Đoạn tập trung ở NHVTT không kịp chụp hình, một phần vì mưa to quá, bắt đầu từ Bảo tàng Quảng trị nhé, các phòng trưng bày, các hiện vật: Đây là một chiếc áo còn lại của một nữ anh hùng hy sinh ở tuổi 19 cùng chiếc nồi mà quân thù đã dùng để nấu gan thịt của chị, đem ăn để xem có "gang thép" ở trong đó không sau khi xẻo tai, xẻo vú, mổ bụng moi gan. Cây nhiệt đới, một thứ vũ khí báo động của quân thù: Đặc sản QT: ... và thần men Đây là toàn bộ của hoạt động đầu tiên: Thăm bảo tàng Quảng Trị. Các phần còn lại sẽ post sau ngay khi upload xong.
Đúng là một hoạt động rất có ý nghĩa mà diễn đàn QTN chúng ta đã làm được, tiếc là mình sắp thi không thì cũng đi với mọi người rồi. @LT: Đoạn đó là ở phòng trưng bày các làng nghề truyền thống và lao động sản xuất của nhân dân Quảng trị đó.
sướng ghê ta... Hic..Mình k ra đc, tiếc ghê. Mà mình nghe nói có thằng bạn Công Hoài với Chị Ngọc thân yêu của mình đi sao k thấy ta ??
hjc nhỳn ảnh tiếc ế nhưng muk đy k đc. trời mưa + k có xe với lại gần thy nữa heheh cái này nhỳn mặt anh T vui ế
Hoài tham gia cùng mọi người từ khi ở Thành Cổ, hình như Ngọc cũng thế. Đến khi thả đèn xong lúc mọi người tập trung ở Cây Me thì ku Hoài xin phép về vì đi tự sáng sợ ba mẹ mong ( rất ngoan) Vẫn còn rất nhiều hình ở thị xã QT, mọi người chịu khó chờ, anh Rain sáng ni mí ra e chừ khò khò rùi @ anh Rain: anh ui, post nhanh để thanks vài cái nữa
nhìn hoài mới thấy mình lọt vào máy ảnh hí hồn tưởng ai hóa ra mình ,đi bảo tàng có nhiều thứ muốn lấy lắm nhất là hủ rượi rắn với mấy quả đạn pháo
Ah, chừ em mới nhớ, hôm qua em cũng có nói với mấy anh chị QTN miềng. Răng trong bảo tàng lại trưng bày rượu rắn trong khi rắn nớ là động vật quý hiếm phải được bảo tồn QT miềng cho vô ngâm rượu làm đặc sản. Răng ko thấy ai nói chi hết hè. Em nghĩ là khung được.
Hoạt động thứ 2 trong ngày 30-4: Viếng thành cổ QT Xin lỗi mọi người chờ lâu, post tiếp đây. Đoạn này là vào Thành cổ Quảng Trị dâng vòng hoa và viếng: Nụ cười thế kỷ nè: Tranh thủ điệu tý: Uống nước mía chờ đến lượt vào viếng, tranh thủ cho mọi người tự giới thiệu bản thân: Say sưa với một niềm vui nho nhỏ: Tập trung mặc niệm: Hic O Nghi báo tên trưởng đoàn mà đổi cả họ anh từ Trần sang Nguyễn luôn Dâng vòng hoa: Đoạn lên dâng vòng hoa và thắp hương ở đài tưởng niệm, thấy trang nghiêm quá nên không dám chụp hình. Kết thúc ở Thành cổ, chuẩn bị nạp năng lượng và qua TTVHTT thả đèn: Phần thứ 3 tý nữa post tiếp nhá, bây giờ Rain tớ bận việc một chút. Cám ơn mọi người
Hýk ! vô tới Thành cổ mà mìnk huk biết mà ra chơi ! :-< gần nhà mìnk rồi àk mà quên mất ! 30/4 mìnk đy qua Lào với mấy đứa bạn ! 1/5 mới về mờ quên mất
thật bổ ích và có ý nghĩa,rất buồn khi có ai đó k tham gia đc... nhưng qua đây cho mình xin lổi vì đã tham gia muộn nhé...lý do là :truc trac chut việc ... mong gia dình QTN thông cảm nhé
Hoạt động thứ 3: Thả đèn trên sông Thạch Hãn Tiếp nè.. Xong dâng hương ở Thành Cổ, cả nhà kéo qua quán cháo nạp năng lượng trước khi tiếp tục: Ai ăn xong trước để chuẩn bị cho kịp, tiến qua phòng VHTT Thị xã Quảng Trị. Hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho việc thả đèn: Đã đến giờ, mọi người tập trung làm lễ, số lượng thành viên QTN chúng ta chắc gần bằng tất cả số người ở các đoàn kia cộng lại, gồm các đơn vị đóng trên địa bàn thị xã QT cùng một vài đoàn ở Tỉnh khác tới: Thanh niên, Thuế... Đại diện các đoàn lần lượt dâng hương: Và đại diện đoàn QTN: Tiếp đến là thành viên các đoàn: Chuẩn bị lên thuyền: Tiếc nuối vì không được lên: và trở vào bờ: Tiếp theo là ở Đông Hà: Hic, chúng nó cười tỉa nhau, thẹn thùng nữa Kéo qua quán karaoke: Vũ công: Tạo dáng Bộ tam 84, cũng là bức ảnh cuối cùng, khép lại một ngày 30 -4 với hoạt động rất ý nghĩa.
Môt buổi off thật ý nghĩa..Mình thấy thèm quá..Biết rứa về quê cho rùi.. Bà chị ruột của miềng nè.. Hic....