[FONT=Verdana, Arial]Một người tới dự buổi họp mặt cuối năm, mọi người mời anh ta: - Anh dùng một ly nhé? - Không, tôi phải lái xe. - Vậy sao anh không để xe ở nhà? - Lúc đầu tôi cũng tính vậy, nhưng sợ tới trễ chẳng còn gì mà uống nữa. o O o Sau khi nhậu hết mấy chai, một ông nói với bạn: - Thôi, cạn hết ly này rồi đi ngủ để mai còn dậy sớm. - Sao phải dậy sớm, mai là năm mới mà?! - Ờ… thì cũng phải dậy sớm để uống nước chứ! o O o Sau đêm giao thừa, một chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cổng một ngôi nhà, bác sĩ từ trên xe bước xuống bấm chuông: - Thưa bà, có phải ở đây vừa gọi tới trung tâm cấp cứu tìm bác sĩ cai rượu phải không?[/FONT]