Bé đi tìm !

Discussion in 'Nhật ký...' started by *BÉ*, May 27, 2007.

  1. *BÉ* Thành viên

    bé của anh nè ... bé của anh đây rùi hỏng phải đăng tin tìm bé nha .

    huhu dạo ni công việc của bé bộn bề , tối mệt quá bé ngủ luôn hỏng còn nghĩ chi hết . bé vẫn nhớ cả nhà , vẫn nhớ QTN lắm .

    anh cua ơi . bé nhớ anh lắm nha . dạo này chiếc phone của bé hỏng còn đồng nào , hix muốn nhắn cho anh mờ ko thể . buồn lắm cơ .

    anh nhận được những dòng này nhắn qua cho bé cho bé đỡ nhớ anh nhé
  2. duc_qvn Thành viên

    Đọc nghe cãm động quá đi. Ước gi` Anh la` Anh... của Pe'. Anh sẽ không để cho Pé phải buồn như thế này đâu. Thật là "Đáng Trách"...;)
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Oái! Tự nhiên mình trở thành người đáng trách ông ơi!

    Kiểu ni lần sau có nhớ ai thì cũng không nhắc, mình biết đợc ồi!

    Bé cố lên nhá! Cả nhà cũng nhớ bé mừ! Lần sau có biệt tăm biệt tích thì thông báo nghen!
  4. *BÉ* Thành viên

    lâu lắm rồi mới trở lại QTN . chẳng biết còn có ai nhớ về nó - nhớ về bé nữa ko ? chắc là quên hết rùi . ko phải nó quên mọi người mà vì nhiều chuyện đến với nó quá .
    mệt mỏi và căng thẳng làm nó bất lực .
    sự yêu thương giờ là ngục tù .
    ai đó đã từng nói " bình yên trong tâm hồn sẽ làm con người ta nhẹ nhàng hơn" tâm hồn nó đâu có sóng lớn, nó thấy như mặt hồ phẳng lặng. tại sao nó ko thấy nhẹ nhàng, tại sao nó ko thấy hạnh phúc. có phải vì nó quá đòi hỏi hay ko ?
    nó thật đáng gét. nó gét bản thân nó hơn bao giờ hết. ước gì nó được một lần ko phải là nó.
  5. rockaruouaem Thành viên

    :d Bé khéo đùa ai mà quên bé chớ!
  6. *BÉ* Thành viên

    Lâu lắm rồi nó ko còn thích viết nữa , chẳng hiểu vì sao và chẳng biết điều gì làm nó thay đổi .
    Nó đang vui hay đang buồn nhỉ ? Chẳng biết hình như là vui , à có chút gì đó buồn buồn. Mà ko phải buồn là sao cơ ?
    Chú nói với nó : Giờ bé thật đáng gét, bé ko còn là bé , bé đã trở nên sành sỏi hơn. Chú giận nó... Có sao đâu giờ quý và gét với nó không quan trọng . Nó lại muốn một mình mà.
    Một mình lang thang, nó thích những phút giây như thế. Hà Nội vào thu thật đẹp, chỉ tiếc anh ko có thời gian đi bên nó. Buồn .... Công việc sao cứ cuốn anh đi, chẳng để một chút thời gian cho nó. Có lẽ hơn lúc nào hết nó muốn rời xa anh. .....
    Nó đi tìm , tìm gì đây trong thế giới này . Kiếm tìm một thứ trong hư ảo ....ko quá khứ đã là nỗi đau đè nén. Quên hết đi , cái gì đến sẽ đến chẳng phải kiếm tìm.
  7. *BÉ* Thành viên

    những khoảnh khắc trở thành mãi mãi ......
    Ta bên nhau trong chiều thu se sắt
    Ta chia tay trong nỗi nhớ mênh mang
    11h đêm điện thoại reo vang, giật mình tỉnh giấc , nhìn thấy tên anh bé giật mình...lâu rồi bé và anh ko liên lạc với nhau . anh bận và bé thu lòng. ' anh đang ở HN bé à ' tim bé đập rộn ràng khi nghe anh nói .chẳng nhẽ anh và bé có thể gặp được nhau sao . cảm xúc vỡ òa khi bé nghĩ rằng ngày mai bé có thể đứng trước mặt anh ...tại mùng 3 tết bé vô QT mà đâu có gặp được anh bé đã thất vọng ...hứ anh thật đáng gét ra HN mà ko báo trước để bé ....
    Sáng tới công ty long bé bồn chồn , hihi anh biết ko ? cả buổi sáng bé đã nghĩ kế làm sao chiều có thể đi ra khỏi Công ty để gặp anh sơm hơn. Nhưng mà khó ghê đành ....Cuối cùng giây phút phải đến cũng đến anh và bé đã gặp nhau giữa mùa thu HN . HN vào thu mà cũng nóng anh nhỉ ? Anh là người đầu tiên cùng bé ở trên xe bus , anh em mình cũng dạo được một vòng HN ý nhỉ ?
    Hix sao những giây phút đó lại trôi di quá nhanh .thời gian quả là đáng gét .
    Giờ này anh đang ngồi trên xe trỏ về QT , bé ngồi đây nghĩ về những khoảnh khắc của ngày hôm qua . Không thể tay trong tay cùng anh dạo bước nhưng có thẻ lưu trong ký ức đúng ko anh ? Anh đã cho bé một hạnh phúc bất ngờ . cảm ơn anh .
    về nơi xa đó bé và anh cùng nhau giữ những khoảnh khắc đó . Biết đâu một ngày gặp lại mình lại tay trong tay cùng hồi ức về những giây phút đã có cùng nhau .
  8. *BÉ* Thành viên

    Chẳng còn biết viết gì nữa và cũng chẳng còn muốn viết nữa . Cảm xúc đã hết chỉ muốn mỗi ngày trôi qua ... trôi hết tất cả đọng lại làm chi cho thêm buồn . Ấy vậy mà vẫn phải nhớ phải thương. Nghĩ về những ngày mộng mơ sao mà tiếc ... bao điều giá như đươcj cất lên.. Giá như khoảnh khắc đó đừng đến, giá như mọi điều ko tồn tại và giá như tất cả trôi ko điều gì trở thành hoài niệm .
    Nhảm nhí ... đúng là nhảm nhí ... chán . Mình căm gét ......
  9. Nắng Hạ Thành viên

    Anh có biết là em thích gì nhất ko? Đó là được dựa đầu vào vai anh, được anh cầm tay em thật chặt, em muốn anh sẽ không bao giờ rời xa em. Mình sẽ sông s hạnh phúc bên nhau suốt đời anh nhé.
  10. *BÉ* Thành viên

    một năm nữa lại sắp trôi qua..... Nó mải miết đi tìm , nó đã tìm được những gì nhỉ ? Nó đã tìm thấy sự bình yên , tìm thấy niềm tin và hy vọng , tìm thấy những khoảnh khắc sâu lắng ... và hơn tất cả nó tìm thấy bờ vai để dựa dẫm , tìm thấy điểm tựa cho những phút yếu mềm .
    Bé giờ ko còn là bé nữa ... bé của hôm nay đã lớn hơn , đã trưởng thành . Biết lúc nào càn khóc , biết thận trọng hơn và biết nghi ngờ . Tuy sự hồn nhiên trong nó đã vơi bớt nhưng nó thấy giờ mới là chính nó . Nó đã ko còn để ai đó phải lo lắng , ko còn để ai đó phải dõi theo từng bước , ko phải để ai đó phải canh chừng . Giờ nó cũng ko còn dễ dãi phung phí những giọt nước mắt vì những gì ko cần thiết .
    Bé ơi .... giờ bé cứ sống thế này nhé . Hạnh phúc tuy mong manh nhưng cũng để để ấm áp lòng người . .
    Chỉ duy nhất một điều ko thay đổi nó mãi là bé của Anh Hai nó .
    Một năm mới sẽ đến và nó sẽ tìm thấy thêm nhiều điều
  11. siêu_ngốc Thành viên

    đã hết đau chưa thế. BÉ đã lớn rồi ư. Thế là buồn rồi, buồn rồi...
    "Dẫu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ...
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa!"
    Chúc bé luôn mạnh khỏe và vui vẻ.
    Nghĩ lại mình thấy già mất rồi. Chẳng còn đc trai trẻ nữa. mọi thứ trở nên chậm chạm quá chừng...
  12. *BÉ* Thành viên

    Lâu rồi ko gặp anh một năm trời rồi ý nhỉ ?Anh vẫn thế vẫn như ngày nào. Biết đây sẽ là lần gặp cuối nhưng sao em ...Một cảm giác buồn vui xen lần. Em ko biết cảm giác đó là gì chỉ biết nó ko được như lần đầu ta gặp nhau, bất giác em nghĩ sao ta ko quên nhau ...mà cũng đã đến lúc phải quên anh nhỉ ? Ko thể nào đúng ko anh ? Cần phải nhớ và thương nhau hơn nữa giống như ai nói đời ngắn ngủi lắm thương còn ko hết nữa là..
  13. *BÉ* Thành viên

    Hạnh phúc đến thật nhanh và cũng trôi đi thật nhanh. Ai đó đến rồi đi như một cơn gió. nặng trĩu những âu lo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Ngày này năm ngoái ...à chưa phải một thời gian nữa mới đúng cơn gió hạnh phúc ào ạt thổi qua. Ngày này năm nay gió lốc cuốn trôi tất cả .
    gục ngã lần nữa sao ? Không cảm giác đó trôi đi thật nhanh vì hiểu rằng chẳng có nỗi buồn nào ở mãi với mình cả . Buồn da diết.
  14. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Sau cơn mưa trời lại sáng. Cô lên.
  15. *BÉ* Thành viên

    Ngày xưa nó ước là gió để gió thổi tan nỗi đau cho tất cả . Nhưng là gió gió sẽ thổi nhanh lắm, thổi nhanh tất cả những gì gọi là hoài niệm. Thổi tan mọi hạnh phúc xen lẫn khổ đau.Chán chưa nghĩ đi nghĩ lại bảo quên rùi lại nhớ.
    ... Mỗi sớm mai thức dậy nó thấy lòng trống rỗng. Tìm hoài những kỷ niệm rồi chắp vá. Sao mà khổ sở thế này không biết.
    Thôi hãy là bé như ngày nào để chẳng phải nghĩ về điều gì cả. Yêu cái gọi là miền cổ tích....
  16. *BÉ* Thành viên

    ''Bé còn là bé nữa ko ? '' Sao anh lại hỏi bé như vậy ? Bé ko còn là bé thì là ai nữa ? Phải chăng anh thay đổi nên nghĩ rằng bé cũng thay đổi .
    ''Anh gét bé lúc nào cũng cười mà trong lòng đâu có vui '' ơ cái anh này lạ đáng lẽ anh phải vui khi thấy bé kiên cường như vậy chứ ?
    ''Sao bé ko khóc'' ơ vì sao phải khóc khi nối đau rồi sẽ tan biến tương lai sẽ là những nụ cười .
    ''Bé tìm thấy những gì rồi '' À bé tìm thấy sự yên bình nhưng lại trống rỗng .
    ''Bé đúng là '' Bé đúng là bé đúng ko ? Nhưng giờ bé đã lớn hơn rùi . Chỉ có điều những vẫn vơ vẫn ko thể bỏ.
    Applegriin likes this.
  17. *BÉ* Thành viên

    Mưa rùi ....Hà Nội lại mưa , mưa to quá ...Trời ơi lại phải đi làm, mưa thế này mà được nghỉ để ngủ nướng thì hay biết mấy. Mưa làm cho lòng người lạnh buốt, chẳng muốn làm mà lại ngồi viết. giờ này nó nhớ anh. Nhớ da diết...Biết là phải quên đi mà sao ko thể.
    Ơ sao thấy khắc khoải, thấy mong manh một điều . Cảm xúc là gì liệu có ai biết? Nếu biết xin trả lời giùm...Tại chỉ thấy mơ hồ một ảo giác. Nó ơi sao miên man hoài trong những ký ức .
    Applegriin likes this.
  18. Applegriin Thành viên

    Chẳng biết trong lòng bé nhớ ai? Chẳng biết kỷ niệm xưa da diết nhường nào? Nhưng cảm xúc của bé thật nông nàn. Chị thích đọc những dòng cảm xúc của bé lắm :X

  19. *BÉ* Thành viên

    Nó không còn là nó nữa.Nó trượt dài trong những lõi lầm, nó trượt dài trong sự day dứt. Nó đã sai, thật sự nó đã sai. Liệu rằng ai đó có trách nó, ai đó có giận nó, ai đó có coi nó vô tình. Nó không cố ý , nó chỉ muốn nói thật lòng mình. Ai đó lặng lẽ cùng nó đi. Biết đâu có phép nhiệm màu.... Ai đó tìm về nơi ấy sẽ thấy sắc hồng sớm mai
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Huhu...buồn quá bé ơi. Sao em cứ mãi thế...Khi đọc những dòng này nếu anh là "ai đó" anh sẽ không trách, không giận và lặng lẽ đi bên cạnh em để mong em tìm được.....nhé.
    *BÉ* likes this.

Share This Page