Kế hoạch đi leo núi Bà Đen - Tây Ninh ngày 23-24/5

Thảo luận trong 'QTN - Sài Gòn' bắt đầu bởi Voi con, 17/5/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Voi con Thành viên

    Mình up cái kế hoạch đi leo núi Bà Đen nhé ^^ Chắc là một số người cũng đã biết qua cái kế hoạch này rồi. Chúng ta sẽ đi leo núi Bà Đen vào ngày 23-24/5 tới.
    Giờ mình muốn các bạn thống nhất cho mình 3 điểm:
    1. Giờ xuất phát: chúng ta sẽ đi từ sáng thứ 7 hay đến chiều thứ 7 mới đi
    2. Phương tiện: xe máy hay xe bus
    Nếu đi xe máy thì các bạn nữ không chạy nổi, còn đi xe bus thì một số người lại bị say xe ^^ giờ làm sao để vẹn cả đôi đường nhé. Mình xin phân tích một số lợi ích ^^ hehe: đi xe máy, chúng ta sẽ đi được nhiều nơi, tiết kiệm được kinh phí, nhưng hơi khó khăn đối với các bạn gái.Đi xe bus (từ Tp lên TN chúng ta phải đi 2 tuyến) khỏe hơn (mệt đối với những người bị say xe ^^ như mình là cực hình ^^ huhu) nhưng bù lại chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ với nhau và còn sức leo núi ^^
    3. Kinh phí: Lúc trước mình dự kiến là 120k/người (đi xe máy), nhưng nếu đi xe bus thì có lẽ số tiền sẽ cao hơn một tẹo (theo mình biết thì xe bus đi từ thành phố đến núi Bà Đen là hơn 20k/lượt (đi và về là cỡ 40k).) Nếu đi xe máy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cỡ 15k/người).

    Và sau đây là kế hoạch. Mọi người cho ý kiến để hoàn thiện nhé. Thú thật là mình chưa đi kiểu này bao giờ nên có lẽ là sẽ có rất nhiều thiếu sót nên rất mong các bạn cho ý kiến để chúng ta có một chuyến đi tốt hơn.

    HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC “ĐỈNH EVEREST ĐÔNG NAM BỘ - NÚI BÀ ĐEN”

    1. Hành trình

    - Tập trung: lúc 1h chiều thứ 7 ngày 23/5/2009 tại khu công nghiệp Tân Bình
    - 30p chuẩn bị lương thực phẩm ^^
    - Xuất phát: lúc 1h30p
    - Đến thị xã Tây Ninh: lúc 3h30p
    - Đi tham quan “Tòa thánh Tây Ninh – Đạo Cao Đài”, cách trung tâm thị xã 5km về hướng Đông Nam, nằm trên con đường chúng ta đến núi Bà Đen.
    - Đến núi Bà Đen: lúc 5h chiều, chúng ta sẽ đi dạo một vòng dưới chân núi.
    - 5h30p: bắt đầu hành trình leo núi nào ^^
    - Điểm đến đầu tiên của chúng ta sẽ là núi Bà (nơi có chùa Bà). Theo ước tính của mình thì chúng ta lên tới đó khoảng tầm 6h30p (đi thế này là cực kỳ chậm nha^^). Chùa Bà chỉ nằm ở lưng chừng núi, lên đến đây chúng ta có thể nhìn được toàn bộ thị xã Tây Ninh ^^. Khu vực Chùa Bà khá rộng rãi và sẽ là điểm dừng chân đợt 1 của chúng ta. Chúng ta sẽ ở lại qua đêm tại đây ^^ cùng với những hoạt động và trò chơi thú vị trong một đêm đáng nhớ trên một ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Bộ này ^^.
    Có một điều mình muốn nói là: ở Chùa Bà các bạn sẽ được ăn cơm chay miễn phí – hehe ^^.
    Con đường từ chân núi lên đến Chùa Bà được lát đá và gạch, hai bên có đèn chiếu sáng cùng với những hàng cây và những chú khỉ tinh nghịch hết sức đáng yêu ^^ vì thế hành trình đợt 1 của chúng ta sẽ tương đối dễ dàng, chỉ có điều là leo lên cực kỳ mất sức, do đó mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe và ngủ - nghỉ ngơi tốt trước khi bước vào hành trình nhé^^
    - Sáng hôm sau: chúng ta sẽ bắt đầu hành trình leo núi đợt 2, đích đến là đỉnh ngọn núi Bà Đen ^^. Chúng ta sẽ khởi hành sớm để có thể lên đến đỉnh lúc mặt trời còn non ^^ Nếu như bạn nào không đủ sức để leo có thể ở lại Chùa Bà để đợi những bạn có máu me chinh phục kia quay trở về để cùng xuống. Con đường lúc này sẽ khó khăn hơn, không còn là đường lát đá mà là những con đường y như chưa khai hoang ấy ^^ hehe, nói rứa thôi chơ người ta đi nhiều rồi, đoạn này dân địa phương có trồng cây, trồng chuối hai bên đường lên, ở hai bên đường vẫn có những quán nước bé tí ^^ và mong rằng với niềm khát khao chinh phục vô tận, “những dũng sỹ” của chúng ta sẽ chinh phục được ngọn núi cao 986m này ^^.
    Lên đến đỉnh núi, các bạn có thể cắm cờ, viết lại những dòng kỷ niệm, lưu dấu ấn của chúng ta ở đây ^^ Oh yeah!!! Lên đến đỉnh núi, chúng ta có thể nhìn thấy hồ Dầu Tiếng ở xa xa đó các bạn ơi!!! Có lẽ là không cần mình nói nhiều các bạn cũng có thể hình dung ra cái cảm giác khi ở trên đỉnh ngọn núi chứ nhỉ ^^ Sẽ là rất tuyệt vời phải không nào???
    - Khoảng 9h chúng ta sẽ xuống đến Chùa Bà và tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau “trượt máng” xuống chân núi ^^ (khỏi phải đi bộ nữa – hehe)
    - 11h chúng ta sẽ rút quân về thành phố, trên đường đi, nếu như ai có máu me nữa chúng ta sẽ ghé một số nơi khác, như hồ Dầu Tiếng (cách đó 12km) hay trên đường về đi tạt ngang qua siêu thị miễn thuế hay chi đó nữa ^^ cái này là tự phát à nghe!!!
    Trên đường về, chúng ta sẽ ghé Trảng Bàng ăn bánh canh ^^ món này mình nghe rất nổi tiếng nhưng chưa ăn bao giờ ^^
    Sau đó là về thành phố, kết thúc hành trình leo núi của chúng ta ^^

    2. Một số vấn đề cần chú ý
    - Ngọn núi Bà Đen cao 986m và con đường để lên đến đỉnh núi là 7km!!!
    - Chúng ta sẽ đi bằng xe máy nha ^^
    - Trong 2 ngày đó, thực phẩm chủ yếu của chúng ta là bánh mỳ, sữa, thịt nguội, pate, bơ, xúc xích, lạp xưởng … ^^ hehe ^^ nói chung là những đồ không cần chế biến ^^ Và mỗi người mang theo 2 chai nước nhé ^^ . Tình hình là ở Tây Ninh giá cả khá đắt đỏ (bạn mình bảo đắt đỏ hơn cả ở SG nữa đó). Ở khu vực núi Bà Đen thì giá cả lại càng đắt đỏ hơn. Do đó chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ thực phẩm và nước uống trước cuộc hành trình ^^
    - Vì chúng ta sẽ ở lại qua đêm trên núi nên các bạn nhớ mang theo áo ấm, trên núi về đêm rất lạnh, kem chống muỗi, nếu có thể thì mang theo đèn pin. Chúng ta có thêm bạt và banroll ^^ (Mình sẽ thử hỏi mượn cái ống nhòm của CLB TV – không biết có được không ^^). Ai có máy ảnh thì mang đi tận dụng những khoảnh khắc ấn tượng nhé ^^ nhớ sạc đầy pin điện thoại nha – để có lạc nhau còn biết đường mà tìm lại ^^ Tối hôm đó, chúng ta sẽ mua nến lên đốt nhỉ ^^
    - Kinh phí: 120k/người ^^
    - Về sinh hoạt buổi tối trên núi: phần này bạn Hiếu sẽ đảm nhiệm với những trò chơi cực kỳ thú vị ^^

    Trên đây là kế hoạch sơ khai ^^ các bạn cho ý kiến để thống nhất nhé ^^

    Up mấy cái ảnh ^^ hihi
    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    Mọi người đăng ký tham gia luôn nhé
    1. Họ tên
    2.Nick Yh (để tám)
    3. Số điện thoại
    HưngBằng, sad_rain, \^o^/3 others thích bài này.
  2. thanhtheqt Thành viên

    Riêng tui đồng ý với đi xe Bus, mặc dù cũng bị say xe ( hơi nhục chút chút), với những lý do an toàn là trên hết, chủ động thời gian đi và về, không có hiện tượng tách nhóm (động cơ có trời mới biết) .Hơn nữa chúng ta có thể hát hò nói chuyện khi đi xe bus...lại không đen da nữa ( mấy O khoái chưa?)
    - Tính ra chi phí đi xe bus vẫn rẻ hơn, vì đi xe máy đổ xăng, gửi xe cũng bằng mấy lần 20 ngàn rồi
    - Nên đi từ buổi sáng, lên đó cũng là trưa rồi....... chúng ta nghỉ ngơi, liên hoan lấy sức cho buổi chiều leo núi. ( nếu rảnh thì còn thời gian bắt xăm, tối còn ngủ nữa chơ, hee)
    Duyệtttttttttttttt! cám ơn Rùa.
    DjchPhongVoi con thích bài này.
  3. sad_rain Thành viên

    Theo em nghĩ thì đi xe bus vì đi xe máy nhiều người hok đc đi vì ko có con trai chở,mà con gái với nhau thì ko có sức chạy 110km, như em là 1 ví dụ, hic hic,thời gian thì vẫn nên đi chiều thứ 7 vì buổi sáng vẫn còn phải đi học hiii,đi xe bus vui hơn,khỏe hơn,em ủng hộ xe bus :d
    Voi conDjchPhong thích bài này.
  4. sl0gan Thành viên

    Đi xe máy trung bình 2lit5 đi được 100km, đây lên về TN 220km vị chi là khoảng 5lít xăng, 13.000/lít -> 5lít là 65.000đ
    Đi xe máy đắt hơn xe bus đó! :d
  5. Voi con Thành viên

    Ừ. Nhưng đi xe máy thì 2 người là 65000. hehe. Như vậy so với đi xe bus là được lợi 15000/xe.
  6. TinCoDon Thành viên

    Thứ 7 làm cả ngày không tham gia đựoc rồi :(
  7. vbcpro Thành viên

    đi xe máy lên đó còn chạy vòng vòng thị xã tây ninh chơi nữa chứ..............khữa khữa............đã bảo du lịch bụi rùi mà đi xe bus...chán.
    Voi con thích bài này.
  8. Để tốt hơn thì chúng ta nên tiếp tục thảo luận những vấn đề hay, dở xung quanh đi Bus or Moto bike!!! Sau đó đề nghị Rùa post lên cái Vote để mọi người bình chọn phương án đi (cái này là giải pháp cuối cùng hén!) Và định thời gian là tối thứ 4 các bạn lên Vote lần cuối, và nắm thông tin tập hợp như thế nào luôn!!!
    Mọi người cảm thấy giải pháp mình ổn thì Thank hén!!! hihihi!!! Chúc các bạn 1 tuần vui vẻ nhé!!!
    Voi con thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này