[BDTT4] Đứng dậy

Discussion in 'Tình Yêu - Những Hoài niệm!' started by kute.vip.pro, Apr 9, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. kute.vip.pro Thành viên

    Sáng 5 - 9 - 2008
    Lễ khai giảng trôi qua, nhạt nhẽo, vẫn từng đó công việc nhưng chỉ có khác biệt chút xíu thôi, năm mình học lớp 12, năm cuối cấp, năm sẽ quyết định cả tương lai phía trước, năm quyết định cuộc đời sau này sẽ ra sao.
    Tất cả mọi người hồi hộp chờ công bố tên những bạn được nhận học bổng, xe đạp Asama chứ có phải khoai đâu:
    ...
    - Nguyễn Thị Thanh Nhàn - 12B2
    ...
    -Ồ.... sướng, được đi ăn mừng rồi,
    Cái lớp chỉ vài nhóc tì chăm học, tới giờ thì làm kiểm tra cho cả lớp ( Lớp Xíu nổi tiếng nhác học mà ) đến lúc công bố tên thì ôi thôi, đã, cuộc đời còn gì sướng bằng
    Trong khi thầy hiệu trưởng tiếp tục những công việc sẽ làm trong năm, những dự định, kỉ niệm 30 năm thành lập trường nên đó là cả một thách thức với tất cả mọi người, thế nhưng, ở một góc nào đó, hội ăn nhậu chị em 12B2 vẫn còn xì xầm :
    - Nhàn Hậu : hé hé, thế về phòng tau nghe, hôm ni ăn mừng hí.
    - Hiền Mán ( Lớp trưởng ) : Ôke luôn nghen, làm bữa chi cho hoành tráng để mấy thằng ku lớp miềng biết mặt tề ;))
    Cười khúc khích, chị em vẫn tiếp tục bình loạn, những dự định cho trưa nay.
    ...

    Kết thúc bữa khai giảng, xông ra nhà xe hốt xe của mình rồi tập trung trước cổng trường
    Vì nhà Xíu gần trường nên đi bộ, cái xe vinh dự vừa được nhận Xíu với con bạn tên Ng.. cưỡi về, vì chủ xe có thêm chiếc khác. ;))

    Chở con Ng Béo phía sau, ì ạch chạy lên cái dốc trước cổng trường, thở phì phò :|

    BỖNG...

    Cạch...Cạch ....Cạch....Ớ ...Ớ.
    Tim tưởng chừng muốn rớt ra ngoài, xe em vừa lên dốc thì đã kịp xuống dốc, vừa thả dốc vừa tám quyết liệt, bỗng nghe âm thanh lạ phát ra ngay sau lưng mình, run người vì tay con bạn cầm cán cờ, cứ nghĩ rẵng tiếp theo âm thanh đó là Xoài....ầm.....
    Quán tính ... tay bóp phanh, mắt nhắm nghiền.
    Xe dừng lại, và chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vừa quay ra phía sau thì ôi thôi, con Béo, bạn em nó chỉ còn 2 cái ống tay áo dài, phần còn lại đã bị mấy cái vòng xoay của chiếc xe mới mua đó nghiền mất rồi.
    Nhìn con bạn thân, trần truồng, 1 phút hoảng hồn, nhìn chằm chằm vô hắn nhìn lại mình,(mà công nhận hắn ú rồi trắng thôi rồi luôn ) hic, vội lấy thân áo dài của mình quấn vội lên người hắn, học sinh thì đầy đừong, nào cấp 1, cấp 2, cấp 3, bổ túc rồi thì mấy ba mấy mẹ chở mấy em mẫu giáo đi khai giảng về,
    2 đứa đứng đó như tượng vì giờ có muốn chạy cũng không được, tất cả mọi người khi nghe âm thanh lạ đều quay lại nhìn, đều chứng kiến...
    Mấy đứa lớp Xíu giờ mới thấy chạy tới, kêu chạy vô nhà người ta cắt phần thân áo dài quấn trong xe, quấn thêm lá cờ lên người, 2 đứa nhảy vô nhà em, hắn sững sờ, buồn, nước mắt chực ứa ra, chỉ biết nhìn, chỉ biết dùng ánh mắt để nói chứ không dám nói một câu.

    Ngày hôm sau Ng nghỉ học, tất cả mọi người ở trường đều bàn tám về chuyện con Ng 12B2 ....xi lô...xi la...

    Ngày tiếp theo nó đến lớp

    Không quên nở 1 nụ cười hết sức rạng rỡ, nó thay đổi hoàn toàn
    Không còn bi quan sau 1 ngàu suy nghĩ.
    Dù gì đó cũng là 1 tai nạn, mà đã là tai nạn thì chẳng có ai có thể biết chắc chắn hoàn toàn để có thể tránh né.
    Có thể sẽ rất Sock, có thể đã rất buồn và đau đối với nhỏ bạn em nhưng đó là một lí do để chính em hiểu rằng, trong cuộc sống không chỉ nhìn vào những khuyết điểm, sai sót của người khác để đánh giá họ, hãy nhìn vào những điều tốt đẹp phía sau những sai lầm họ có và cho họ 1 cơ hội tốt để đến với cuộc đời

    Mở lòng với tất cả những gì có thế, Ba em vẫn thường nói, lỗi lớn của bạn thì con nên thứ tha, còn lỗi nhỏ của mình nên khắt khe hơn, con ạ !

    Và thế đấy, em sẽ luôn mỉm cười, mọi người luôn thấy em cười mà, hí hí
    Cuộc sống là chúng ta được cho, hãy cho để được nhận :)



    Họ tên : Lê Thị Hương Nhài
    Địa chỉ : Đà Nẵng
    SDT : 0935.252.191 & 01282.677.678
    Yh: i_love_185
  2. AHR Thành viên

    Cái này cũng không phải là lỗi mà chỉ là một tai nạn trong cuộc sống, tai nạn thì không ai lường trước được! Lần sau các bạn gái ai có gặp tình huống này hay tương tự cũng không nên có gì phải e ngại, các bạn cứ bình tĩnh xử lý tình huống rồi vẫn sống lạc quan vui vẻ như bình thường, mọi người sẽ nhanh chóng quên chuyện đó,còn nếu các bạn lúng túng vụng về xử lí tình huống đó thì mọi người sẽ chú ý và còn nhắc nhiều đến chuyện này đấy!
    Người ta có nói rằng một tin tức đưa sai không gây chú ý bằng tin tức đính chính!
    Chúc em Xíu giật giải nhé!
    Nh0k74 and kute.vip.pro like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page