:lol: nghe nói con gái Quảng Trị mình ra hà nội nhiều lắm ặc ặc :lol: nhưng chẳng thấy mô hết, anh em ta điểm qua một số em người Quảng Trị ta ra đây chút nhỉ he he.
<div class='quotetop'>(hiepnhvn @ Mar 11 2006, 05:47 AM) [snapback]7277[/snapback]</div> Thằng ku Hiệp đừng có ngồi một chỗ mà chỉ trỏ, chờ vài bữa lên sếp đã hí. Làm ăn phải đến nơi đến chốn chứ, đưa ai lên 4rum thì phải có thông tin đi kèm, có ảnh càng tốt. À mà nì, hay là chú em giới thiệu về yourself đi, dù sao cũng là one-half mà, có anh giới thiệu qua rồi ko fải ngại mô
Ủa sao bảo post ảnh của con gái box Hà Nội lâu vậy rùi mà không thấy đâu vậy? Hình như CNC nói rồi lại quên ngay phải không vậy ha?
Hai năm rùi hok gặp Lê Nga, bi giờ vẫn giống như trước đây, hok khác lém. @Mộng Ước Không Thành: Hih, tưởng tượng theo lối mô hở MUKT?
Hic! Có một người.. Thấy hình... Rồi bồi hồi... Xao xuyến... Rồi down về.. Save vào PC... Ngày nhìn đêm ngắm... Say cũng gọi tên, híc
Một điều không thể phủ nhận, từ ngày ra sống với thủ đô, nàng Nga nhà ta được ối thứ: gầy hơn (hị hị) và xinh ra bao nhiu mí chết 1 người chứ nhể? Thế mí bít là do thổ nhưỡng thủ đô bón tốt đến mức nào => nên mí cóa được tý tình, mừ từ ngày nàng cóa tý tình iu, lại càng xinh ra chứ lị. Hị...hị... :rolleyes:
<div class='quotetop'></div> Ối giời ơi! Chết không chứ, nào...nào...ới ku Anh, Thành, Hiệp, Dzung, Vỹ....ới bé Nga...nói cho quả cà chua này biết là AE xinh cỡ nào rồi, nhở? Hị...hị...tớ ở đâu á, ở cái chỗ không còn có khái niệm "nếu" ấy, cưng ạ! <div class='quotetop'></div> Công nhận một điều là, câu này, tính đến thời điểm này, ai mà tranh trả lời, ku Đức Anh đập chết tươi, tớ chả dại, nhể ĐA nhể? Ờ mà hôm nọ nói chuyện với ku Thành, mấy ku sắp xếp nhể, ờ, cả bé Nga nữa, cuối tháng 5 (đến nơi rồi), hành quân xuống, chị cho gặm chân vịt mỏi răng thì thôi. Nhá! Nhớ là buổi tối lão Hòa béo mới bán hàng.
<div class='quotetop'></div> Hị hị...cưng ạ, cái chuyện gặp nhau ý mà, tớ vẫn gặp các em trong QTN...hị hị...thấy yêu lắm...chứ nếu mà chỉ vì cái khoản chịu chơi thì tớ vái, cưng ạ! Hờ, cu CNC và cu Vỹ, dạo này gái gú kiểu gì mà mất hút con mẹ hàng lươn, nhể??? <div class='quotetop'></div> Hí, Đức Anh và bé Nga, nghe thấy câu này, cho khéo lại thấy ngưa ngứa ấy nhể? Chiều nay lên chùa Láng gõ mõ, xong sớm sẽ ghé thăm bé Nga, hịc hịc, hủn biết còn nhớ nhà không nữa, hí... cu Anh sắp xếp thời gian kẻo chị phải đứng chờ ngoài cửa lâu thì ngại chết. Hí
Hic, chộp được 2 cái hình Lê Nga mà bị giũa te tua Trưa nay, Nga nhắn tin cho mình, bảo: "Ông thật là.... Hình này, gương mặt này, chỉ một người có quyền xem, ngắm, ... thưởng thức thôi, ai lại đem cho bàn dân thiên hạ mổ xẻ bao giờ". Từ nay thì cạch, không dám, không được, không có quyền nữa. Xin chừa! Cu Đức Anh đâu nhể? Nói hộ C một tiếng, không thì hè này về, C chết chắc... :lol:
Hê Hê ai biểu C "lanh chanh" làm chi !? :lol: Nghe honey nói mấy câu nghe cũng ... hả lòng hả dạ ké ké :lol: Nhưng C yên tâm Ch lúc nào chẳng "bênh" C ! hề hề
<div class='quotetop'>(Dzungscor @ May 21 2006, 04:10 PM) [snapback]13398[/snapback]</div> C ơi, sao C lại thiên vị thế, post mỗi em N lên thôi, thế còn em "của" Ch thì sao
<div class='quotetop'>(Cà chua đỏ @ May 22 2006, 09:59 PM) [snapback]13518[/snapback]</div> Trùi ui! Không biết cưng muốn chị nói giè với cưng nhể? Chị cũng muốn lắm, cơ mà, không biết nói gì với cưng hết á. Đợi dịp vậy nhá, ngoan nào! B)