Hôm qua,đi off em gặp nhiều người, những người bạn tốt. Có người lâu lắm em mới gặp_ họ vẫn nhớ em, vẫn yêu thương em như ngày trước. Ko chút cách xa. Có người lần đầu tiên em gặp_họ nói chuyện vui đùa với em như những người bạn thân thiết từ rất lâu. Có người chẳng hiểu về em_ họ chia sẻ với em những câu chuyện những thắc mắc cả 1 chút riêng tư nữa. Em với mọi người gần lắm, thân thuộc lắm. Off giúp em hiểu ra nhiều điều"tình bạn ko có khoảng cách" Off giúp em biết rằng vẫn còn nhiều lắm những điều tốt đẹp chờ em phía trước. Vẫn có nhiều lắm những người bạn bên em chia sẻ bao điều. Và em tin vào chính mình. Em cảm ơn về tất cả dù biết rằng lời cảm ơn đối với mọi người ko bao giờ là đủ.
Biết tin chiều nay em đi rồi. Híc, hồi tối chơi khuya quá, sáng nay trời ở Cam Lộ lại mưa to,...rồi còn mấy cái nữa. Muốn gặp em, hun phát hề hề. Bao giờ mới gặp lại ở ĐH hả em (tính từ ngày mai)
Sáng nay long nhong cùng em ở Đông Hà, 2 chị em cùng đi ăn sáng, cùng 8, chiều em đi rồi, lời hứa với em chị vẫn còn nợ nhưng sẽ trả, 1 ngày gần nhất pk? Đông Hà mưa như trút nước, nó cũng buồn khi em đi đấy. Chúc em lên đường may mắn, giữ gìn sức khỏe. Sẽ vẫn thường xuyên liên lạc.
@ Anh T : hôm qua em vẹ anh chở chị Mas về rùi quay lại em đợi rứa mà ko biết mần chi trung mưa gió để ko quay lại sang nay ko dậy được. @ Anh D : Nếu ngày trước gặp nhau sớm hơn ..................
chi giang đi hà nội thì kệ chị chỉ chúc chị vào hà nội rùi thì sớm ra lại đông hà và nhớ mang quà cho em là ok
Off để em biết rằng QTN chúng ta là một gia đình, để em biết có một thế giới ảo đang từng ngày đc xây dựng bằng những hoạt động rất thiết thực, bằng những tình cảm rất chân thành. Như anh HL nói em ko nhớ rõ lắm " thực theo cách của nó" Chúc chị lên đường mạnh khỏe, nhớ nghe chị là phải luôn mạnh mẽ, tươi vui...CỐ LÊN CHỊ ơi!!!
Off để biết....quán Cây Chanh mồi vẫn tuyệt ế mà off mới biết QTN mãi vui vẻ và đoàn kết, để có thêm nhiều bạn mới nữa...
Quả thực, lần đầu tiên tocdai tham gia 1 buổi Off cùng gia đình QTN em đã nhận ra nơi đó có 1 sự gần gũi lâu rồi... Gặp được và wen thêm nhìu người..như:chỵ mát( nhầm max), pé sún, pé như, chỵ cà pháo( lại nhầm . cà chua), O nghi, anh Phong(changtratotbung), candy,anh Thắng.. no.1255( anh tiến).. hok nhớ nữa.... Cám ơn tất cả mọi người đã tổ chức 1 buổi off thật ý nghĩa này. Và mong lần sau sẽ có những buổi gặp nhau thân mật như thế này nữa.. sẽ có nhìu người tham gia hơn... ____pé Thi_____
Đi off để biết thêm trong thành viên trong gia đình nhà mình, nhất là mấy girl Đi off để lên đô để có thêm bạn nhậu
bé Giang đi đâu vậy em? @off để biết rằng QTN thật là hết nói nỗi, mọi người đều như một gia đình lớn với những người ko có tuổi
off để biết mình không cô độc, off để biết mình được quan tâm. Off để biết có người vừa béo vừa uống bia nhiều. Off để biết có người tham ăn tham uống tợn (nói ai người đó tự biết ).
chúc em lên đường vui vẻ chiều ny gặp được em được ngồi bên em uống cafe,biết về em được nhiều hơn,nhưng 6h tối nay em bay rồi(nói cho oai vây thôi chứ QT làm gì có sân bay,đi oto say đứ đừ)mà ko có sdt của emcũng ko chat được vì em ở thủ đô nhưng ngoài vùng phủ sóng chúc em tìm được việc như ý trên con đường em đã chọn(con đường đó nghe nói là đường Bưởi phải ko em). khi nào vào QTN thì nhắn tin cho anh nghe
Off để thấy được cuộc đời ngoài những thứ bình dị quanh ta cần phải tiếp tục làm còn có QTN No.1... @Chúc e lên đường may mắn...
@ chị Chíp : em làm hot girl ĐH khung được nên ra Hn mà chắc cũng ko được rùi nên lại chuyển lên đường Bưởi làm ..... Girl . @ nhankyy: em đi ko chỉ an toàn cho em mà cho cả ghế xe nữa (bí mật nha) @ DTS :tui ko nói thì đừng có mà châm chọc khung tui nói lại cho thua thì tức. @all: Thanks cả nhà mình nhiều nhiều.