Trong bài hát Triệu đóa hoa hồng (nhạc Nga) khi chàng ca sĩ hát đến đoạn này thì có người đứng lên bảo: Sai rồi. Đoạn đó như sau: "Dưới ánh nắng sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm..." Sai chổ nào vậy?
Tưởng anh đố gì chứ đố cái đó em cũng không biết .......... hiiiiiiiiiiiiii khakha Những cũng thử đoán xem sao . Sai ở chữ " cành hồng " . Lý do : cành hồng không khoe sắc được dưới ánh nắng được , mà chỉ có " đóa hoa hồng " mới khoe sắc được mà thôi ....!!!!! em trả lời đúng không anh ? nếu đúng thì vỗ tay cái nào ?khakha
Đó cũng là một cách suy luận khá logic, nhưng tiếc là chưa phải đáp án đúng. Đơn giản thôi! Cố lần nữa em
Ai da ! Logic thế rồi mà cũng sai hả anh ? Thế thì em bótay.com rồi đó . Mà sao anh vẫn chưa ngủ vậy ? Ra chat tí anh hè ! :13:
bổ sung thêm ý của LT: sai ở chổ ngắt nhịp , ko phải ngắt nhịp ngang đoạn dấu phẩy , mà phải ngắt nhịp thế này :"Dưới ánh nắng , sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm" Có đúng ko hả anh Tiến
Suy luận logic thế này thì chắc là đúng rồi đó ! Anh tiến cho câu trả lời chính xác để bọn em biết để .
Chưa ai đúng cả! "Dưới ánh nắng sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm..." đây là anh viết, chứ hát thì có dấu phẩy, dấu ...gì đâu. Tiếp xem nào, gần đúng rồi đấy nếu xét kĩ hơn tí
Nắng sớm khi chiếu xuyên qua những hạt sương sơm thì long lanh là đúng rồi nhưng sai ở chổ nào thì botay.com ! đọc đi đọc lại mà chẳng thấy có gì sai cả ......................chiu thôi !:23:
mài tự đi mà hát! chả lẽ hát cho mài nghe nữa à? mà đúng sai gì kệ mịa nó! đánh thêm mõi tay! chằm hăm mấy cái vớ vẫn
Theo Hải nghĩ nay tiensmall, vì bài hat này mang tên là triệu đóa hồng, nhưng khi hát thì hát là "triệu cành hồng", thế có phải sai ở chỗ "triệu đóa hồng" và "triệu cành hồng" ko nè:23:
Hình như gần đúng rồi anh hải ơi ! Để xem câu trả lời của anh tiến thế nào nhé ????????????????? Anh giải thích cũng có phần nào đó giông giống em à ! hi vọng lần này anh đúng khakha
đơn giản nếu đs ko như trên thì do là..uh....ah.......uh....là do....uh.....do là.....là......chịu thôi nghĩ hổng ra
Tui hát bài đó thường có đoạn thế này: "....Sẽ mãi mãi mang hoa tươi trao cho nàng. Rồi một ngày kia hoa hồng thối. Ai mang hoa thối trao cho nàng..." Tui nghĩ thằng cha "hay cãi" củng hát xuyên tạc giống tui Thế là nó kiện là phải, hoa thối làm sao mà khoe sắc thắm được. Chắc ê tui trả lời đúng rùi, có quà cáp gì không mấy bác?
hix giữa trưa nắng chói chang làm gì có sương hả anh ?với lại nắng to quá hoa héo hết làm gì còn khoe sắc thắm vô lý ( sai chỗ này ) đúng ko anh ?
Có vậy mà hok ai biết, đúng là tiếng Việt Bằng A Đúng của câu hát đó phải là "dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc khóe" Không tin đánh vần tiếng việt thử đi, khoe huyền khòe, khoe sắc khóe, khoe hỏi khỏe ... Đáp án ni sai chết liền. Phần thưởng là chi đó Tiến, một chầu nhậu mệt nghỉ ah ?