Ba tôi ,,,!!!

Discussion in 'QTN - Sài Gòn' started by chidaica, Jun 20, 2009.

  1. chidaica Thành viên




    17 ha rừng, 2,5 ha ao cá, hàng trăm con lợn, gà... đó chính là cơ ngơi mà gần 20 năm nay, ông Trần Lương Cương xây dựng nên. "Quá trình làm giàu như người thợ rèn mài một thanh sắt vậy, nếu chăm chỉ thì chắc chắn một ngày sắt sẽ trở thành chiếc kim tiện dụng, còn lười nhác thì mãi mãi sắt vẫn là một thanh sắt vô dụng mà thôi", đó là cách giải thích hình tượng của triệu phú nhà nông Trần Lương Cương, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng khi giải thích về mô hình RAC của mình.

    Năm 1979, ông đi bộ đội. Hai năm sau ông xuất ngũ về quê hương, năm 1983 ông lập gia đình. Cuộc sống ngày càng khó khăn khi các con ra đời, ông phải lặn lội lên tận vùng Đầu Mối, chiến khu Ba Lòng để tìm kiếm phế liệu về bán kiếm tiền mua gạo, bà đi làm thuê làm mướn khắp nơi phụ giúp chồng nuôi con. Vất vả nhưng đôi vợ chồng trẻ luôn động viên an ủi nhau, sẽ có một tương lai mới mở ra nếu biết chăm chỉ làm ăn. Hết phế liệu để nhặt ông cùng vợ bươn chải lên tận thượng nguồn sông Thạch Hãn, lên vùng Ba Lòng, Ca Tu mua thu gom tre rừng, kết bè thả xuôi theo dòng Thạch Hãn, đem tre về xuôi bán. Công việc vất vả nhưng cũng có đồng ra đồng vào giúp gia đình vượt qua những ngày gian khó.

    Năm 1999, khi đã có trong tay một số vốn nho nhỏ đủ để xây dựng cơ nghiệp, cũng năm ấy hợp tác xã cho dân đấu thầu đất trồng rừng, ông nhận hơn 10 ha đất rừng của hợp tác. Ngày ngày, đôi vợ chồng ấy lại lên rừng phát cây dại, dọn dẹp đến đâu ông mua cây giống về trồng đến đó. Cứ thế, khu rừng này bén rễ thì cây ở khu bên cạnh lại được trồng lên.

    Một năm rồi hai ba năm, từ một khu rừng hoang bạt ngàn cây dại dưới bàn tay của hai vợ chồng ông Cương đã trở thành những cánh rừng tràm xanh tốt, đợi ngày thu hoạch. 5 năm sau, thành quả lao động của ông được trả lời bằng số tiền hàng trăm triệu đồng mà rừng xanh mang lại. Cứ thế, có sẵn vốn, ông đấu thầu thêm diện tích rừng để trồng cây. Là một trong những hộ gia đình đầu tiên ở thôn Thượng Xá mở đầu cho phong trào trồng rừng của địa phương, lúc đầu mọi người còn e ngại với sự táo bạo của gia đình ông nhưng khi thấy hiệu quả thì bà con đều rất thán phục.

    Không chỉ dừng ở trồng rừng, ông Cương còn muốn mở rộng mô hình làm ăn, muốn làm giàu trên quê hương mình. Trằm Trực -một đầm lầy trên địa bàn bỏ hoang bao đời nay được ông lựa chọn. Nhưng với vị trí nằm biệt lập với khu dân cư, xung quanh là cát trắng bao phủ, giữa là đầm sình lầy quá đầu người, muốn cải tạo Trằm Trực thành ao nuôi cá thì phải bỏ ra một số vốn khá lớn. Sau một thời gian tham quan các mô hình trang trại, tìm hiểu kỹ từ khâu khai hoang đến cải tạo, xử lý hồ ao chuồng... ông đầu tư gần 400 triệu đồng, thuê xe múc hết bùn lầy trong đầm, đổ cát vào đầm rồi đào ao, cải tạo thành ao nuôi cá. Tận dụng diện tích xung quanh ông cho xây dựng hệ thống chuồng trại nuôi lợn và nuôi gà.

    Từ một đầm lầy hoang hóa ông Cương đã biến thành một trang trại tổng hợp. 2,5 ha hồ cá được chia thành nhiều ao nhỏ để thả các loại cá chép, mè, trắm, ươm cá giống, mỗi năm cho thu 2 lứa cá thịt và 1 lứa cá giống. Lợn nái lợn thịt được ông kết hợp nuôi xen kẽ, cứ trung bình 100 con lợn thịt/ lứa, mỗi năm ông nuôi từ 3-4 lứa. "2 năm trở lại đây lợn lên giá nên nuôi lợn theo mô hình này cho thu nhập ổn định, tuy nhiên dịch bệnh tai xanh cũng đang đe dọa nghiêm trọng", ông tâm sự.

    Từ các lớp tập huấn chăn nuôi lợn từ xã, huyện đã cho ông những bài học bổ ích về công tác phòng dịch bệnh cho lợn. Mặc dù hiện nay dịch tai xanh đang bùng phát khắp nơi trên địa bàn tỉnh nhưng lợn ở trang trại ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Ngoài hàng trăm con lợn nuôi hàng năm, tận dụng diện tích tự nhiên rộng lớn xung quanh ao cá, chuồng lợn ông thả thêm gà. Hơn 100 con gà/ lứa, mỗi năm từ gà cũng cho ông thu nhập thêm 15 triệu đồng.

    Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa rừng-ao-chuồng đã đưa ông Cương trở thành một triệu phú, mỗi năm sau khi trừ chi phí ông thu lãi ròng từ mô hình RAC từ 120-150 triệu đồng. Để cho công việc chăm sóc trang trại được chu đáo, ông thuê thường xuyên 2 lao động địa phương với mức lương 1,2 triệu đồng/ tháng. Vừa làm kinh tế giỏi, ông Cương vừa tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo trong xã hội; tham gia đều đặn vào phong trào khuyến học của địa phương. Nhiều năm liền, ông Cương là điển hình làm kinh tế giỏi của huyện Hải Lăng

    (sưu tầm :baoquangtri.vn)
  2. ngô kì phong Thành viên

    hic ai viết mà m sưu tầm thế.mày viết hả.m viết văn có tiếng mà

Share This Page