ảnh vào một topic thôi, sao cứ post với lập topic tùm lum ri hè
đó, rõ ràng btc ghét đội miềng đội nhà tù oai rứa mà kêu là đội nhà lá nhà tù chí ít cũng là xi măng, rứa mà đẩy người ta xuống nhà lá tạm bợ