Một toán trộm bao gồm Wros và Vbcpro v.v... đến thị xã Đông Hà có rất nhiều ngân hàng để chuẩn bị làm một vố lớn. Chúng sắp đặt kế hoạch đâu vào đó xong xuôi, chỉ chờ tối đến là hành sự. Và đêm dần buông xuống, toán trộm dc dẫn đầu bởi một tên mặt mày sáng láng, rất phong độ(đó là Wros). Chúng nhanh chóng ập vào một ngân hàng gần nhất, bọn chúng cười nhỏ với nhau rằng ở thị xã này việc bảo vệ quá lỏng lẽo, ngân hàng lớn như vậy mà chỉ có vài tên bảo vệ với vũ khí đơn sơ! Chúng nhanh chóng áp đảo mấy nhân viên bảo vệ và nhốt vào một chỗ, rồi xộc vào ngân hàng. Nhưng hỡi ôi, tên cầm đầu đập mạnh tay xuống bàn: -Shit, bọn chúng đã biết hành tung của chúng ta, chúng đã đem tiền đi chỗ khác và thay vào các hộc này toàn là Yaourt. Nhưng chúng ta là những tên cướp vĩ đại, chúng ta đã cướp là phải có thành quả,vì thế chúng ta sẽ ăn hết tất cả những hủ Yaourt này, cho bọn chúng biết là chúng ta đã đến đây và đàng hoàng ăn hết số Yaourt này! Ăn xong bọn cướp rút êm, sáng hôm sau tất cả các báo địa phương đồng loạt đăng tin: NGÂN HÀNG TINH TRÙNG THỊ XÃ ĐÃ BỊ BỌN CƯỚP HẾT SẠCH! Thông báo: Hiện nay ai biết hay có thông tin gì về băng trộm nói trên xin hãy thông báo gấp cho chúng tôi quan tổng đài 19001858 , hoặc soạn tin nhắn QT X Y gửi tới 8800 ( trong đó X là địa điểm của băng trộm, Y là số Yauort mà chúng tôi sẽ tặng bạn)
Ngân hàng tinh trùng bị cướp thì bé nghĩ những cái hũ tụi cướp ăn là gì hả bé Híc, mấy tên này hiện đang tìm chổ xả cái sản phẩm vừa ăn vào kia