Ta đã biết bon chen...

Discussion in 'Nhật ký...' started by DTS, Mar 21, 2009.

  1. kogame Thành viên

    8 vía.......hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. tocdaidethuong9x Thành viên

    :(( vì cái nhật ký này muk có người bảo mình thế này thế nọ
    k thèm spam ở đây nữa ( hehhe vì k thấy viết bài mới , lúc nào anh viết bài mới em vô spam tiếp ;)) )
  3. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    khà khà đầu đất ơi, vô viết đi để tui vô phá. Mụ Nghi ơi, vô đây loại người nè. :d :((
  4. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Riêng eng thắng thì biết bon chen từ lâu lắm rồi chứ phải chừ mới biết bon chen đâu mà :)
  5. DTS Thành viên

    Hình như thấy mọi người bắt đầu vô duyên rồi :)
    tocdaidethuong9x likes this.
  6. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Cái này ko có tui nghe. Tui chỉ thích phá thui mà, bị nhiễm bệnh của ông đấy.
  7. trần thị mỹ dung Thành viên

    Bon chen cũng tốt mà vì lúc đó ta đã biết nghĩ cho mọi người rùi và hơn hết là vì ta
  8. tocdaidethuong9x Thành viên

    thank cho chủ nhân topic pát
    k spam nhiều ở đây nữa (bữa ny spam ít )hehhêh
    k thôi lại có người nghỉ vô duyên
    ;)) mà mình k có duyên nên k vô đc.

Share This Page