Lùng xục 1 buổi mới tìm đc mấy caí pic về mấy thầy cô cũ của miềng Thầy Hiền nè, nhìn thấy khác xưa quá, già hơn nhiều. Thầy Lộc luôn, nge nói thầy giờ đang làm Giám thị thì phải. 1 pic tập thể, nhưng người nổi nhất có lẽ là thầy THANH 1 pic:thầy Bảo + Hùng đang hát,Thầy Long + LỘc+ Thảo ... đang uống mà k biết uống j ta. WWOA...thì ra là uống rượu , thầy Thảo đang rót rượu.
Please!!! Do you know Vietnamese? If you know , you write the Vietnamese are not? bạn biết tiếng việt không? Nếu bạn biết thì bạn viết tiếng việt được không?
Trời, thầy Lộc giám thị, nhòm cái là bưa rồi, công nhận sưu tầm ảnh cấp 3 dh khá quá, toàn hàng độc, mấy thầy uống rượu ăn osi thì bó tay thanks nha!
Ai biết tốt hay ko trời, toàn lăm le LT ko a, ko biết miềng vô phòng giám thị mấy lần rồi, nào là tội mang balo (balo thì sao nhỉ??) rồi mặc quần jean đi học thêm (học thêm mặc j kệ tui chơ), tóc ót dài.... nói chung là quá nghiêm, nhưng giờ thì ko sợ nữa, sắp hết đời hs rùikakak
Trời ơi , thầy Hiền đây a. Hình như sau 3 năm xa cách 12C thì thầy nhớ nhung lớp đâm ra tương tư dẫn đến tiều tụy thế này . ( hé hé hé ) Thay mặt lớp 12C ( 03-06) thành thật xin lỗi thầy vì trong một năm dài là " cơn ác mộng" của thầy . Híc, bác Thanh kìa , em hận bác lắm nhá , nhờ bác mà em hiểu đc cảm giác đi chân trần trên cát sa mạc nó cũng giống như đi chân đất trên đường nhựa lúc 12h trưa ấy , có ai tàn bạo cắt hết dép tông của cả lớp hok chòi !!!>''< Thix nhất là thầy Thảo , tốt bụng vui tính ,hehe
hahahaha.Vui ghê hè.. Đối với mình thì, cho em xin lỗi luôn thầy Hiền nha, xin lỗi vì cái lớp 12C luôn luôn đoàn kết .Nên thầyn luôn thất bại khi muốn trừng phạt ai đó trong lớp. Còn thầy THANH.aaaaaaaaaaa.Nghĩ là tức sôi máu, căm thù... Còn thương nhất chắc là cô Nga dạy anh--1 người chị đúng nghĩa, cô dạy cho mình rất nhiều thứ.
Sao cô Nga dạy anh của ông không giống cô Nga dạy anh của tui chi hết vậy nè mà ông khóa nào dzi. chắc khóa sau tui phải hok ?
Ăn chơi trác tán.... chơi rượu ngoại kìa .... chắc cái Pic ni chụp tổng kết thành tích dạy thêm dạy kèm đây