Tổng cộng hiện tại chúng ta có cỡ 20 người. Vẫn ok thôi. Cùng lắm thì hôm nớ anh em miềng tập tường nhà ông Cương anh Hưng hè (nhiệm vụ cao cả của đại ca đó mừ - hehe)
nói chi lạ rứa mà nói hè, quê miềng hết muzz, địa điểm gần nhà O lun đóa. p/s: tránh được một bữa cơm bụi roài, thích chưa.
eng ni dê, Đi chƠi cho vui mà cŨng ham có gái...có ai Ở gẦn eng nỚ cẨn thẬn nghe, mà tỐt nhẤt mẤy ngƯỜi nỚ cẮt cái Đó eng nỚ luôn Đi , nguỜi chi Đâu mà ...dê phát Ớn.
chùi , cứ hay nghĩ xấu về anh hưng wa , anh í không đem về nhà ăn 1 mình đâu ,chắc a sẽ cho em sờ kua,kaka
Cuối cùng cũng đành hẹn AE QTN SG dịp khác rồi. Vì chiều mai phải về VT. Chúc AE có buổi tiệc hoành tráng với các món ăn ngon từ đầu bếp chính chủ nhà.(Hình như miễn phí thức ăn -uống , chỉ phụ thu phí phục vụ thoai). Hẹn tái nạm. ^^
hihi. >-Chà mấy năm rùi mình ko dc găp dồng hương giờ chừ nghe nói được gặp đồng hương, rùi dc ăn sn miễn phí nữa thích thật. nhưng chủ nhật ni mình có lịch học, k tham gia dc . hu hu tiết quá. tháng sau có sinh nhật nhớ thông báo sớm cho tui xếp lịch với pà con hi.
hixx.....thoai...số miềng răng mấy dịp đi ăn miển phí hi ljai hok tham gia được ri trời...hhhhhhhhhehe........ Dịp khác roài....tiếc 1 cây...HaiZZZZZZZ