Anh muốn nói.......

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by dinh duong, May 21, 2006.

  1. Nóng Thành viên

    Giá như chỉ mãi là giá như,thời gian không thể quay về với quá khứ để ta có thể sửa sai những sai lầm.Nếu có cái giá như đó thì chẳng con người sẽ ra sao nhỉ?
  2. dinh duong Guest

    Nếu có thì cũng ko biết sao nữa nhưng giờ chẳng thấy có,thôi biết làm sao được đó là tại anh mà.Cứ như hiện tại đi với anh như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
  3. Nóng Thành viên

    Hạnh phúc như thể một sự gượng ép mà thôi, như vậy lại càng thêm buồn chán.Chính cuộc sống hiện tại nhiều lúc làm e quá ngột ngạt muốn buông xuôi tất cả nhưng không thể làm được vì còn trả nợ quá nhiều.
  4. dinh duong Guest

    Vậy thì em cứ sống theo cách của em đi,làm những gì mình muốn,làm những gì mình thấy thích,như vậy em sẽ thấy vui thôi mà,đừng quan tâm nhiều đến chuyện xung quanh làm gì để rồi phải suy nghĩ.
    Gượng ép,anh ko bao giờ nghĩ đó là sự gượng ép cả,nếu là gượng ép sao lại ko tìm thấy cảm giác chán nãn trong con người mình,mà ngược lại anh thấy thích,thấy mình làm như vậy là đúng với những gì mình nghĩ.
  5. Nóng Thành viên

    Nó đâu được đơn giản như những gì mình nói đâu.Muốn làm tất cả những gì mình muốn nhưng càng làm càng thấy buồn và thất vọng nhiều hơn mà thôi,những gì cố gắng hoàn thành thì nó luôn trái với sự mong muốn.

    Cuộc sống có bao giờ yên lặng đi một tí được không nhỉ?
  6. Kenshin.Nhật Thành viên

    Đồng ý, nhưng chỉ đùng một nửa thôi
    Nếu hai người thật sự hiểu nhau thì họ sẽ cho nhau những gì mà đối phương muốn, = cả hai tay
  7. dinh duong Guest

    Thôi ông ơi ko biết thì đừng nói mệt ông quá ah,cứ muốn đổ dầu vào lửa là sao?
  8. Nóng Thành viên

    Sao hôm ni tự dưng thấy buồn thế này nhỉ?Gần một tuần trôi qua với bao nhiêu chuyện xảy ra dường như tất cả đều đang như triêu ngươi mình toàn chuyện không đâu.Có khi nào bỗng nhiên một ngày mình không còn..........................thì có lẽ sẽ tốt hơn nhìu.Hicccccccccc lại than nữa roài chán rứa không biết
  9. dinh duong Guest

    Này em sao lại nghĩ như vậy?nếu có chuyện đó thì đúng là tội lỗi với anh đó,khi đó anh biết làm sao.Chẳng lẽ ra sau vườn chơi với dế ah?
  10. Nóng Thành viên

    Vẫn là câu nói đùa anh thường nói với em thề mà lâu nay em vẫn nhầm tưởng chữ dế đó thành chữ đê nữa chứ.Buồn cười quá đi mất
  11. dinh duong Guest

    Trời ơi em nghĩ vậy thật ah,vậy là chết anh rồi,bây giờ thì hiểu rồi phải ko cưng.Vì vậy em đừng để anh một ngày nào đó phải ra vườn chơi với mấy con dế nghe,chứ anh lớn rồi mà chơi trò của con nít là ko ổn rồi đó.
  12. Nóng Thành viên

    Lớn rồi thì chơi trò khác thiếu chi trò chơi nhỉ?Mà con trai thì nhiều trò lém anh khỏi lo đi chỉ sợ anh không đủ thời gian mà chơi thui.Hi
  13. dinh duong Guest

    Biết là lớn rồi ko nên chơi những trò đó,nhưng mà lỡ một ngày nào đó anh sẽ chơi lại mấy trò đó vì lý do gì đó thì sao?Em ko muốn anh như vậy phải ko?Em biết người ta hay nói chơi với dế nghĩa là sao ko?Là điên đó,nếu một ngày nào đó anh chơi trò đó có nghĩa là anh cũng điên lên rồi đó.
  14. Nóng Thành viên

    Anh đã từng nói đừng gọi anh là điên thì anh cũng đừng nên hành động như thế nha.Em tin ngày đó sẽ không đến đâu bởi những gì mình không thích thì đừng nên ép lòng mình làm.
  15. dinh duong Guest

    Ngày đó sẽ ko đến bây giờ đâu,bây giờ anh đang chơi với mấy con cào cào,chắc là qua năm này mới đủ đièu kiện để chơi với mấy con dế.
    Anh sẽ làm theo tấ cả những gì em muốn anh làm,trừ một chuyện anh ko bao giờ làm dù em có nói gì đi nữa.
  16. Nóng Thành viên

    Botay người chi mà cứng đầu thía khôn biết nữa.Nên nghe theo chứ đừng nên sợ nha đó là điều anh từng nói vậy hãy làm theo nha.
  17. dinh duong Guest

    Anh là người cứng đầu nhất trong những người cứng đầu mà,anh sẽ nghe theo chứ ko sợ nữa là được chứ gì?
    Còn điều anh nói anh chỉ làm với người khác còn em thì ko bao giờ,em thuộc dạng được ưu tiên mà.Như vậy em ko thích sao?
  18. Nóng Thành viên

    Mọi sự ưu tiên sẽ làm con người mình khôn có điểm dừng rất tai hại đóa anh có biết khôn?Em thì rất sợ sự ưu tiên đóa nên đối xử với em như mọi người đi hey thôi có người kiện thì chết em.
  19. dinh duong Guest

    Anh đã nói là em thích anh làm gì anh sẽ làm tất cả,giờ em ko thích anh ưu tiên thì anh sẽ ko ưu tiên nữa,nhưng mà như vậy thì ko được đâu em,hay là chỉ ưu tiên tí xíu thôi cũng được nha.Ko ai dám kiện đâu em,mà làm gì có ai kiện chuyện đó của anh chứ.
  20. Nóng Thành viên

    Số phận như một ván bài chưa biết được kết thúc của nó.Hãy nhìn nhận kĩ trước khi đưa ra một con bài trong số phận của mình.

Share This Page