Doan ket cua Tay Du Ki

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi NamLoj, 17/4/09.

  1. NamLoj Thành viên

    Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. Như Lai: - các chú có mang theo USB ko đấy ? Đường Tăng: -sặc.. Như Lai: -thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí : -anh bắn bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi ko kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. Đường Tăng lẩm bẩm: -Mẹ kíp biết thế ở nhà search google download cho nhanh ~X(
    Nguyễn Thành Long thích bài này.
  2. Nguyễn Thành Long Thành viên

    hỏi coi bốn thầy trò đi lấy kinh bằng NSR150 hay CBR250 vậy anh?
  3. Rain Thành viên

    Sau khi nghe xong câu này: Phật tổ cười hahaha: "Bản mà ta upload lên Google đó, ta đã zip có mật mã 18 ký tự cả chữ, số và ký tự đặc biệt, bố thằng nào down về mà dùng được nếu ta không cho :)) "

Chia sẻ trang này