Câu đố nè, xã xì trét

Thảo luận trong 'Câu đố' bắt đầu bởi rockaruouaem, 21/4/09.

  1. rockaruouaem Thành viên

    Câu 1: Trời không trăng không sao
    Phố không đèn không điện
    Hai người Mỹ đen
    Mặt đồ đen, đeo kính đen, cả người đều đen
    Cùng đi qua 1 chiếc cầu khỉ
    Hỏi: sao hai người tránh được nhau?

    Câu 2: Có một vùng đồi cao xanh, cỏ thật xanh và tươi tốt. Chỉ có một con bò mẹ biết chổ cỏ ấy thôi. Một ngày đẹp trời, con bò mẹ dẫn con bò con lên vùng cỏ ấy để ăn. Cả ngày ăn cỏ no nê, con bò mẹ nói với con bò con thôi 3 mẹ con mình về! Biết rằng đồi cỏ ấy không có con bò nào khác trừ hai mẹ con dẫn nhau lên đây từ sáng tinh mơ. Hỏi: sao con bò mẹ lại nói như thế?

    Câu 3: Đoàn thể thao tỉnh tuyển chọn được một vận động viên bơi lội rất giỏi. Đoàn đề xuất anh đi thi bơi lội quốc gia. Trước ngày đi, huấn luyện viên cũng như đồng đội anh ta kiểm tra lại thành tích của anh xem anh kết thúc vòng bơi hết bao nhiêu thời gian. Huấn luyện viên cùng nhiều người đứng trên bờ chứng kiến. Khi HLV ra hiệu lệnh và bấm giờ, VĐV nhảy xuống nước. Đầu anh ta ướt, mình không ướt. Hỏi tại sao vậy?

    Câu 4: Có 3 con vật thi kể chuyện cười. Đầu tiên là anh Rùa. Anh Rùa chuẩn bị câu chuyện của mình rất hay và thấm thía. Anh kể từng chi tiết một chẩm rãi và mọi người đang lắng nghe. Kể chậm rãi đến 2/3 câu chuyện thì vốn lanh lợi của anh khỉ nên anh hiểu ra vấn đề và phá lên cười nghiên ngữa. Khi câu chuyện kết thúc Khỉ cũng như mọi người vẫn rất tức cười và đang cười ầm ỉ. Nhưng…anh Bò vẫn im lặng và điềm nhiên. Mọi người suy đoán anh Bò chắc có câu chuyện hay lắm đây nên câu chuyện của anh Rùa không làm anh ta cười được. Tiếp theo anh Khỉ sẽ kể câu chuyện của mình, vốn tính nhanh nhẩu nên anh Khỉ kể rất nhanh câu chuyện khá dài và hàm ý của anh ta. Kể đến ½ câu chuyện thì anh Bò phá lên cười nghiên ngữa, mọi người vẫn chưa hiểu cơ mà! Tất cả đều rất ngạc nhiên. Hỏi tại sao anh Bò phá lên cười?
    (Sưu tầm)
    trung_uyApplegriin thích bài này.
  2. Rain Thành viên

    Nghĩ mãi mần mấy câu trả lời, k biết đúng không:

    1. Không đèn không điện, không trăng không sao: Thành phố đang ban ngày, vậy 2 người này đâu có mù nên tránh nhau dễ dàng.

    2. Bò thì ngu (họ thường nói Ngu như bò :d ) nên đếm nhầm 2 thành 3 là chuyện bình thường thôi :))

    3. Ông này ngồi 1 chổ trên bờ sao ướt được :d

    4. Giống như câu 2, bò dốt nên đâu hiểu mà cười cho đúng lúc :)
    rockaruouaem thích bài này.
  3. hongvang Thành viên

    Thử trả lời xem đúng ko nhé:
    1. Đúng như Rain nói vì là ban ngày nên tất nhiên hai người Mỹ bình thường sẽ tránh được nhau
    2. Có thể con bò con tên là Ba, nên mẹ nó mới gọi như vậy
    3. Anh ta nhảy xuống nước, nên đầu anh ta ướt, còn Mình có nhảy xuống đâu mà ướt?
    4. 'Kể đến ½ câu chuyện thì anh Bò phá lên cười nghiên ngữa, mọi người vẫn chưa hiểu cơ mà". Vì bò đang kể câu chuyện của mình, biết trước kết quả nên Bò cười, còn mọi người đã kịp biết kết thúc đâu?
    Đố lại Rock nì:
    Có hai cha hai con, ngày chủ nhật vô chơi công viên. Họ mua 3 cây kem. Hỏi làm thế nào để họ có thể chia đều mỗi người một cây kem?
    rockaruouaem thích bài này.
  4. Rain Thành viên

    Câu ni đơn giản, phang thay chú Rock:
    2 cha và 2 con thực ra là ba thế hệ: Ông, cha và con trong môt gia đình, tất nhiên = 2 cha và 2 con rồi :))
    rockaruouaem thích bài này.
  5. rockaruouaem Thành viên

    Câu 1 thì đúng rồi! câu 2, tui củng nghĩ như hongvang (vì copy câu hỏi mà chưa coi đáp án :d) Câu 3: bác rainhongvang có ý tưởng như nhau, câu 4 thì chưa đúng rồi.
    Còn câu 4 bà con?
    Câu ni đơn giản, phang thay chú Rock:
    2 cha và 2 con thực ra là ba thế hệ: Ông, cha và con trong môt gia đình, tất nhiên = 2 cha và 2 con rồi [IMG]

    Cảm ơn bác Rain
  6. hongvang Thành viên

    Híhí. Bác Rain nhanh quá!
  7. wros Thành viên

    câu 4: bò là giồng nhai lại nên khi nghe câu chuyện của khi thì bò đang nhai lại câu chuyện của rùa nên cười n..g..h..e.ê.ê.ê...
  8. Manucian Thành viên

    cái ni ông già tui đố mãi chặp nhàm...câu trả lời là: www.google.com.vn

Chia sẻ trang này