AE QTN Sài Gòn Đón Tiếp Nghi Cô Cô

Discussion in 'QTN - Sài Gòn' started by kuden, Apr 8, 2009.

  1. kuden Thành viên

    AE QTN Sài Gòn Đón Tiếp Nghi Lý Mạn Sầu

    [FLASH]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SxJAsFnUhRs&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SxJAsFnUhRs&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/FLASH]
    mrcuong_pro, Mas, Mr Nguyễn and 8 others like this.
  2. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Hehe,Kuden nhanh gúm ah...
    @Đêm qua ôm O Nghi nhảy khí thế lun;))...Còn ảnh nữa mọi người chờ nhé,có quá nhiều cái vui lắm:))
    \^o^/ and kuden like this.
  3. kuden Thành viên

    O Nghi Hum Qua Múa Lửa lun Mà ...
    Sáng nay bể họng rồi... :(

    Ku cương miềng mâm nào có dzăn nghệ cũng có mẹc hết hen.
    Tương lai chắk làm MC Rùa :rockman:rockman:rockman


    [flash]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FxxsvnJAtFA&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FxxsvnJAtFA&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/flash]


    =))=))=))

    PÀ KON NHỚ NGHE A^M THANH NGHEN...PHẢI NóI lÀ cỰc DzUi
  4. thanhtheqt Thành viên

    Cám ơn Kuden nhiều nhiều, nghỉ lại vui quá đi!
    \^o^/ and kuden like this.
  5. Hix! Nge O Nghi tưỡng mô chắc U40, U50, té ra còn trẻ hè!!! Lại đẹp nữa!!! Nếu mà mình cộng thêm chục tuổi nữa chắc là đưa O Nghi vô mục tiêu "Săn đuổi" quá hehehe!!!
    \^o^/ likes this.
  6. ku3m Thành viên

    Ui! Tiếc quá...hôm qua em đi học mất tiêu ...
  7. kuden Thành viên

    Eng chị nèo hẽm đi, tiếc ráng chiêu hen hen hen <:-P<:-P
  8. Voi con Thành viên

    Hờ hờ. Miềng tranh thủ tường thuật cái cảm giác sung sướng đến "tột cùn" của o Nghi cái đã.
    Kính thưa bà con cô bác. Túi qua, theo thông tin giang hồ đồn đại là O Nghi nhà ta lặn lội từ ngoài Quảng Trị mò vô đây tìm zai làm bồ nhí. Rứa là mặc dù vẫn còn rất mệt sau vụ hội trại nhưng anh chị em QTN Sài Gòn đã làm nên một buổi gặp mặt "tưng tửng" chưa từng thấy đón tiếp O Nghi với vô vàn zai đẹp. Ơ rứa mà cuối cùng o nớ toàn ôm con gái :(( bỏ công sức anh em miềng tìm zai chăm sóc cho o mấy ngày ni mệt bơ phờ.
    Từ 6h tối, sếp Hưng và bé Rùa đã có mặt ở trung tâm hội chợ triễn lãm, bà con đừng có thắc mắc là vì sao hai người ni lại mò đến sớm rứa nhé. Bà con ai cũng biết là được đón tiếp O Nghi là một vinh dự mà không phải ai cũng có đâu đó nha, hơi dài dòng một chút chứ với mục đích rất cao cả là định đánh bài lẻ đi ăn kem trước, có người mời mừ, ai dè tới đó đợi dài cả cổ mà nỏ thấy kem mô, huhu, lại bị cho leo cây tập 2...
    Khoảng 7h kém 20p thì lực lượng đã tương đối đông đủ, e hèm, hình như miềng sợ nhất là cái vụ làm tư tưởng này lắm đây. Anh em kéo nhau về quán món ăn Huế hứa hẹn với rất nhiều món ăn ngon mà bổ rẻ (mà cuối cùng chả thấy rẻ mô hết á :|)
    Sau đó mọi người kéo nhau vào quán karaoke. Khi được phỏng vấn O Nghi - nhân vật chính của chúng ta đã nghẹn ngào không nói nên lời "Box SG nhiều em xinh gái, xinh zai quá. Ước gì được ôm mỗi em một cái rồi "chụt" thêm một cái nữa" (ặc ặc, miềng có nói quá không nhỉ?)
    Và tại đây, mọi người đã được chứng kiến những cảnh tượng đầy ngoạn mục. Đó là đồng chí Hưng "Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho tui 500 ngàn đồng", đó là bé Rùa với cái rổ đựng đầy tiền ủng hộ, là Mr Cương cực pro tạo nên một ê kíp "ăn xin" cực kỳ hoành tráng. Là những giọng ca bốc lửa và những tiếng hét kinh hoàng, những điệu nhảy cực kỳ đẹp và quyến rũ. Và một điều chắc chắn không thể thiếu, đó là sau tối hôm qua QTN miềng đã có thêm mấy cặp. Oh Yeah!
    11h tối, anh em kéo nhau về nhà Mr Cương ở quận 12. Và không thể nói lên được cái sự ngưỡng mộ của anh em đối với O Nghi và lão Thế, hai người "song tay nấu mỳ" làm tan hoang cả cái bếp nhà anh Cương. Thực sự là tối up ảnh lên mọi người mới thấy được bàn tay ghê tởm của lão Thế, bọt bọt, vuốt vuốt, rồi nhẹ nhàng nâng "em ý" vào cái chảo xào, thêm hành ngò và muối vô, rứa là anh em được thưởng thức món mì xào mà không biết được chuyện gì đã xảy ra ở trong bếp. Hình như miềng vẫn nghe anh Trường nói là "Thà nhịn đói còn hơn ăn cái món mì nớ". Rứa mà cuối cùng đói quá cũng phải xơi hết. Kinh khủng thiệt :d
    Sau khi chiến mỳ mọi người lại quay qua bàn chuyện "chính sự" và cuối cùng là đi ngủ. Sáng ra box SG đã chân thành "tống khứ" bà Nghi về luôn Quảng Trị. Chúc bà có một chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa.
    Hẹn gặp lại ở Đông Hà!
    P/s: tối ni có ảnh - với cả mấy đoạn phỏng vấn nữa nhé. hehe
  9. poppy12d Thành viên

    1h về nhà Ngủ...sáng nay, đi làm quá Đuối...
    \^o^/ likes this.
  10. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    hừ, xem mà có chộ em Lép yêu dấu đâu đâu, làm thế này cứ ... quá!
    \^o^/ likes this.
  11. @Rùa:::: Tối qua thấy Rùa với O Nghi ôm nhau khóc sướt mướt! Tội! hahaha
    \^o^/ likes this.
  12. Voi con Thành viên

    Người ta xúc động quá mới khóc đó chứ! Phải nói là hôm qua tui iu O Nghi nhất phải không O Nghi hèo. Túi nằm ngủ, O nớ còn ôm tui nữa là. Khổ! Tui xinh nên mới khổ rứa đó, làm cả o Nghi cũng tơ tưởng tương tư :((
    \^o^/ likes this.
  13. thanhtheqt Thành viên

    Tối qua có lẻ o Nghi nằm mơ đến mấy eng QTN mà chưa đến nhà Ku Cương để phục vụ O nghi đó. Em rùa này là mắc bệnh tưởng nè...mà O nghi ni ghê thiệt , 7 người rồi mà vẫn chưa đủ , còn mơ tưởng người khác nửa là sao?
    \^o^/ likes this.
  14. sonhuu1012 Thành viên

    trước tiên là cho tui cám ơn em Rùa bé nhỏ đã có lời mời tui tham ja vô cái "vụ ăn chơi" rất vui vẻ ni.
    thật sự là khi tối vui thiệt đó. 3 năm nay vô SG học mà không biết cái hội đồng hương QT nằm chỗ mô hết ah. Tự nhiên tham gia cắm trại, làm quen với rất nhiều bạn QT rồi đến tiếp là QTNet.
    đúng là cái gì đến, sẽ đến.Vui thật.
    bữa sau mà có ăn chơi nữa thì HÚ thằng ku Sơn ni với hí.
    P/S: cái ni là gửi tới ông CƯƠNG là ku Sơn ko biết giận mô, cho nên đừng có hỏi là ku Sơn còn giận ônng Cương cái vụ hôm bữa nữa nhé. cứ hỏi hoài ah!

    xin hỏi ai là chủ nhâtn của cái máy chụp hình khi tối nhậu nhet rứa! cho Sơn copy hết hình được không. nt dùm Sơn nhé. 0938420469, nik yahoo "sonhuu1012"
    thank kiu và đa tạ nhiều!
    \^o^/ likes this.
  15. alias001 Thành viên

    kô thấy chị Nghi mô hết :o ... công nhận ... toàn mấy anh xinh xinh k à :x ... mấy chị cũg xinh k kém ...
    \^o^/ likes this.
  16. C[h]ip Thành viên

    trích lời của ss Nghi: (tranh thủ bà ý chưa onl nói xấu tý)
    Nhờ làm sếp bự (admin) mới đc đón tiếp nồng nhiệt như rứa, chị ko kua đc anh zai nào hết (vì họ toàn là gay, số còn lại còn nhỏ quá). Mà công nhận box SG tiếp đãi hoành tráng thiệt làm chị cứ tưởng mình là sao onl...hí hí (từ ngày lên làm admin đến giờ có lẽ đây là quyền lợi cao nhất và thích nhất mà chị đc nhận lấy :)))
    Mọi người làm chi mà sáng ni bà Nghi lơ lửng trên mây chẳng chịu hạ cánh xuống mặt đất thế nhỉ ;;)
    \^o^/ likes this.
  17. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mụ N sướng nhá. (Ganh tị tề :()
    @aHung: nhớ đó nhá, T7 ra ĐN trả nợ em đó. ;))
    \^o^/ likes this.
  18. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Phải nói là tối hôm qua \^o^/ đã được box SG đón tiếp hoành tráng và nồng nhiệt quá sức tưởng tượng, đền giờ về nhà vẫn còn sướng âm ỉ (nhất là cái đoạn gần chục zai đẹp vây quanh cụng ly chụp ảnh, \^o^/ xúc động đến nỗi không nói nên nhời ;))). Cứ như ri chắc 1 năm mình làm vài cuộc vô Xì Gòng chơi để lại được tiếp đón kiểu nớ quá!:P Quá vui nên không nỡ bỏ anh chị em về trước, cuối cùng đành sang tá túc 1 đêm ở nhà Mr Cương pro cùng mọi người (gần chục nhé) và hậu quả là sáng về nhà bị nạt te tua :(. Kể cũng đáng!!!

    Vui nhứt là cái đoạn xào mì tôm, nếu chứng kiến cái cảnh bàn tay nuột nà của thanhtheqt bóp bóp, vắt vắt cái đống mì được ngâm nước lạnh trong cái bồn rửa chén chắc tối hôm qua ai có ăn mì sẽ nôn ra hết mất =)) (rứa mà XT Poppy đứng nhìn từ đầu đến cuối, tuyên bố hùng hồn "xí ai ăn chơ tau ko ăn" cuối cùng cũng dũng cảm nhảy vô đánh chén :))). Tuy nhiên do tài xào mì chưa cao của \^o^/ + sự hạn chế về mặt nguyên liệu của cái bếp nhà Mr Cương nên kết quả sáng ra vẫn còn thừa nửa xoong mì, hix! Các anh em nửa đêm tranh luận đói bụng quá đã nhẫn tâm đánh chén 2 quả trứng gà \^o^/ và thanhtheqt để dành để lén ăn vụng sau, huhu, ai ăn đền cho tui!

    \^o^/ xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi thành viên box SG cũng như những bạn chưa "kịp" là thành viên đã có mặt và đón tiếp \^o^/ rất nhiệt tình, quả thật ai cũng rất đáng yêu ^^. Cảm ơn Smod Hưng Bằng đã giữ đúng lời hứa tập trung bao nhiêu là zai xinh và gái đẹp cho \^o^/ được thỏa sức ngắm và... ôm (gái thui :d). Cảm ơn dàn "zai pro" đã chăm sóc \^o^/ vô cùng chu đáo: Mr Cương, Thanh Thế, Hắc Công Tử, Xuân Trường Poppy, kuden, Hiếu hihi_hehe, Tâm botay.vovong, Chí chidaica và các bạn Hoài, Khoan, Sơn, Giang. Cảm ơn các em gái xinh tươi đã rất thân thiện và đáng yêu: Rùa (iu em nhất :-*), Phương girl_kjeu_chanh88 (còn nợ \^o^/ 1 cuộc đọ rượu nhé:d), Thúy vitxinh, Hạnh Bjkute, Hải và Mi (bạn Bjkute --> có người nhờ \^o^/ xin số đt bé Hải, ai có thì pm cho mình với, sẽ có hậu tạ ^^), Hiền chicken (rất năng động và nhí nhảnh :x), Mai Sương (hot girl hội trại), Thanh, Tuyến... Cảm ơn rất nhiều!:-*

    P/s: mờ răng vô đây coi clip nỏ chộ mặt mình, chỉ thấy cái bóng mình (mặc áo vàng nhé ;))) vút qua ngoài cổng và tiếng HB hô "ra đón, ra đón tề", tủi thân thiệt! Đề nghị box SG post ảnh gấp, sốt ruột lắm rồi (nhứt là cái hình tui chụp với các zai, ai làm mất tui thù cả đời đó B-)).

    @Chip: dám xuyên tạc lời chị, làm lộ hết bí mật quốc gia. Chị về mày biết tay! B-)
  19. kuden Thành viên

    Em gái nói sai rùi nghen.
    Eng em QTN SG ai cũng là Manly chính hiệu (đẹp trai - tài năng - máu dê thì 100%).
    Pé mừh gặp là Bu ngay thoai.. Uy tín nhà may tèo đó.

    Khữa khữa :)):)):)):)):))
    \^o^/ likes this.
  20. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Cip 1 xem được, Clip 2 thì chịu, nhìn ko rõ tí nào. Công nhận box SG hoành tráng thật. Mụ Nghi đợt ni phải khao lại nghe :)).
    Ủa mà sao các đ/c ko post ảnh rồi chú thích trên ảnh tên từng người với, chứ box SG đông vui mà chưa biết đc nhiều người nơi
    \^o^/ likes this.

Share This Page