Anh có về Quảng Trị với em không? Có một ngày, em đã hỏi như thế... Đối với em, Quảng Trị là quê hương là nơi em gắn bó từ lúc mới lọt lòng mẹ ra đến giờ. Quảng Trị gắn liền với em những kỷ niệm ngọt ngào từ lúc tấm bé và Quảng Trị trong em là một niềm tự hào bất tận!!! Quê hương em đó, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn của sức sống! Những buổi chiều tà nắng nhuộm tím triền đê, là nơi mà tự đó, con diều em phất lên bay ngược chiều gió để bay cao bay xa. Quê hương em, ở nơi đó cát trắng nhiều hơn là đất thịt, nhìn chỉ thấy bụi mù xa xăm! Thế nhưng, vẫn yêu lắm, cái bụi mịt mù của quê hương đó. Nhớ lắm, những buổi trưa hè, đôi chân trần chạy trên đập cát trắng bỏng rát! Có lẽ vì cái thói quen thô sơ mộc mạc đó mà người quê em, ai cũng mộc mạc và chân thành! Người Quảng Trị ăn cay ăn mặn nên tình người quê em cũng mặn nồng lắm anh ơi! Thủy chung và son sắc như chính cái sự đậm đà đã ăn sâu vào trong lối sống và cách nghĩ của người Quảng Trị ấy! Có lẽ, ngày xưa, anh cũng đã yêu luôn một mảnh đất gió Lào cát trắng. Quảng Trị nghèo, nhưng con người Quảng Trị luôn biết phấn đấu vươn lên! Và nếu yêu em, nhất định anh phải yêu Quảng Trị, yêu cái nơi đã cho em cuộc sống, nuôi nấng em nên người! Dù mai này, em có đi đâu, xa lắc xa lơ thì nhất định em cũng sẽ quay về, quay về Quảng Trị anh nhé!!! Và anh, có về Quảng Trị với em không?
Neu ko co Anh nao chiu ve thi Anh và em về nhé mail:hoangdieuad@yahoo.com Anh cung la nguoi QT mà.0123.5651.999 (Nguyễn Hoàng Diệu)
Sẽ quay về,quay về mảnh đất thân yêu QT,nhớ mãi những năm tháng ở Sg,sẽ rất là nhớ nhưng đi đâu rồi cũng sẽ về với mạ của con,cho dù a or e có về hay kô mình cũng sẽ về QT...Sẽ về sure...
cho dù ở phương trời phiêu bạt....nhưng suối nguồn nào cũng về với Biển Đông @Rùa: Về với e hả..............Hỏng dám đâu!
Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba. Dù ta phiêu bạt phương mô, Quảng Trị quê nhà mãi nhớ khôn nguôi. Một buổi sớm, ta sẽ về! Chung tay xây dựng quê mình đẹp hơn. Làm bài thơ tặng Rùa cũng như anh em QT đang sống và học tập trên mọi miền đất nước!
Hơ hơ. Về Quảng Trị thì em không hỏi nhé! Em muốn hỏi có ai muốn về Quảng Trị với em không kìa! Quảng Trị quê ta ơi!!!
ủng hộ chỵ Rùa , Quảng Trị ơi ................- ới ...........- ta ....ta... tau.... jêu rồi ...-rồi răng nữa? .......... - rồi hok còn chy nữa Nothing
Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có 1 chốn để quay về..Quảng trị ơi, đợi ta nhé! thăm 4 năm nữa thôi.
Rứa mấy bác ni không tính chuyện về Quảng Trị định cư lâu dài à. Chi chơ miềng vẫn thích được về Quảng Trị, quê hương mình bình yên thế mà. Mà cuối cùng có về được hay không???
Anh sẽ về Quảng Trị... Năm về 2 hoặc 3 lần là được rồi...chứ về luôn thì a không dám... Nhưng hy vọng Anh sẽ nói khác trong 20 năm nữa... "xa Quảng Trị, 20 năm..."
Mấy anh vô đây toàn lạc đề, em Rùa hỏi: "anh có về QT với em ko?" mà chưa thấy anh mô trả lời hết tề, câu hỏi yes/no mà toàn trả lời mô mô Không biết anh chị em xa QT mong muốn về QT như thế nào, riêng \^o^/ thì đang chuẩn bị "bay" đây. Mới học ra trường cũng nhất định về quê cho bằng được, sau 3 năm lăn lộn với gió Lào cát trắng thấy mình vẫn trắng tay, hơ hơ, thôi đi cho rồi. Ừa, 10 năm, 20 năm hay 30 năm sau nữa nếu QT khác đi một tẹo, chịu giang tay đón mấy đứa con trở về thì... biết đâu đấy (chứ về mà thất nghiệp thì... hix hix)!
Anh thì ko thể về cùng em rùi.....keke! Vì em nói sau người ta... tiếc là sau chữ Quảng ko phải là chữ Trị.
Tạm thời là như rứa. Còn bao giờ thì tương lai gần là chưa về được, nợ QT miềng nhiều quá... chưa dứt áo ra đi được.