Ôi tình yêu

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by RedSun, Dec 8, 2005.

  1. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    có ý gì đâu !
    em thix nghe người khác nói chuyện tình yêu lém !
    nghe mà còn rút kinh nghiệm ! ^^
  2. quangtrinet Guest

    Đọc đi đọc lại mấy bài của mấy sư phụ trước mà nể quá. Nể không phải vì hay hay vì đúng mà là nể vì......nói tầm bậy mà như thật. Sinh ra trên đời chưa được cái tuổi đầu 3 mà bàn đủ thứ (yêu có, giàu nghèo có, nhục vinh có mà......chưa biết cái định nghĩa của những từ đó là chi)
    Nghèo có đúng là NHỤC hay Nghèo có đúng là ko có người yêu thì để hồi sau sẽ rõ.
    Nhưng mà nè ..Tinh vân ơi.........nghèo là nhục à???? Thế tui thấy tinh vân có khác từ nghèo là mấy mô, thậm chí nhìn còn tả tơi nữa kia. Thế thì có được "vinh hạnh" mang tiếng Nhục không????

    Nói người thì ngẫm đến ta
    Cười người hôm trước hôm sau người cười
  3. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    hok bít có hỉu nhầm gì hok chư chuyện giàu nghèo trong Ty thì mọi người đã ngả ngũ cả rròi @ Q T N sinh năm 84 vậy là hơn F O L tới 3 tuổi ? có lẽ là kinh nghiệm cũng dày dăn hơn nhiều .Trẻ con hok có nghia là hokc ó quyền iu : ngưưoì ta vẫn hay nói tình yêu trẻ ranh là gì ^^ chỉ khác là mỗi đọ tuổi người ta yêu với 1 mục đích khác nhau mà thôi !
  4. chang`kho` Guest

    yêu làm chi hè????????chỉ tốn công tốn sức lẹc tiền tía má đi chơi thui!!!!!
  5. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(Quang Tri Net @ Mar 16 2006, 12:40 AM) [snapback]7789[/snapback]</div>
    Theo lời QTN, đến độ tuổi nào thì người ta có thể đủ khả năng, đủ trình độ để bàn đến những việc xung quanh mình? Có thể ý kiến của người này, người kia còn chưa thỏa đáng, nhưng đó là cách nhìn nhận của một cá nhân, là quan điểm của họ. Tham gia thảo luận một vấn đề là thể hiện cách nhìn nhận của mình và tham khảo thêm ý nghĩ của người khác.
    Còn định nghĩa của những từ mà QTN đưa ra, có ai dám khẳng định mình có thể trình bày một cách chính xác, đầy đủ hoàn toàn?


    <div class='quotetop'>(Quang Tri Net @ Mar 16 2006, 12:40 AM) [snapback]7789[/snapback]</div>
    Hồi sau sẽ là hồi nào vậy. Hay " sau " ở đây đồng nghĩa với "chẳng bao giờ"?
    vấn đề giàu nghèo đã tranh luận nhiều và cũng khó có một quan điểm thống nhất. Tùy theo mỗi người mà có cách hiểu khác nhau. Còn câu QTN nói với tinhvan, có lẽ hơi quá. Góp ý là một chuyện, chế giễu người khác lại là một chuyện khác.
  6. whatsername Guest

    bây giờ ko biết vì sao tôi yêu nữa.
  7. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    yêu có mục đích của nó ! nhưng àm có lẻ hok rỏ ràng ...có lúc ta để ý người khác chỉ vì mọt cái nhìn ! chỉ vì một giọng nói , ...chừng đó cũng đũ làm cho ai đo đêm về mất ngủ ^^
    yêu hok hẳn là phải dành trọn vẹn cho người yêu , nhưng trong Ty con người ta thường hay ích kỷ? Khi viết những dòng này thi F O l cũng vừa chia tay với cô bạn mà mình đã theo đuổi 4 năm qua ! Dẫu biết sẻ rất đau buồn khi phải lìa xa nhưng mà níu kéo làm gì khi ngwuowif ta hok còn quan tâm đến mình nữa @
  8. kehuydiet Guest

    Buồn vậy hè !!! FOL vừa mới chia tay người yêu ah !!! Sao vậy ah !!! đeo đuổi 4 năm mà đành nhìn người ta quay lưng ra đi ah !!! hay là yêu người ta không dám nói ah !!! chắc là vậy rùi , vì như vậy nên người ta mới ra đi chứ ah !!!! phải vậy không FOL ????
  9. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    chậc hỉu đời nhỉ ?
    chiều nay gặp cô ấy lướt qua hok gọi
    hok phải hok dám nói mà nói mà người ta hok chịu hiểu !
    thế mới đau !
  10. kehuydiet Guest

    thì đã nói đâu mà người ta chịu hiểu ah !!! có nói người ta mới hiểu chứ ah !!! chắc tại bác sợ người ta không đồng ý nên bác hok dám nói phải không ? thui bác nói đại đi ah !!! được ăn cả ngã về không mà !!!! heeee
  11. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    nghĩ đơn giản như chsu thì người ta noi ra làm gì ! học chung với cô ấy 2 năm cấp 3 ! cô ấy thừa biết nhưng ma` hok nói thì có mún cô ý cũng hok gật đựoc nhỉ ?
    mà thôi nhiều lúc cứ để nó tự nhiên thế vẫn hay hơn chú !
  12. kehuydiet Guest

    chậc chậc !!! Đã biết là cô ấy cũng có ý vậy mà để cho cô ấy đi vậy sao ah !!! sao chú ni thiệt là !!!! chẳng lẽ chú chờ cô ấy nói ra nửa luôn ah !!!! chú phải mạnh dạn lên chứ ah !!! Hay là cô ấy đã có người khác rùi ????
  13. <div class='quotetop'>(forever only love @ Mar 21 2006, 12:20 PM) [snapback]8216[/snapback]</div>
    Nhìu khi tình trong như đã mặt ngoài còn e thì seo nhỉ? Pác mà ko nói thì làm răng người ta biết được. Có nhìu cái để tự nhiên thì hay, nhưng tự nhiên quá hóa hỏng đó pác. Mong là pác thu thập đủ dũng khí để có thể nói ra được tình cảm của mình. ^-^ :lol: :lol: :lol:
  14. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    hi` quyết định rồi hok phải là hok có dũng khí mà lại đọng đến vấn đề khác ! Tình yêu ...trong tình bạn ! hok bít cái nào nên !
  15. kehuydiet Guest

    Thôi mà bác ơi , bác không dám nói thì nói cho rùi ah !!!! một là được tất cả mà không thì vẫn làm bạn bình thường mà !!!! mà thôi tùy bác thui ah !!!! bác xử sao bác thấy hợp lý là được rùi ah !!!!
  16. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    hiện tại đnag pm những dòng cuối cùng cho cô ấy ...có lẻ từ đây cô ấy sẻ del vĩnh viễn trong tớ ..hic! đau buồn !
  17. kehuydiet Guest

    vậy ah !!! sao không làm một người bạn thân hả chú ?? Như tui đây nè !!! hồi trước tui cũng có thích một người bạn thân nhưng người ấy thích người khác rùi nên không đồng ý lời tui nói ah !!!! nhưng bọn tui bây giờ vẫn là bạn thân của nhau ah !!! vẫn nói chuyện vui vẻ như xưa ah và còn thân hơn lúc trước nửa ah !!!!
  18. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    tớ cũng từng thix một người và bấy giwof vẫn là ban với nhau ! nhưng với cô ấy có lẻ tớ sẻ hok bao giờ làm như thế , tớ đã dành cho cô ấy quá nhiều mà giờ tớ hok thể làm lại như thế 1 lần %
  19. kehuydiet Guest

    Vậy thì chú mi hãy cho người ấy ngủ yên trong tận nơi sâu thẳm của trái tim mình đi !!! rùi thời gian sẽ xáo nhào đi tất cả !!!!!
  20. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    hok nghe hok biết không thấy...và mọi chuyện hoàn toàn không xảy ra theo ý mình ?

Share This Page