Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường. Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn. "Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được". "Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", goá phụ hoài nghi. "Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.
Mình không tin là thằng cha này lại có thể bấm được chuông cửa. Chắc là nhờ người khác bấm hộ! Có giống chuyện ni không hè? Lễ tân khách sạn nhận điện thoại. Đầu dây là giọng một người đàn ông. Ông ta yêu cầu: - Tôi cần một cô gái đến phòng... phục vụ. - Thưa ông, ông thích cô gái cao hay thấp? - Không cần thiết, vì tôi bị cụt chân! - Thế ông thích một cô gái béo hay gầy ạ? - Cũng không cần thiết, vì tay tôi cũng cụt rồi! - Thế... "cái ấy" còn chứ, thưa ông? - Lễ tân rụt rè hỏi. Người đàn ông tức giận gầm lên: - Thế cô nghĩ tôi dùng cái gì để bấm điện thoại hả???