Đổi gió...NN

Discussion in 'Nhật ký...' started by Na Nguyen, Apr 7, 2013.

  1. Na Nguyen Thành viên

    Mình thích lúc này,1 khi đặt ra mục tiêu và cố gắng từng ngày đạt được, cảm giác phải nói sao cho hết?...Chỉ biết là giờ mình thấy vui vì tất cả, cảm ơn những gì đã qua để mình có được ngày hôm nay...Chưa là thành công mĩ mãn, chưa có gì cả, nhưng mình đã và đang Start cuộc sống của 9 mình...:x
    Doanh Doanh likes this.
  2. Na Nguyen Thành viên

    Kế hoạch đi chơi không thành, tranh thủ về làm xong bản dịch cho sếp. Hi vọng khi nhận, sếp sẽ hài lòng...Giờ là khoảng thời gian rãnh rồi từ đây cho đến sáng mai. Rồi mình lại tất bật, kín lịch với những công việc mới của 1 ngày mới...Dù chưa biết mình sẽ kéo dài niềm vui hiện tại cho tới khi nào?....Nhưng chắc chắn mình sẽ vui hết mình cho đến khi kết thúc...Mình vui và mình thích hiện tại, vì mình biết mình đã rất may mắn cho tới lúc này. Cứ tiếp tục phát huy :x
  3. Na Nguyen Thành viên

    2 ngày đi vào thực tế, nhìn cứ như 1 phiên dịch viên thực thụ nhưng rồi cũng phải tập dần với điều đó, hình như mình rất có duyên làm phiên dịch dù có rất nhiều kỉ niệm rất buồn cười về nó.Nhưng không sao, 1 khi có duyên thì có tránh đằng trời cũng dính, mà k có duyên thì cố gắng kiếm tìm cũng chẳng bao giờ đạt được...cứ như thế này đi từ từ, có khi sau này mình kiếm được ối kinh nghiệm từ công việc này...:x
  4. Na Nguyen Thành viên

    Hôm nay thoải mái quá...đi làm_đi ăn_lượn chợ_về ngủ_đi ăn_beer nhạc sóng....ngày nào đi làm mà cũng như thế này thì thích nhỡ...hơ hơ :x
    Duy Tuân likes this.
  5. Na Nguyen Thành viên

    2 hôm nay cứ mơ toàn những cái kì kì, toàn nhà lầu, siêu xe , rồi yêu 1 ai đó không rõ mặt...Đi làm tắm nắng nguyên ngày chắc đâm ra lẩn thẩn,ngơ ngơ...giờ lại chuẩn bị xách gói lên đường chiến đấu với ngày mới tiếp...tối về không biết còn mơ gì nữa...To be continue ;))
  6. Nằm mơ giản dị hè :-S , hãy gỡ bỏ chữ ký đó đi may ra còn thuận lòng ước được cái này rồi ước thêm cái khác =))
    Na Nguyen and Duy Tuân like this.
  7. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Già rồi tự kĩ nữa hả em :3. Nhanh nhanh về Việt Nam anh cưới em, anh không hứa nhà lầu xe hơi. Xe bò em đi không =)).
    Na Nguyen and Duy Tuân like this.
  8. Na Nguyen Thành viên

    Ưoc thì có khi mô thành mô mà bỏ chữ kí đó mới thành ;))
  9. Na Nguyen Thành viên

    Mơ thôi chứ k mong thành thật, thành thật oy chết vì sướng cũng mất hứng :)) Mà o về Vn lâu oy cu :-"
  10. Na Nguyen Thành viên

    Hình như là hình như...mà nếu thành thật đàng hoàng may ra còn được...chứ miệng mồm quá cũng ớn...Gì cũng duyệt nhưng chưa biết sẽ thế nào...chờ xem vậy :x
  11. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    LÀ CON GÁI PHẢI NGANG TÀNG BƯỚNG BỈNH...
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI NGẠO MẠN KIÊU SA...;))

    Chữ ký này sốc quá đi! mà ngang tàng bướng bỉnh kiêu sa ri thì chỉ ngang ế thôi đó...hìhì...bỏ chữ ký là lấy chồng được rồi Na Nguyen ơi!
    Na Nguyen likes this.
  12. Na Nguyen Thành viên

    Thì ế cũng là xu thế hiện nay mà :))
    Duy Tuân likes this.
  13. Na Nguyen Thành viên

    Lâu rồi cảm giác này mới xuất hiện lại trong mình, thấy nghĩ đến nhiều từ khi mở mắt và hôm nay cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó...Mình chỉ muốn viết gì đó ở đây vì người đó không chơi diễn đàn này,mà Thái_Việt thì người đó lại giỏi tuốt,thiên cơ không thể tiết lộ...vậy nên facebook không thể là nơi mình bộc bạch cho thoải mái lòng,mình nghĩ có lẽ chưa đến lúc đồng ý 1 cái gì đó,mình cần tập trung trước mắt là công việc,và anh cũng thế...chờ nhé :x
    Duy Tuân likes this.
  14. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Cái cảm giác thiếu thiếu đó luôn tạo cho con người ta một cái cảm giác là rơi vào khoảng lặng của vũ trụ! Hãy cố gắng thoát khỏi điều này với một bàn tay nắm lấy!
    Bàn tay nắm lấy một bàn tay
    Na Nguyen likes this.
  15. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Chị Na tự kỉ ớn hi :))
    Na Nguyen and Duy Tuân like this.
  16. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Cái này nó như một cuốn nhật ký viết ra..mà nhật ký này muốn cho tất cả điều biết! vậy mới gọi là GÓC TÂM SỰ, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ
    Na Nguyen likes this.
  17. Na Nguyen Thành viên

    Hôm nay túi mắt túi mũi nào là bảo hiểm, nào là ngân hàng, nào là két sắt...chặp hoa mắt chóng mặt, còn ngày mai nữa rồi ngày kia nữa, rồi nhiều nhiều ngày sau nữa. Hình như mình bắt đầu xoáy vào vòng quay của vòng tuàn hoàn việc vàn, nhưng dù thế nào cũng phải quen với nó vì giờ mình tự lập được là nhờ có nó. Cho nên, 2 chị em mình phải sống tình cảm với nhau nghe chưa??? ;))
  18. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Đổi gió à! ngày nào cũng gió Tây Nam ri thì có mà chết khô
    Na Nguyen likes this.
  19. Na Nguyen Thành viên

    Đôi khi nghĩ nhiều cũng đâm ra mệt não,cứ hay suy diễn lung tung rồi mệt mỏi nhận lấy cũng chính là mình...May là mình phanh kịp lúc, không thôi là buồn rồi :domat Đến cũng đến mà không đến cũng có gì, sao phải chờ đợi sao phải nghĩ ngợi...ờ hi :d
  20. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Ui trời! tự kỷ nặng ri trời!!
    Na Nguyen likes this.

Share This Page