Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm Có tuổi đôi mươi hòa sóng nước Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm Tôi đã từng được nghe và được đọc những dòng thơ đó không biết bao nhiêu lần, cũng đã biết bao nhiêu lần đặt chân lên cái mảnh đất ấy, thả bộ ven bờ sông. Ngày xưa, có lẽ cái kí ức xa xôi ấy nay chẳng còn đọng nhiều trong tôi nữa. Ngày đó, khi rời xa mảnh đất thân yêu, tôi cố ngoái đầu nhìn lại, Thành Cổ - một cảm giác mơ hồ và kỳ lạ trong tôi. Ngày đó và bây giờ, tôi, chưa từng một lần thả một nhành hoa trôi trên sông, chưa một lần được chứng kiến những chiếc đèn hoa đăng dập dềnh trên làn nước, có chăng chỉ là một hình ảnh Thạch Hãn rực rỡ trong đêm qua cái màn hình 21 inch. Ngày đó, tôi vẫn nhớ rõ lắm! Tôi vẫn biết mình nhớ lắm... Cái kí ức mờ mờ và xa xôi! Không biết ai có còn nhớ một bản nhạc Nga buồn buồn mà Lại Văn Sâm đã từng hát cùng một chú bộ đội bên tượng đài ở Thành Cổ, tôi không nhớ chính xác nhưng những lời nói đó, một mối tình nồng cháy của cô gái Nga đó và cái cảnh khắc khoải khi hàng bạch dương cứ bay về trong trí tưởng tượng! Thành Cổ anh hùng!!! Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại!!!
Mình quá bất ngờ với Bảo tàng Quảng Trị, đi qua, đi lại đó thường xuyên mà chỉ nghĩ trong đó chắc toàn bày đồ cho có vậy thôi. Vào rồi, được các chị hướng dẫn chỉ đường dẫn lối mới hiểu rõ phần nào về thứ gọi là "bảo tàng QT". Trong buổi lễ tại Thành Cổ, hàng chục người nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ tư thế nghiêm trang và lắng nghe nhiều câu chuyện cảm động, còn nhớ rất rõ, bên cạnh mình một cô bé của QTN đã rướm nước mắt.
Bạn Hana!!! đó là bài " Đàn sếu" đc chú cựu chiến binh và Lại Văn Sâm hát ngay dưới chân Tượng đài sinh viên Thành Cổ, với cây đàn ghi ta, và những bông hoa ( hình tượng hoa sen hồng) đang tỏa ánh nến!!! Mình cũng rất thích bài hát này...bởi đã đc nghe một chú khác hát, khi đc giao lưu tại 1 buổi cf thân mật. bên sông Thạch Hãn cùng các bạn học, và mama Mai.
Đông Hà, nơi có thể tổ chức rất nhiều những hoạt động có ý nghĩa.Thanks cái nữa nha. Tuy xa Đông Hà nhưng vẩn rất nhớ những hoạt động mà anh em từ Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cồn Tiên, TX Quảng Trị đã làm trong thời gian vừa qua Có lẻ đây là hoạt động có ý nghĩa nhất mà tui không có cơ hội được tham gia cùng mọi người. @all: Chúc mọi người ngày càng có nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực hơn nữa! Thanks all
Đấy là mấy câu thơ của một cựu chiến binh Lê Bá Dương ( Quê ở Nghệ An - hiện đang sống và làm việc tại Nha Trang - Khánh Hòa) Và cũng chính ông là người đã khỡi xướng về việc thả hoa trên sông Thạch Hãn.
QTN ngày càng có nhiều hoạt động tích cực ghê . Hi vọng rằng thời gian tới đây mình sẽ được "mời" tham gia