Kế hoạch đi Daklak như sau , mọi người có kinh nghiệm hoặc đã từng đi Tây nguyên xin góp ý kiến nhé. Sáng 30/4, tập trung tại chân cầu sài gòn lúc 5h30, vì đường xa, tận dụng lúc sáng sớm, mong mọi người không nên giiờ cao su.Xuất phát lúc 6h kém. -6h sáng chạy xe thông thả, ngắm cảnh, với kế hoach đến Buôn mê trước 5h chiều,thuê nhà nghỉ và tắm rửa , đi thăm quan buôn mê thuộc, uống cà phê ban mê. Note:thuê nhà nghỉ ( 1 phòng Nam và 1 phòng nử) , -sáng 1/5 đi Bản Đôn trên đường đi ngắm cảnh hùng vĩ của Rừng Nguyên Sinh Quốc Gia YokĐôn, viếng Mộ Vua Săn Voi, thăm buôn làng của người dân tộc: Ba Na, Ê Đê, MNông.. Chiều và tối đến KDL thác Trinh Nữ có thể thuê nhà dài Tây Nguyên nghỉ ngơi nếu rẻ. . Thưởng thức rượu cần Tây Nguyên. -ngày 2/5 đi Hồ Lắk. tắm thác k’rông – K’ma. Đi thuyền Độc Mộc và cưỡi Voi tại Hồ Lắk . -sáng 3/5 về lại sài gòn. ------------.>kế hoạch 2 là có nhà người quen và chúng ta xin tá túc, và ăn uống thì nên buổi trưa quán, sáng , tối nếu được đi chợ nấu cơm thì quá tuyệt. Kinh phí phụ thuộc vào sự chịu khó của chúng ta, vì kế hoạch bụi nên mọi người chịu khó chuẩn bị tinh thần cực khổ nhé. Ngoài ra, nếu các bạn đồng ý, chúng ta sẻ thuê nhà dân nấu ăn….đã bụi thì bụi cho luôn!, kế hoạch có thể giảm xuống 1 ngày nếu tình trạng sức khỏe các bạn tham gia không tốt.
huhu anh này chơi xấu ,nhóc ko đi đc anh lại đưa ,áy hinh này lên,đo scungr là quê hương thứ 2 của nhóc,chác mây anh đi vui lắmđây,ah co j mua về cho mây ng ở nhà vơi nha
Sao mọi người chưa ai đăng kí và thảo luận xem chương trình chúng ta sẻ thế nào nhỉ? Chứ tui đây nóng ruột rồi ...........
Định đăng ký cái mà chưa kịp là thấy mặt lão Thế nhăn nheo,nhăn nhúm rùi tề Nguyễn Hưng 0977 305 305 0979 507 507 Phuơng tiện:có nhưng có thể đi ké Tại Hb ở Q9 nên anh em cứ đi từ cầu SG đến ngã tư Thủ Đức,Hb sẽ ở đó chờ mọi người nhé...
Thế là đi Đắc Nắc thật à! Sao nhanh quá vậy ta, không biết có giảm kinh phí xuống có được không, mà cũng khó, hơn 300km, xăng xe cũng phải gần 100*2 rồi. Có ai cho tui vay tiền không vậy nè!
Kuden về vt nên chỉ biết chúc AE đi chơi vui vẻ - đi đường cẩn thận - nhớ chụp hình cởi voi (nếu có). ^^
Hai eng đi vui vẻ... khi vô bản làng nhớ nhòm trước nhòm sau, thấy gái thì nên chạy... hoặc trang điểm cho xấu đi, không là có vợ sớm đó
Cám ơn em ! nhưng mấy chị mặc khố trên đó gọi điện thoại, gửi mail,nhắn tin liên tục gọi bọn anh lên rồi.
tình hình là pác thế lên daklak thăm con........nên pà con ko cản được đâu..........tình hình này chắc tui với ông đi thui thế ơi..........thứ 7 này tui lên trước rui ông bắt xe lên sau........khữa khữa
má ơi ,,hấp dẫn thiệt,,mà 6h nhà trọ chưa mở cữa mần răng đây,,,phương tiện (kô chủ động đc,chắc là 100% đi ké,,,kiếm mãi chỉ đc 500k thui,,ko bt đủ kô nỳ,,0977208912
Công nhận. Cái kế hoạch rất tuyệt, em cũng rất muốn tham gia, cực kỳ muốn tham gia cơ. Nhưng mà nghèo đói đến nơi rồi. Chúc mọi người đi vui vẻ nha. Có đi cưỡi voi, cho em ké cái bóng với Năm ngoái, đứa bạn bảo sau này có rãnh sẽ rủ em đi cưỡi voi, mà tình hình ni thì hắn chả lúc mô rãnh cả rùi, cái ước mơ cưỡi voi nớ khung biết đến khi mô mới thực hiện được Đi vui vẻ nha. Đợi tin + ảnh của mọi người!
Nghe chú Thế nói sống chết chi nhứt định lần ni cũng phải đi Đaklak, ngoài cưỡi voi ra còn có vụ lội suối "tắm tiên" vừa đẹp da lại vừa "no con mắt". \^o^/ mà có ở SG cũng đã ủng hộ chú Thế 2 tay 2 chưn rồi, rứa mà chộ có ít người đăng ký tham gia quá! Nếu ko đi được (khả năng xấu nhất) thì chú Thế cũng đừng buồn nghe, có dịp \^o^/ sẽ tổ chức tắm tiên cho chú Box SG có ai về QT ko, vô đăng ký offline 30.4 cùng anh chị em ngoài ni nào!m
thế thì anh di vui nah,jo em ko noi sđc j,chỉ biêt cúc bon anh lên đường bình an,ah nhớ mua quà cho nhóc nha,